Chứng trầm cảm sau sinh: Vai trò quan trọng của người chồng
Phụ nữ sau khi sinh con bị mắc chứng trầm cảm ở tỉnh ta, đặc biệt ở TP Quy Nhơn, đang ngày một nhiều và theo các chuyên gia tâm lý, trong nhiều sự hỗ trợ cần thiết, vai trò của người chồng là hết sức quan trọng.
Dù chưa xảy ra những vụ việc đau lòng nghi do người mẹ bị trầm cảm sau sinh gây ra như vụ giết con 33 ngày tuổi ở Hà Nội mới đây hay vụ đầu độc con, vụ ôm con nhảy xuống sông tự tử... ở các tỉnh, thành khác đã được báo chí phản ánh, nhưng ở Quy Nhơn đang có không ít bà mẹ trẻ mắc chứng trầm cảm sau sinh!
Để tránh mắc phải những căng thẳng sau sinh con, hoặc nguy hiểm hơn lâm vào chứng trầm cảm, trước tiên, cả vợ và chồng cũng như người thân trong gia đình nên tăng cường yêu thương, quan tâm, chia sẻ với nhau hơn.
Chán chồng, ghét con
Thạc sĩ tâm lý Đào Thị Hồng (Trường Cao đẳng Bình Định) - người từng tiếp nhận và giải quyết những ca hỗ trợ tâm lý bà mẹ trẻ sau sinh ở Quy Nhơn đúc kết: Triệu chứng bệnh phổ biến là người phụ nữ chán ghét chồng con mình.
“Phụ nữ sau sinh bị trầm cảm do hai yếu tố: một là do sự thay đổi đột ngột về nội tiết, dẫn đến cảm giác mệt mỏi, bất ổn về cảm xúc; hai là do chưa quen với nếp sinh hoạt hiện tại và gặp khó khăn trong chăm sóc em bé”, thạc sĩ Hồng cho biết.
Nhìn đứa trẻ 3 tuổi xúng xính trong chiếc áo đầm mới với ánh mắt đầy yêu thương, chị N.H thú nhận, đã có lúc chị chán ghét con của mình.
“Đó là quãng thời gian con vừa đầy tháng, người mẹ trẻ năng động là tôi giống như một lao động công nghiệp với hàng loạt công việc đầy áp lực lặp đi lặp lại từng ngày. Tôi gần như nổ tung trong bốn bức tường trắng toát, với mùi sữa oi, mùi nước đái trẻ em vương vất khắp người suốt ngày. Tôi đã chán ghét bản thân, ghét cay ghét đắng cuộc sống của mình lúc đó và cũng từng ghét cả đứa con vì xem đó là nguyên nhân gây ra điều tồi tệ ấy”, chị N.H chia sẻ.
Không “liễu yếu đào tơ” như chị N.H, K.K thu hút người đối diện với vẻ bề ngoài rất cá tính, đầy bản lĩnh. Thế nhưng, chứng trầm cảm không chừa cả những người mạnh mẽ. Bật cười khi nhớ lại những giận hờn vu vơ với chồng về việc anh đi làm về trễ, không nựng con, rót nước cho chị... “Tôi đâu phải típ người hay giận dỗi người khác vô cớ, vậy mà vài tháng sau khi sinh con, tôi lại trở nên cực kỳ nhạy cảm và hay tủi thân đến vậy. Không chỉ giận hờn, tôi thậm chí còn không ưa nổi cái bản mặt anh lúc đó vì nghĩ do anh mà tôi trở nên xấu xí, bị gò bó, tù túng, yếu đuối”, K.K bộc bạch.
Hãy chia sẻ và chăm sóc vợ, con
Trên thực tế, không chỉ phụ nữ mà cả các ông bố trẻ cũng gặp không ít khó khăn khi vợ sinh con, do nếp sinh hoạt thay đổi. Thấy vợ suốt ngày lo cho con, nhiều ông bố trẻ cho rằng mình không nên làm phiền vợ. Một số lao vào công việc để kiếm thêm tiền đưa vợ mua tã, sữa; rảnh rang lại rủ rê bạn bè chén thù chén tạc, rồi lại ngậm ngùi với cảm xúc: Vợ chỉ biết có con, bỏ quên mình rồi...
“Đó là cách ứng xử và suy nghĩ hết sức sai lầm, vô tình đẩy người mẹ trẻ dấn sâu vào chứng trầm cảm. Bởi cho dù người vợ có nhận được sự quan tâm, săn sóc của người thân trong gia đình thì vai trò của người chồng vẫn là quan trọng nhất”, bà Hồng nhận định.
Bước vào căn nhà màu hồng ba tầng hiện đại của đôi vợ chồng doanh nhân trẻ thành đạt, trên bức tường màu trắng của phòng khách rộng treo một tấm ảnh gia đình thật to - vợ chồng và cô con gái đều nở nụ cười mãn nguyện. Vậy mà cách đây hơn một năm, bạn bè và người thân của họ từng nghĩ về họ như một chuyện tình đẹp... không lối thoát.
Anh khá cởi mở khi bắt đầu câu chuyện: “Hai vợ chồng mở công ty riêng, vợ nghỉ sinh con, tôi cáng đáng cả phần việc của vợ. Công việc mà, đâu thể vắng mặt những buổi tiếp đối tác sau khi ký hợp đồng, rồi vào Nam ra Bắc giao dịch, đi sớm về khuya, có lúc người nồng nặc mùi rượu bia. Nhiều lần thấy vợ than thở, khóc lóc, tôi an ủi vợ nhưng công việc thì đâu thể ngưng lại”.
Cho đến khi người nhà gọi điện báo chị không chịu ẵm con, không cho con bú vài tuần qua, anh mới tá hỏa, bỏ hết mọi thứ về bên chị. Và phải mất hơn 2 tháng, anh mới thuyết phục chị gần con, cùng anh chăm sóc con. Anh thú nhận: Tôi đã không nghĩ mọi việc đến mức như vậy.
Ngồi bên chồng, chị cứ tủm tỉm cười hoài: Đúng là có một sự thay đổi mà bản thân tôi cũng không ngờ tới. Vậy nên, từ chuyện của mình, tôi mong những người cha trẻ hãy dành thời gian ở bên vợ nhiều hơn, thường xuyên động viên, khích lệ tinh thần vợ và cùng vợ chăm sóc con.
“Nhớ là nếu có đi sớm về muộn, hãy gọi điện báo cho vợ biết nhé”, chị đã nhắn nhủ vậy.
NGỌC TÚ