Khi nhà báo hướng về cộng đồng
Trên hành trình làm “người thư ký” mang thông tin đến bạn đọc, các nhà báo còn tham gia vào các hoạt động xã hội. Với “trái tim nóng”, uy tín và mối quan hệ rộng, hoạt động công tác xã hội do các phóng viên, biên tập viên đã phần nào làm xoa dịu những cảnh đời khó nhọc.
Nghề báo cho người phóng viên, biên tập viên cơ hội tiếp cận sự việc, vấn đề trước hết và nhanh nhất. Những con người, những mảnh đời bất hạnh đập vào các giác quan và trái tim họ, trở thành động lực thôi thúc họ làm gì đó bằng chính ngòi bút và khả năng bản thân để san sẻ. Nhiều hoạt động hướng về cộng đồng đã bắt đầu từ đó.
Biên tập viên Nhã Lam (ngoài cùng bên phải) tặng học bổng cho học sinh Trường THPT số 2 Tuy Phước.
Chia sẻ khó khăn, nỗi đau
Thực hiện chuyên mục Truyền hình nhân đạo, Phụ nữ và cuộc sống của Đài PT-TH Bình Định, biên tập viên Nhã Lam thường xuyên tiếp xúc với những hoàn cảnh ngặt nghèo. Khi là người mắc bệnh nan y cần sự giúp đỡ; lúc là em bé mồ côi cần tiếp sức đến trường; hoặc những người phụ nữ oằn vai vì gánh nặng gia đình... Mỗi một hoàn cảnh đều dấy lên trong lòng chị những xót xa, đồng cảm.
Trong khi đó, phóng viên Phan Trương Ngọc Tú, phụ trách mảng Giáo dục của Báo Bình Định lại có nhiều trải nghiệm với những khó khăn của các giáo viên và học sinh trong đợt lũ lịch sử vào cuối năm 2016.
Chị Tú nhớ lại: “Đó là lúc mình về Phù Cát và Tuy Phước để ghi nhận tình hình thực tế. Những em nhỏ không còn sách vở lành lặn. Nhiều em quay trở lại trường học chỉ với một quyển vở duy nhất chỉ còn vài trang trống. Để đủ trang giấy cho nhiều môn học, các em cố gắng ghi chữ thật nhỏ, khoảng cách giữa các chữ thật hẹp. Có em còn phải ghi vào trang bìa của quyển vở. Những hình ảnh ấy cho mình suy nghĩ là phải sớm làm gì đó để giúp các em có thêm sách, vở để học tập”.
Ðể không một ai gặp khó khăn bị quên lãng
4 năm nay, một nhóm phóng viên thuộc nhiều cơ quan đang làm việc ở Bình Định đã phối hợp với Hội Gốm sứ Facebook để hỗ trợ cho các con nhỏ của chị Nguyễn Thị Tuyết Nga (tổ 4, khu vực 2, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, bị bỏng xăng, thương tích 99%). Việc duy trì sự giúp đỡ của các anh chị phóng viên từ năm 2014 đến nay là sự động viên tinh thần đối với gia đình chị Nga trong lúc gia cảnh khó khăn, chật vật bởi dồn hết mọi của cải chắt góp để chữa trị cho chị. Vào dịp Tết Nguyên đán, khai giảng và bế giảng năm học, các anh chị phóng viên lại đến thăm và đưa các con của chị Nga đi mua sắm vật dụng cần thiết cho việc học tập, quần áo mới hoặc ăn những món mình thích.
Chị Thu Dịu, cộng tác viên của Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh tại Bình Định, người trực tiếp tặng quà, chia sẻ với các con nhỏ của chị Nga cho biết: “Chị Nga vì mặc cảm nên thời gian đầu không dám đi ra đường. Bố các cháu thì phải làm việc quần quật. Các cháu đều thiếu thốn hơn so với bạn cùng lứa. Tôi nhớ, lúc đưa các cháu đi ăn kem, ăn chè, các cháu thốt lên trong vui sướng: lần đầu tiên, con được ăn ngon đến vậy. Tôi vui lây với niềm vui đó của các cháu”.
Phần lớn các nhà báo tìm kiếm nguồn lực giúp đỡ cho các nhân vật, đối tượng của mình thông qua các tổ chức, hội đoàn thể hoặc mạng xã hội. Như biên tập viên Nhã Lam, chị chọn cách thông tin đến kênh thứ ba có uy tín như là Hội CTĐ, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, nhóm thiện nguyện Cầu Vồng, Hiệp hội Help for Việt Nam, các bạn học cũ… để nhờ hỗ trợ. Mới đây nhất, chị còn kết nối với các bạn học cũ Trường THPT Tuy Phước 2 niên khóa 1993-1996 để xây dựng quỹ giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, trước hết là học sinh nghèo vượt khó.
Ở lần đầu tiên kêu gọi giúp đỡ cho những học sinh vùng rốn lũ, phóng viên Ngọc Tú bất ngờ trước sự nhiệt tình của các cá nhân, tổ chức. Chị cho biết, rất nhiều người muốn hướng về quê hương, muốn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn nhưng không biết gửi cho ai, phải làm thế nào. Là người địa phương, lại có những uy tín nhất định, các phóng viên trở thành nơi gửi gắm của những người nhiệt tâm.
Ông Nguyễn Văn Tho, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Diêu (Tuy Phước), chia sẻ: “Nhờ có lời kêu gọi kịp thời của các phóng viên như chị Ngọc Tú mà các em học sinh kịp có quần áo, sách vở để quay lại trường học trong giai đoạn đầu lũ vừa rút. Đây là điều rất đáng quý”.
***
Còn nhiều lắm những phóng viên, biên tập viên trên địa bàn Bình Định đang lặng thầm đóng góp cho hoạt động xã hội. Không chỉ bằng những bài viết kêu gọi giúp đỡ, họ còn đưa ra những kiến giải giúp các nhà tài trợ, nhóm tình nguyện xây dựng những chương trình trợ giúp hữu ích, xác đáng nhất cho nhân vật. Ví như, trường hợp chị H.Y - một phóng viên Báo Bình Định đề ra giải pháp đưa cơm nóng đến với người dân vùng lũ thay vì mì tôm. Hoặc như chị S.L - một phóng viên khác cũng của Báo Bình Định gợi ý về một triển lãm ảnh từ thiện cho một bệnh nhân nhi yêu hội họa... Tất cả đều xuất phát từ tình yêu thương giữa con người và con người, trách nhiệm của nhà báo trước cuộc sống.
NGUYỄN MUỘI