Những người đưa tin từ cơ sở
Tỉnh Bình Định là tỉnh có hệ thống truyền thanh cơ sở được đầu tư, phát triển khá bài bản. Hệ thống này góp phần không nhỏ trong việc lan tỏa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước đến với nhân dân địa phương. Đồng thời cũng phản ánh tâm tư, nguyện vọng; thực tế của cơ sở lên các cấp cao hơn. Hệ thống này vận hành tốt, một phần cũng nhờ những cán bộ đầy nhiệt huyết mà chúng tôi sẽ giới thiệu dưới đây.
39 năm gắn bó với truyền thanh cơ sở
Ông Nguyễn Văn Hiến (SN 1950, ảnh) gắn bó với Đài Truyền thanh xã Tam Quan Nam, huyện Hoài Nhơn đến nay đã được 39 năm. Ông Hiến sớm tham gia cách mạng, đến năm 1973 ông công tác tại Ban Văn hóa thông tin xã Tam Quan Nam, đến năm 1978 ông được phân công kiêm nhiệm thêm việc Đài Truyền thanh xã. Sau đó ông gắn bó với Đài đến nay.
Những năm 80 của thế kỷ XX, nhiều lúc khó khăn tưởng chừng không thể ở lại với nghề được nữa. Nhưng đến những năm 90 thì tình thế mới là muôn vàn khó khăn. Biên chế của Đài từ 7 nhân viên xuống còn 2 nhân viên, rồi chỉ còn mỗi ông. Thế là một mình ông vừa trực tiếp viết tin bài, vừa làm kỹ thuật, trực đài và phát sóng chương trình, công việc nhiều khi ban ngày làm không hết, ông phải đem về nhà làm tới khuya. Không chỉ hoàn thành tốt công việc ở Đài, ông Hiến còn tích cực cộng tác với Đài Truyền thanh huyện, Báo Bình Định, Đài PT-TH Bình Định....
Nay đã bước sang tuổi 67 nhưng ông Hiến vẫn giữ vẹn nguyên niềm say mê, tình yêu công việc. Ông chia sẻ: Khi mình góp phần truyền tải những thông tin của địa phương lên sóng, lên các trang báo mình rất vui và phấn khởi. Đó chính là những động lực giúp mình gắn bó với công tác truyền thanh đến ngày hôm nay”.
17 năm ấm một giọng đọc
17 năm qua, hàng ngày vào 2 buổi: sáng, chiều, các cụm loa trên địa bàn phường Nhơn Hòa, TX An Nhơn lại vang lên giọng đọc quen thuộc của chị Võ Thị Xuân Thắm (40 tuổi, ảnh) - phụ trách đài, kiêm phát thanh viên Đài Truyền thanh phường.
“Một số người cho rằng truyền thanh cơ sở là công việc buồn tẻ. Nhưng tôi lại tìm thấy ở đó rất nhiều niềm vui. Và 17 năm qua, tôi rất tự hào về công việc của mình. Nhờ đó hăng say chuẩn bị, tìm tòi cho công việc. Trước mỗi giờ phát thanh, tôi chuẩn bị kỹ càng về nội dung, giữ giọng thật ấm để đọc cho bà con nghe. Mỗi khi có người nhắn tin, tâm sự rằng thông tin nào đó rất có ích cho họ, tôi lại vui, nhiều khi vui tới mấy ngày liền” - chị Thắm khiêm tốn.
Năm 2016, Đài Truyền thanh phường Nhơn Hòa đạt giải Nhất trong Liên hoan truyền thanh cơ sở năm 2016 do Đài Truyền thanh thị xã tổ chức; giải Ba Liên hoan phát thanh toàn tỉnh do Sở TT&TT tổ chức. Bản thân chị Thắm cũng nhiều lần được biểu dương khen thưởng, nhưng với chị giải thưởng lớn nhất là sự ủng hộ, niềm tin yêu của nhân dân trong phường.
Tự học để làm truyền thanh cơ sở
Học chuyên ngành điện tử nhưng khi ra trường anh Nguyễn Văn Phương- Trưởng đài và kỹ thuật của Đài Truyền thanh xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn (ảnh - người thứ 3 từ trái qua) lại bén duyên với công tác truyền thanh ở cơ sở. Làm nghề đã 10 năm, nhưng vẫn như những ngày đầu, anh Phương luôn tìm tòi, học hỏi với ước mong làm tốt hơn nữa công việc của mình.
Anh Phương chia sẻ: Để làm nghề, tôi đọc báo - đặc biệt là báo Bình Định thật kỹ, rồi đối chiếu xem cách đưa tin, phản ánh các sự kiện. Tôi còn tranh thủ những lúc được trò chuyện với các đồng nghiệp để hỏi kỹ năng viết tin, bài. Tôi nghĩ, mình là chiếc cầu nối phản ánh tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Do đó, phải viết làm sao cho thật ngắn gọn, súc tích để người dân nghe đài nắm và hiểu được nội dung mình chuyển tải đó là mục tiêu mà tôi luôn phấn đấu và hướng đến.
Với những đóng góp tích cực trong công tác, trong giai đoạn 2011-2015, anh Phương được Sở TT&TT tặng 5 giấy khen, UBND huyện Hoài Nhơn tặng 2 giấy khen. Đài Truyền thanh xã Hoài Sơn được UBND huyện, Sở TT&TT đánh giá cao, trao tặng nhiều giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong hoạt động truyền thanh.
TH. NGÂN - TH. MINH - TẤN DŨNG