“Tàn nhưng không phế”
Ðó là thương binh, bệnh binh Hà Cao Trí (53 tuổi), Chi hội trưởng Chi hội CCB thôn Bình An (xã Nhơn Hạnh, TX An Nhơn). Dù bị cụt hai chân, thương tích đầy mình nhưng hàng ngày ông Trí vẫn sửa xe đạp, rửa xe máy, sản xuất nhang để có thu nhập lo cho cuộc sống gia đình.
CCB Hà Cao Trí đang sản xuất nhang.
Tháng 2 năm 1986, ông Trí lên đường nhập ngũ và được điều động đi làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, làm lính trinh sát thuộc Sư đoàn 315. Năm 1987, ông được lệnh đi trinh sát, trên đường đi bị vướng mìn của địch làm ông cụt một chân và còn nhiều mảnh đạn găm đầy mình.
Sau một thời gian điều trị, tháng 10.1988, ông Trí xuất ngũ trở về quê hương. Năm 1990, ông cưới vợ là cô người yêu trước khi ông lên đường nhập ngũ. Lần lượt 4 đứa con của họ ra đời. Hai vợ chồng đã phải quần quật làm ruộng, nuôi heo để lo cho các con ăn học nhưng cứ thiếu trước, hụt sau. Cuộc đời vẫn chưa mỉm cười với ông, năm 1998, trong khi lên An Khê (Gia Lai) tìm hướng làm ăn, ông lại bị tai nạn giao thông và lần này, cái chân còn lại cũng mất nốt. Từ đây, mọi khó khăn chồng chất đều đè lên đôi vai gầy của người vợ. Lúc khó khăn, bế tắc ấy, ông Trí đã tuyệt vọng. Nhưng bằng nghị lực phi thường của “Bộ đội Cụ Hồ”, ông đã vượt lên hoàn cảnh, không đầu hàng số phận.
Từ một hộ gia đình nghèo có mức thu nhập thấp, đến nay gia đình ông Trí đã vươn lên thoát nghèo, nhờ biết áp dụng mô hình phát triển kinh tế, như: trồng mai cảnh, làm nhang, sửa xe đạp, rửa xe máy kết hợp với làm ruộng, nuôi heo. Sản phẩm nhang của ông làm ra được bỏ mối trong địa bàn thị xã và các huyện lân cận Phù Cát, Phù Mỹ, Tây Sơn… Nhờ vậy, vợ chồng ông đã lo cho 4 đứa con ăn học đầy đủ. Hai đứa lớn tốt nghiệp đại học ra trường đã có việc làm, hai đứa nhỏ đang học đại học và THCS. Nhà cửa đã được gia đình xây dựng lại khang trang.
Không những thế, ông Trí luôn là “con chim đầu đàn” của Chi hội CCB thôn Bình An. Với vai trò chi hội trưởng CCB, tổ trưởng tổ tiết kiệm vay vốn, hội trưởng Hội khuyến học thôn, ông luôn tìm mọi cách giúp các CCB tiếp cận được các nguồn vốn ưu đãi, cùng với vốn từ quỹ “Tình đồng đội” để phát triển kinh tế. Vì vậy, trong 17 hội viên CCB thôn Bình An, chỉ có 1 hội viên khó khăn thuộc diện hộ nghèo vì mắc bệnh nan y.
Khi được hỏi về mình, CCB Hà Cao Trí vui vẻ chia sẻ: “Để có được như ngày hôm nay, tôi đã may mắn có được người vợ thủy chung, đảm đang luôn kề vai sát cánh, chia sẻ khó khăn, vui buồn trong cuộc sống. Con cái được ăn học đầy đủ và có công việc làm ổn định. Tôi cảm thấy mình còn có ích cho xã hội, tuy “tàn nhưng không phế”.
KIM CHI (An Nhơn)