Tận tâm chăm sóc người có công
Dù chỉ mới công tác tại Trung tâm Chăm sóc và Ðiều dưỡng người có công tỉnh hơn 3 năm, cô điều dưỡng kiêm hộ lý Nguyễn Thị Hậu (26 tuổi, quê ở xã Bình Nghi, huyện Tây Sơn) vẫn được đánh giá là một trong những người trẻ nổi bật, tận tâm với công việc chăm sóc, hỗ trợ người có công.
Điều dưỡng Nguyễn Thị Hậu bón cháo cho cụ Cương ở khu bất động.
Thoạt nhìn dáng người mảnh khảnh, gầy guộc của Hậu, tôi có phần nghi ngại về việc cô vừa là điều dưỡng vừa tham gia chăm sóc, hỗ trợ các cụ già có công với cách mạng trong sinh hoạt hàng ngày. Nhưng mối nghi ngờ ấy ngay lập tức tan đi khi tôi chứng kiến sự nhanh nhẹn, tháo vát của cô.
Đầu giờ ăn trưa, Hậu và một hộ lý khác phân chia nhau hỗ trợ các cụ ở khu bất động. Vừa vào đến buồng cụ ông tên Cương, Hậu lẹ làng xoay trở ông ngồi dậy rồi dịch chuyển qua chiếc ghế nhựa đã được ràng buộc, cố định ở cuối giường. Rồi vừa trò chuyện, cô cẩn trọng bón từng muỗng cháo cho ông cụ. Cụ ông vừa khó nhọc ăn cháo, vừa gật gật đầu như cảm ơn Hậu.
Trung tâm Chăm sóc và Điều dưỡng người có công tỉnh hiện nuôi dưỡng 11 cụ. 4 cụ trong số này nằm bất động. Điều dưỡng Hậu thuộc lòng câu chuyện của mỗi cụ.
“Có cụ bà mắc bệnh người già, lúc nhớ lúc quên. Nhiều đêm liền, vào nửa đêm, cụ gọi mọi người dậy đòi uống thuốc hoặc đi tìm đồ đạc. Có cụ khác lại sợ ở một mình, mình thường lên thăm lúc khuya, nói chuyện để cụ yên lòng mà vào giấc. Còn có cụ dễ đói bụng vào buổi khuya, mình phải pha sữa cho cụ uống... Dù mỗi người mỗi tính, song tất cả các cụ đều cô đơn, không có con cháu, người thân thiết bên cạnh. Thấu hiểu điều đó, mình sẽ dễ thương yêu các cụ như nội, ngoại của mình” - Hậu tâm sự.
Ngoài chăm sóc, hỗ trợ các cụ thuộc diện nuôi dưỡng tại Trung tâm, Hậu còn cùng với các điều dưỡng, hộ lý khác thực hiện nhiệm vụ điều dưỡng người có công ngoài tỉnh mỗi khi có đoàn ghé qua. Hậu kể, dù mỗi đoàn người có công chỉ dừng chân ở Trung tâm chưa đến một tuần, song phải xác định tận tình hết mức để họ vẫn nhớ đến mình, đến Trung tâm khi trở về nhà. Kinh nghiệm của Hậu trong chăm sóc và điều dưỡng người có công nằm ở chỗ phải thấu hiểu tâm lý, chịu khó hỏi han, quan tâm đến tâm trạng, sức khỏe của các cụ, tươi tắn và tận tình hướng dẫn.
AN PHƯƠNG