Phát động phong trào tổ chức “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”:
Trân trọng những giây phút sum họp
Trong khung giờ từ 17 - 19 giờ, bắt đầu từ thứ Tư ngày 28.6 của Tháng hành động Quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình, Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh phát động phong trào tổ chức “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” với ý nghĩa trân trọng những giây phút sum họp của mọi gia đình Việt Nam bên bữa cơm gia đình hạnh phúc, đầm ấm.
Bữa cơm tiễn con trai trở lại đơn vị tại gia đình ông bà Phạm Quang Đức - Nguyễn Thị Hường vào chiều 2.7 đầy ấm áp và tình yêu thương.
Kết nối yêu thương
Xây dựng gia đình với anh Trần Gia Tín được 22 năm, chị Trần Thị Thu Quý (phường Ngô Mây, TP Quy Nhơn) luôn cố gắng duy trì bữa cơm gia đình đầy đủ mọi thành viên, ngon miệng và phù hợp khẩu vị.
Nằm lòng những món chồng con yêu thích, chị thường xuyên thay đổi thực đơn, tháng nào dư dả chút đỉnh thì chuẩn bị một hai món công phu để đãi cả nhà. Lấy ra hũ muối mè đậu phộng, chị khoe, đây là món luôn có trong mỗi bữa ăn do anh Tín làm. “Ảnh và hai con thích ăn những món khá đơn giản như trứng chiên, canh chua lá giang…, đặc biệt trên bàn ăn không bao giờ thiếu món muối mè đậu phộng. Biết khẩu vị của từng người nên lúc nêm nếm, tôi có gia giảm chút ít để mọi người đều hài lòng”, chị Quý trò chuyện.
Có với nhau 3 người con, giờ đã có thêm 3 cháu ngoại, chưa bao giờ ông bà Phạm Quang Đức - Nguyễn Thị Hường (phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn) lơi là những bữa cơm gia đình. Lớn lên trong sự sum vầy, đầm ấm ấy nên chị Thanh Hoàng, con gái ông bà, luôn thu xếp công việc để thứ Bảy và Chủ nhật ở nhà cùng mẹ sửa soạn những bữa cơm. “Cả ba và mẹ tôi đều nấu ăn ngon nên tôi học hỏi được rất nhiều”, chị Hoàng cho biết.
“Thời khó khăn, chỉ một miếng cơm dừa đem kho, cả nhà thi nhau gắp khen ngon. Hạnh phúc không phải ở miếng ăn mà là ở yêu thương! Tôi thường nói với các con, không gì có thể sánh bằng những bữa cơm gia đình ấm áp cả. Bận mấy cũng phải giữ bữa cơm đầy đủ vợ chồng con cái. Quý lắm!”, ông Phạm Quang Đức chia sẻ.
Khuyến khích những bữa cơm gia đình
Chiều 28.6, nhân kỷ niệm Ngày Gia đình Việt Nam 28.6, Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh đã tổ chức Chương trình “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” tại Trung tâm VH-TT&TT TP Quy Nhơn, với sự góp mặt của 8 gia đình tiêu biểu đến từ các huyện, thị xã, thành phố và 1 gia đình khách mời ở TP Quy Nhơn. Họ cùng nhau chuẩn bị những bữa cơm gia đình và thuyết trình ý nghĩa mâm cơm tại không gian trưng bày. Điểm giống nhau khá thú vị của các gia đình tại chương trình này là vợ, chồng, con cái đều “lăn” vào bếp.
Đưa tay quệt những giọt mồ hôi trên trán chồng, chị Trần Thị Bích Huệ (huyện An Lão) kể, mỗi lần làm món cá niên này là vợ chồng nhắc nhớ nhau về thời mới quen, hay rủ nhau ra suối bắt cá niên nướng trên than củi ăn cùng với rau dớn rất thơm ngon đậm đà.
Theo ông Võ Tuấn Khanh, Trưởng Phòng VH-TT huyện Tuy Phước, trong cuộc sống hiện tại, vợ chồng con cái bận bịu với việc làm, việc học đã khiến nhiều gia đình ít có thời gian ngồi lại với nhau, chuyện trò, chia sẻ nỗi niềm buồn - vui. Vì vậy, càng phải nỗ lực giữ gìn bữa cơm gia đình sum họp. Bữa cơm gia đình không chỉ là để nạp năng lượng, cao hơn thế và quý giá hơn thế, đây là môi trường để ta giữ gìn các giềng mối, cố kết tình thân và bày tỏ thương yêu.
Ông Nguyễn Minh Đoan, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh, cho biết, Chương trình Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương, được Ban Chỉ đạo tổ chức vào chiều 28.6 là hoạt động hưởng ứng đợt phát động của Bộ VH-TT&DL nhân Ngày Gia đình Việt Nam (28.6), nhằm tạo điều kiện để các gia đình giao lưu với nhau, thể hiện cái riêng trong cái chung.
“Bởi vai trò của gia đình cực kỳ quan trọng trong mổ xẻ, định hướng ứng xử của con người, nhất là giới trẻ. Về lâu dài, Sở VH-TT với vai trò cơ quan thường trực của Ban chỉ đạo Công tác gia đình tỉnh, sẽ có những định hướng nhằm khuyến khích phong trào tổ chức những bữa cơm gia đình phát triển sâu rộng ở cơ sở”, ông Đoan trao đổi.
NGỌC TÚ