Một gia đình tiêu biểu ở Hoài Nhơn
Tại Hội nghị biểu dương tập thể, gia đình tiêu biểu trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc huyện Hoài Nhơn năm 2017, có một cặp vợ chồng đã ngoài 80 tuổi vẫn thong thả cùng nhau đến Hội nghị. Nét hạnh phúc của họ thu hút sự chú ý của mọi người. Đó là vợ chồng ông Lê Minh Châu và bà Dương Thị Đó, ở thôn Gia An Nam, xã Hoài Châu Bắc.
Ông Lê Minh Châu chia sẻ những kinh nghiệm trong việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.
Ông Châu vui sướng cho biết, gia đình ông hiện có 5 thế hệ với tổng cộng 33 thành viên. Tuy có nhiều thế hệ nhưng trong mấy chục năm qua, gia đình ông luôn rất hòa thuận, ấm êm, mọi việc lớn nhỏ trên dưới đều đồng thuận. “Để được như vậy, từng thành viên trong nhà phải có trách nhiệm với nhau, tôn trọng nhau. Đặc biệt ông bà phải mẫu mực, công bằng với con cháu. Được như vậy mới tạo niềm tin đối với các thành viên trong gia đình”.
Nói về bữa cơm gia đình, ông chia sẻ: “Bữa cơm gia đình rất quan trọng vì đây là lúc mọi thành viên trong gia đình có thể ngồi cùng nhau, qua đó những việc lớn, việc nhỏ, khó khăn đều được chia sẻ để cùng nhau giải quyết. Không phải lúc nào cũng bắt buộc phải có đủ, nhưng tôi đã tập cho con cháu ý thức - chẳng đặng đừng mới bỏ bữa cơm ở nhà!”.
Không chỉ lo tròn việc nhà, ông bà Châu còn giáo dục con cháu quan tâm đến mọi người, chia sẻ với bà con phần may mắn của mình. Thông hiểu ý nghĩa cách sống của cha mẹ, ông bà nên các thành viên gia đình ông Châu đã cùng nhau góp tiền xây nhà tình nghĩa giúp bà Nguyễn Thị Đến ở thôn Gia An Nam, xã Hoài Châu Bắc, tặng hàng trăm suất quà cho các gia đình chính sách ở địa phương với số tiền hơn 100 triệu đồng.
Ông Châu tâm sự: “Tôi có cái may mắn lớn là vợ chồng tâm đầu, ý hợp. Bà ấy lúc nào cũng ủng hộ tôi. Thật đúng với chữ nghĩa của người xưa là “phu xướng phụ tùy”. Muốn xây dựng cho được nền nếp, truyền thống gia đình chỉ mình tôi sao đặng, phải có bà ấy chứ! Nên con cháu nó ngoan cũng nhờ công bà rất nhiều. Vợ chồng tôi hết lòng chăm sóc, yêu thương mẹ già, cũng là cách giáo dục con mình, cháu mình lòng hiếu thảo. Muốn cuộc sống hạnh phúc, ấm no, hòa thuận, vui vẻ, trên dưới đồng lòng, chắt chít chăm ngoan, học giỏi…, trước tiên phải yêu thương nhau. Yêu thương nhau rồi thì việc khó thành dễ, việc nặng thành nhẹ, nan giải mấy cũng tìm ra cách xử lý được hết. Sắp tới đây, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27.7, tôi bàn với con cháu, mình phải trách nhiệm với công tác đền ơn đáp nghĩa, nhà mình sẽ góp tặng 200 suất quà cho các gia đình chính sách. Cũng là một cách bày tỏ tấm lòng! Tôi rất mừng là con cháu tôi đều ủng hộ việc này!
ÁNH NGUYỆT - THÁI NGÂN