Một gia đình nghèo cả 6 con đều học đại học
Theo lời giới thiệu của Hội Khuyến học phường Nhơn Hưng (thị xã An Nhơn), chúng tôi đến xóm Hòa Mỹ (khu vực Hòa Cư) tìm gia đình ông Nguyễn Văn Thành, một gia đình nghèo nhưng cả 6 người con đều học đại học, được địa phương vinh danh là gia đình hiếu học tiêu biểu.
Gia đình ông Thành sống bằng nghề nông và làm thêm nghề đan võng gia truyền. Ông bà có đến 6 người con. “Nhà nghèo lại đông miệng ăn, vợ chồng tôi lúc nào cũng đầu tắt mặt tối. Quần áo, sách vở đến trường của các con phải nhờ đến sự hỗ trợ của chòm xóm và bà con nội ngoại”, ông Thành nhớ lại.
Cuộc sống tuy khổ nghèo nhưng bù lại các con ông đều chăm ngoan, học giỏi. Ngoài giờ học, các con phụ giúp việc nhà và là những người thợ đan võng thuần thục, giúp cha mẹ kiếm thêm thu nhập. Các con ông đều biết tự học và bảo ban nhau học tập, nhờ vậy đều đạt thành tích khá, giỏi ở các cấp học.
Thời điểm khó khăn, gay go nhất là lúc liên tiếp 4 năm, 4 người con lần lượt vào đại học. Gia đình vừa mừng vừa lo vì không đủ tiền nuôi con ăn học. Ông bà đã làm việc quần quật nhưng cũng không đủ chi phí cho các con. Cuối cùng, đành chọn giải pháp đem sổ đỏ nhà, đất thế chấp vay ngân hàng. Thương cha mẹ, các con ông đòi nghỉ học để đi làm và học nghề. Vợ chồng ông rơi nước mắt động viên con gắng học, vì chỉ có học thành tài mới thoát được cảnh khó nghèo.
Đến lúc không còn gì đáng giá để cầm cố, vay mượn thì Nhà nước có chính sách cho sinh viên vay vốn hỗ trợ học tập. Nhờ chiếc “phao cứu sinh” này mà các con ông tiếp tục học và tốt nghiệp ra trường. Trong 6 người con của ông, hiện 4 người đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định. Người chị cả Nguyễn Minh Thục là giáo viên Vật lý Trường THPT Nguyễn Đình Chiểu (phường Bình Định, thị xã An Nhơn). Người con trai kế tiếp Nguyễn Minh Thuật đã tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành Toán giải tích, vừa trúng tuyển vào dạy ở một trường THPT huyện Tây Sơn. 2 em kề là Nguyễn Minh Thiện và Nguyễn Minh Tịnh sau khi tốt nghiệp Học viện Bưu chính viễn thông và Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí Minh cũng đã tìm được việc làm. 2 người con còn lại là Nguyễn Minh Thi và Nguyễn Minh Thụy đang là sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn.
Hơn hai năm nay, khi 4 người con lớn lần lượt tốt nghiệp đại học, tìm được việc làm và có nguồn thu nhập ổn định, vợ chồng ông Thành đỡ vất vả hơn. Ông tự nguyện rút tên ra khỏi danh sách hộ nghèo của phường, tiếp tục lo cho hai đứa con út học xong đại học và trả dần số tiền đã vay từ chương trình cho vay ưu đãi học sinh, sinh viên.
VĨNH BÌNH