Những dấu chân tình nguyện hè
Thời tiết nắng nóng không ngăn được bước chân của gần 1.200 thanh niên tình nguyện về các địa phương khó khăn: Canh Liên (Vân Canh), Vĩnh Sơn (Vĩnh Thạnh), Bok Tới (Hoài Ân), xã đảo Nhơn Châu (Quy Nhơn). Họ đã và đang tạo nên ngày hội của riêng mình.
TNTN hướng dẫn ôn tập hè cho thiếu nhi làng Hà Giao, xã Canh Liên.
Bắt đầu từ tháng 7, tháng cao điểm của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện (TNTN) hè, 68 đội với gần 1.200 TNTN đã tham gia thực hiện các công trình, phần việc tại các địa phương khó khăn trong tỉnh như: tham gia xây dựng nông thôn mới; tuyên truyền, phổ biến pháp luật; tổ chức vui chơi và ôn tập hè cho thiếu nhi; khám bệnh, phát thuốc cho người dân.
Xung kích về vùng khó khăn
Sau lễ xuất quân của các đội TNTN chuyên ngành 2017, chúng tôi chọn ngẫu nhiên một chiếc xe để “mục sở thị” khí thế lúc lên đường. Đó là chiếc xe chở 21 TNTN về xã Vĩnh Sơn (Vĩnh Thạnh). Trên xe đầy ắp tiếng cười và tiếng hát. Là giáo viên đang làm việc tại TP Hồ Chí Minh, tranh thủ những ngày nghỉ hè, chị Đoàn Thanh Sang (24 tuổi, quê Tây Sơn) đăng ký tham gia chiến dịch. Hòa theo không khí trên xe, mặc dù đã khan cả cổ nhưng Sang vẫn say sưa hát từ đầu đến cuối. “Đi tình nguyện vui, có nhiều kỷ niệm và quan trọng là mình được trưởng thành hơn”, Sang chia sẻ.
Lên đến Vĩnh Sơn. Các TNTN sắp xếp chỗ ăn ở, rồi mỗi người một tay nấu bữa cơm đầu tiên trên vùng đại ngàn. Đầu giờ chiều, các bạn bắt đầu hoạt động tình nguyện bằng việc sửa lại con đường dài 400 m từ làng K2 dẫn vào khu sản xuất của làng. Con đường này bị hư do đợt mưa lũ cuối năm 2016, nên bà con chỉ đi bộ chứ không đi xe máy được, khiến cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. Các TNTN phải lấy đất dọc hai bên núi san phẳng lại các điểm bị lõm, rồi làm lại ta luy đường. Sau 2 ngày, công trình đầu tiên của đội hoàn thành trong sự vui mừng của người dân. Ông Đinh Mướn, 47 tuổi, làng K2, phấn khởi: “TNTN đã làm được những việc hữu ích cho dân làng. Bà con chúng tôi ưng cái bụng lắm”.
ĐVTN Trung đoàn Cảnh sát cơ động Duyên hải Nam Trung bộ giúp người dân xã Vĩnh Sơn thu hoạch lúa.
Nhận công tác được 3 năm và cũng 3 mùa hè liên tiếp anh Huỳnh Võ Huy, cán bộ Tỉnh đoàn, tham gia chiến dịch với vai trò trưởng nhóm phụ trách các đội TNTN ở các thôn, làng. Huy chia sẻ: “Ngoài làm đường, trong 9 ngày ở đây chúng tôi còn tham gia trồng cỏ ven đường tránh sạt lở tại nhà rông làng K2; làm 2 sân bóng chuyền; tham gia ôn tập hè cho học sinh tiểu học; giúp đỡ các gia đình neo đơn sửa chữa lại nhà và thăm, tặng quà gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Các bạn trong đội làm việc khẩn trương, vui vẻ nên dường như không biết mệt là gì”.
Trong khi đó, tại xã đảo Nhơn Châu, hơn 50 TNTN đã tổ chức trao tặng bộ dụng cụ khu vui chơi cho thiếu nhi tại xã, trị giá 15 triệu đồng; dọn vệ sinh, thu gom, xử lý rác thải dọc bờ kè bãi biển; trình diễn và hướng dẫn mô hình trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh cho hơn 100 ĐVTN và người dân trên đảo; khám bệnh, phát thuốc và tư vấn sức khỏe da liễu cho hơn 50 hộ gia đình chính sách. Còn tại xã Canh Liên, 20 TNTN đã tổ chức làm sạch 8 hồ chứa nước trên thượng nguồn, ôn tập hè cho gần 50 thiếu nhi, làm 5 km đường dân sinh, nạo vét 300 m kênh mương nội đồng, đào 20 hố rác và tổ chức đêm diễn đàn tuyên truyền phòng chống tảo hôn, nạn tự tử trong đồng bào dân tộc thiểu số.
Thiết thực, rộng khắp
Tại công trường làm đường dẫn vào nhà rông thôn T4, xã Bok Tới, Hoài Ân, chúng tôi thấy nhiều bạn nữ làm việc rất hăng say không kém nam giới. Bạn Nguyễn Thị Nhi (Trường ĐH Quang Trung) chia sẻ: “Tuy không khỏe như những bạn nam, nhưng ở đây hễ việc gì bạn nam làm được thì mình cũng làm được. Từ sáng đến giờ, làm những việc như đào đá, khiêng đất, mình đều cảm thấy bình thường chứ không quá sức. Chỉ mong sao góp một phần công sức nhỏ bé giúp người dân nơi đây có được con đường sạch sẽ, đi lại dễ dàng hơn”.
Nhóm TNTN tại xã Bok Tới còn cho biết, dù sống ở đây thiếu thốn nhiều thứ, nhưng chỉ với phút chốc nghỉ trưa, tựa lưng trong nhà rông và mâm cơm đạm bạc tự nấu, cũng trở nên rộn ràng với những trận cười nghiêng ngả. Đó là những kỷ niệm của một mùa hè không quên trong đời sinh viên.
Để tăng tính chuyên môn hóa và hiệu quả cho các hoạt động, trong Chiến dịch TNTN hè năm nay, Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai các chủ đề tình nguyện phù hợp từng nhóm đối tượng tham gia. Với mỗi chủ đề, Tỉnh đoàn tổ chức ra quân một hoạt động mẫu, sau đó các cơ sở đoàn sẽ học tập và triển khai tại địa phương, đơn vị mình.
Anh Nguyễn Xuân Vĩnh, Bí thư Tỉnh đoàn, nhìn nhận: “Với quyết tâm “ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ”, những ngày qua, màu áo xanh tình nguyện đã hòa mình vào các hoạt động xây dựng nông thôn mới và thực hiện an sinh xã hội tại các vùng sâu, vùng xa trong tỉnh. Qua đó thể hiện sự xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh nhà”.
“Trong Chiến dịch TNTN hè năm nay, Tỉnh đoàn tiếp tục triển khai các chủ đề tình nguyện phù hợp từng nhóm đối tượng tham gia. Với mỗi chủ đề, Tỉnh đoàn tổ chức ra quân một hoạt động mẫu, sau đó các cơ sở đoàn sẽ học tập và triển khai tại địa phương, đơn vị mình ”
HỒNG PHÚC