Một cựu chiến binh gương mẫu
Ông Võ Hy, 71 tuổi, ở khối 1, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn là một cựu chiến binh. Tuy tuổi đã cao nhưng ông vẫn gương mẫu, ham lao động, luôn hăng hái, nhiệt tình tham gia công tác xã hội.
Ông Võ Hy đang xay lúa.
Tham gia cách mạng rất sớm, từ năm 1964, ông Võ Hy có mặt tại nhiều điểm nóng ở chiến trường Hoài Nhơn và bị thương, mất một chân. Năm 1974, ông lập gia đình với bà Nguyễn Thị Ngọt, vừa tham gia công tác chính trị tại địa phương, vừa cùng vợ tích cực tăng gia sản xuất. Sau ngày đất nước thống nhất, ông tiếp tục tham gia công tác tại địa phương và đảm đương nhiều chức trách khác nhau, như: Thường trực Đảng ủy xã, Trưởng Ban công tác mặt trận, thanh tra nhân dân khối, tổ trưởng tổ hòa giải. Mặc dù mang trên mình thương tật, nhưng ở cương vị nào, ông cũng nhiệt tình, hăng say cống hiến.
Bà Võ Thị Bốn, Chi hội trưởng CCB khối 1, thị trấn Tam Quan, nhận xét: “Đồng chí Võ Hy là một đảng viên gương mẫu, luôn được đồng chí, đồng đội tin yêu. Đặc biệt đồng chí được nhiều thanh niên tin cậy, noi gương!”.
Ông Nguyễn Xuân Nguyên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Tam Quan, kể: “Dù tuổi đã cao, đi lại khó khăn nhưng khi tổ chức phân công làm Trưởng Ban công tác mặt trận khối, đồng chí vẫn vui vẻ nỗ lực hết mình, phối hợp vận động các tổ chức hội, đoàn thể tại địa phương trong các hoạt động, phong trào. Nhờ vậy, nhiều hoạt động ở xã đạt kết quả đáng khích lệ, nhất là phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào thắp sáng đường quê giữ gìn an ninh trật tự, giúp nhau phát triển kinh tế”.
Ngoài niềm vui tiếp tục được cống hiến cho sự nghiệp chung, ông Võ Hy còn là một tấm gương sáng trong đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Ông là người giàu kinh nghiệm chăn nuôi, lại biết cách học hỏi ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất chăn nuôi. Chính bằng tinh thần lao động hăng say, ông đã tạo nên một tấm gương tốt cho con cháu.
Cô Võ Thị Minh Loan, Hiệu trưởng Trường Mầm non số 1 Tam Quan, chia sẻ: “Tôi luôn tự hào về ba mình! Với bản chất của người lính và bằng nghị lực của mình, ba tôi luôn lạc quan, tìm mọi cách để vượt qua khó khăn, động viên mẹ tôi phát triển kinh tế gia đình, giáo dục chúng tôi nên người!”.
Với những cống hiến trên nhiều lĩnh vực, ông Võ Hy đã vinh dự nhận được nhiều bằng khen, huân, huy chương. Mới đây, ông được nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng.
TẤN DŨNG - THANH TRÚC