Vòng chung kết Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2017: Hồ Tấn Tài ghi bàn, đưa Bình Định vượt qua PVF
(BĐ) - Chiều 25.7, trên sân vận động Tam Kỳ (Quảng Nam) đã diễn ra hai trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ Vòng chung kết Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2017. Gặp lại PVF trong trận đấu quan trọng, đội Bình Định quyết không để lặp lại thất bại ở mùa giải trước, nhưng phải đến phút 86, Hồ Tấn Tài mới ghi được bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp đội bóng đất Võ vượt qua cửa ải đầu tiên. Ở trận đấu diễn ra trước đó, đội Công an nhân dân đã dễ dàng đè bẹp Mancons Sài Gòn với tỉ số 4-0.
Hồ Tấn Tài (áo đỏ) giúp đội Bình Định giành chiến thắng quan trọng của mùa giải.
Đối thủ tiếp theo của đội Bình Định vào ngày 29.7 tới là đội thắng trong cặp đấu Hà Nội - Long An (diễn ra chiều nay 26.7). Nếu thắng trận, đội bóng đất Võ sẽ đoạt chức vô địch Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2017, đồng thời giành tấm vé lên chơi ở Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia năm 2018.
LÊ CƯỜNG
Không biết ngày 29.7 đá sân nào vậy? Đi cổ vũ cho đội Bình Định chiến thắng.
Gặp Hà Nội thì khó rồi. Đó toàn là những câu thủ trẻ tài năng, từng là vua ở các giải U21 nhiều năm liên tục. Họ sẽ đá hết sức để khẳng định mình, để có cơ hội lên đội một, và bầu HIển cũng không bao giờ thiếu tiền để nuôi thêm một đội hạng nhất nữa. Xem ra cơ hội rõ nhất của Bình Định là trận tranh hạng 3. Nếu thua ở trận tranh hạng 3, Bình Định sẽ không có cửa ở trận Play-Off trước Đồng Tháp. Có thể là lãnh đạo đội bóng đã được Tỉnh bật đèn xanh cho lên hạng, mà hành động gọi Hồ Tấn Tài về là thể hiện rõ nhất. Tỉnh đã tìm được nhà tài trợ rồi chăng? Bidiphar, Cảng Quy Nhơn hay FLC,...? Nghĩ buồn thật, một tỉnh lớn, giàu tiềm năng nhưng mà không có nổi một vài doanh nghiệp mạnh, đến nỗi giờ tìm 5-10 tỷ tài trợ cho đội bóng cũng tìm không ra.
Thắng thì lên hạng và vào trận chung kết tranh chức vô địich chứ chưa vô địch nha. Nếu thua thì tranh hạng 3, nếu không đứng 3 thì phải tranh 0.5 suất với đội thứ 7 hạng Nhất.
Phải vô địch nha. Mà ngày 29 đây nếu mình thua thì có được lên hạng không? Vì báo không đề cập đến nên tôi hơi lo lắng. Cố gắng đoạt chức vô địch nhé các chàng trai!