KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH - LIỆT SĨ (27.7.1947 - 27.7.2017)
Nghĩa tình và trách nhiệm
Bình Ðịnh đang trong những ngày tháng 7 nghĩa tình với nhiều hoạt động tri ân sự hy sinh, đóng góp của các liệt sĩ, thương binh, những người có công với nước, các gia đình chính sách. Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân cùng ghi nhớ quá khứ để tự hào, tin tưởng và tiếp bước trên con đường xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.
Đoàn đại biểu viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn.
Lịch sử Bình Định ghi nhận đóng góp của hơn 160 ngàn đối tượng chính sách. Trong đó có trên 32.000 liệt sĩ, 26.000 thương binh, 2.500 bệnh binh, 5.251 mẹ Việt Nam anh hùng, hơn 200 cán bộ lão thành cách mạng, gần 500 cán bộ tiền khởi nghĩa, trên 8.000 người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, trên 26.000 người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế...
Tháng 6.1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ thị chọn một ngày trong năm làm “Ngày Thương binh” để nhân dân ta có dịp tỏ lòng biết ơn thương binh và ngày 27.7 hàng năm được chọn là Ngày Thương binh toàn quốc.
18 giờ ngày 27.7.1947, Ngày Thương binh toàn quốc mở đầu bằng cuộc mít -tinh lớn tại xã Hùng Sơn, huyện Ðại Từ, tỉnh Thái Nguyên.
Từ tháng 7.1955, Ngày Thương binh được đổi thành Ngày Thương binh - Liệt sĩ để ghi nhận những hy sinh lớn lao của đồng bào, chiến sĩ cả nước cho những chiến thắng vẻ vang của toàn dân tộc.
Năm 1970, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam lấy ngày 1.12 hàng năm làm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Sau ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, theo chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Ðảng, từ năm 1975, ngày 27.7 hàng năm chính thức trở thành Ngày Thương binh - Liệt sĩ của cả nước.
Nặng nghĩa tình
Những năm qua, bằng nhiều hoạt động chăm sóc, giúp đỡ người có công và thân nhân của họ, đời sống của các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh đã tương đối ổn định. Trên 98% hộ chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của dân cư nơi cư trú. 100% mẹ Việt Nam anh hùng còn sống được phụng dưỡng suốt đời.
Với việc nhận phụng dưỡng 11 mẹ Việt Nam anh hùng (từ năm 2012 đến nay) và xây dựng hơn 30 căn nhà tình nghĩa (tổng chi phí hơn 1,2 tỉ đồng), Công ty CP Thủy điện Vĩnh Sơn - Sông Hinh là một trong những doanh nghiệp tiêu biểu thể hiện trách nhiệm của mình trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Tổng giám đốc Công ty, cho biết: “Hằng năm, Công ty dành một khoản chi đáng kể từ nguồn quỹ phúc lợi, phát động người lao động đóng góp tối thiểu 1 - 2 ngày lương để cùng Công ty chăm sóc mẹ Việt Nam anh hùng, hỗ trợ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi xem công tác đền ơn đáp nghĩa là trách nhiệm thiêng liêng, nét văn hóa trong tiến trình xây dựng văn hóa doanh nghiệp”.
Đáng nói, phong trào đền ơn đáp nghĩa được xã hội hóa và ngày càng lan tỏa sâu rộng. Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trong 10 năm qua đã huy động hơn 35 tỉ đồng. Từ nguồn quỹ này, cùng với sự đóng góp của các tổ chức, cá nhân, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa gần 1.000 ngôi nhà xuống cấp. Đề án hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ cũng hỗ trợ 1.981 hộ có công với nước khác.
Công tác xác nhận, giải quyết hồ sơ người có công với cách mạng cũng được chú trọng. Trong 10 năm qua, Bình Định đã xác nhận cho gần 30.000 đối tượng, thực hiện điều dưỡng cho khoảng 10.000 trường hợp/năm, giải quyết hơn 20.000 hồ sơ thờ cúng liệt sĩ. Các chế độ về giáo dục, chăm sóc sức khỏe, việc làm... cũng được quan tâm đúng mức. Mặt khác, các đơn vị, cá nhân trong tỉnh vẫn dành tâm huyết cho hoạt động tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ. Tính đến nay, có 647 mộ liệt sĩ được cất bốc, an táng trọng thể tại các nghĩa trang liệt sĩ.
Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng thăm và chúc sức khỏe cụ bà Hồ Thị Mai, thương binh hạng 2/4 ở KV Phò An, phường Nhơn Hưng, TX An Nhơn.
Đánh giá về hoạt động đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh nhấn mạnh: “Chúng ta tự hào với những thành tích đã đạt được những phải thẳng thắn thừa nhận công tác chăm sóc người có công vẫn còn những hạn chế. Đảng bộ, nhân dân Bình Định xác định chăm sóc người có công là lĩnh vực quan trọng, không chỉ là vấn đề đạo lý, truyền thống mà còn là vấn đề chính trị tư tưởng, có ý nghĩa nhân văn cao quý. Trách nhiệm của chúng ta trong thời gian đến là: Giải quyết tốt chính sách cho người có công với cách mạng, xử lý các tồn đọng, huy động sự tham gia của toàn xã hội vào công tác đền ơn đáp nghĩa, mở rộng phong trào “Toàn dân chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng”; khẩn trương thực hiện tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, xác định danh tính liệt sĩ...”.
Biểu dương người có công
Trong số các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, hoạt động biểu dương người có công tiêu biểu và các đơn vị, cá nhân làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa được tỉnh và các huyện tổ chức đồng loạt.
Không ỷ lại vào sự quan tâm, hỗ trợ của Nhà nước, cảm thông với khó khăn chung của quê hương, đất nước, người có công và các gia đình chính sách phát huy truyền thống anh Bộ đội Cụ Hồ, gan dạ, bền chí trong cuộc chiến chống đói nghèo, gương mẫu trong các hoạt động địa phương. Đó là thương binh Trần Thị Như Hoa (64 tuổi, xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn) với thương hiệu nước mắm Như Hoa và nhiều hoạt động từ thiện, hỗ trợ những người đồng cảnh ngộ. Thương binh Lê Hồng Sơn (72 tuổi, ở thôn Hưng Nhượng, xã An Hòa, huyện An Lão) gương mẫu trong thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các hoạt động của địa phương. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Bá Phụng (72 tuổi, ở thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát) cùng đồng đội thu thập tư liệu, cung cấp thông tin cho hoạt động quy tập hài cốt liệt sĩ, trực tiếp tìm kiếm hài cốt đồng đội đã ngã xuống.
Ông Nguyễn Bá Phụng chia sẻ: “Chúng tôi đã đi qua chiến tranh nên thấu hiểu giá trị của hòa bình, ý thức được trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước. Chúng tôi làm tiếp việc mà đồng đội đã ngã xuống chưa làm được. Ở tuổi này, tôi chỉ mong mình còn đủ sức khỏe để có thể tiếp tục hỗ trợ cho công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, làm vơi đi nỗi đau, mất mát cho gia đình đồng đội”.
Trong khi đó, bà Trần Thị Như Hoa bày tỏ niềm vinh dự khi được UBND tỉnh tặng Bằng khen về những thành tích trong thời bình. Bà khẳng định: “Sự ghi nhận, biểu dương của tỉnh mang ý nghĩa lớn đối với các thương binh. Chúng tôi sẽ vẫn tiếp tục đóng góp cho quê hương bằng chính khả năng của mình, như đúng lời dạy của Bác Hồ: Tàn nhưng không phế”.
"Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta cùng nhau tưởng nhớ đến anh linh của hơn 1 triệu liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc; tri ân hơn 800 ngàn thương binh đang gánh chịu những vết thương của chiến tranh, vẫn tiếp tục sống xứng đáng với tinh thần vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ. Tỉnh ủy, HÐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền và các đơn vị tiếp tục khắc phục những hạn chế trong công tác “đền ơn đáp nghĩa”, đặc biệt là cần phải có những giải pháp thiết thực và quyết liệt hơn nữa để đưa chính sách ưu đãi với người có công vào cuộc sống. Tôi cũng mong các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình người có công với cách mạng tiếp tục đoàn kết, giúp đỡ nhau trong phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, gắn việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương"
Chủ tịch UBND tỉnh HỒ QUỐC DŨNG
(Trích phát biểu tại Hội nghị biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu và các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào “Ðền ơn đáp nghĩa” tổ chức sáng 26.7)
NGUYỄN MUỘI