Tiếp nối truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”
Tuổi trẻ hôm nay được sinh ra và lớn lên trong hòa bình, độc lập, được thừa hưởng các giá trị tốt đẹp mà những người đi trước phải đánh đổi cả máu xương mới có được. Ý thức được điều đó, nên các hoạt động uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa không phải chỉ đến ngày kỷ niệm thương binh - liệt sĩ mới được tuổi trẻ trong tỉnh triển khai, mà đây là hoạt động trọng tâm và được thực hiện xuyên suốt trong năm.
“Hành trình theo bước chân những người anh hùng”
Đó là chủ đề của chương trình về nguồn do Tỉnh đoàn tổ chức vào sáng 26.7. Trong hành trình đầy ý nghĩa này, 150 ĐVTN tiêu biểu của tỉnh đã đến thăm Đền thờ Liệt sĩ huyện Hoài Nhơn, Di tích lịch sử Đèo Nhông- Dương Liễu (Phù Mỹ), Tượng đài Anh hùng liệt sĩ Ngô Mây (Phù Cát), Di tích Mộ tập thể liệt sĩ Sư đoàn 3 Sao Vàng (An Nhơn), Di tích Trại giam nữ tù binh Phú Tài (Quy Nhơn). Trên chặng hành trình dọc tỉnh, tại một số điểm dừng, đoàn tổ chức tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của dân tộc cho ĐVTN địa phương; thăm, tặng quà, phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng và thương bệnh binh, gia đình có công cách mạng; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho đối tượng chính sách.
ĐVTN của đoàn “Hành trình theo bước chân những người anh hùng” dâng hoa tượng đài tại Di tích Trại giam nữ tù binh Phú Tài (Quy Nhơn) vào chiều 26.7.
Tại Đền thờ Liệt sĩ huyện Hoài Nhơn, trong bầu không khí trang nghiêm, các bạn trẻ đã cùng nhau dâng hoa, dâng hương, mặc niệm bày tỏ lòng thành kính và biết ơn công lao của các anh hùng liệt sĩ, đồng chí, đồng bào đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Bạn Trần Châu Thượng (An Lão) chia sẻ: “Được về đây thắp hương tưởng nhớ hơn 11.000 liệt sĩ, gần 2.000 mẹ Việt Nam anh hùng đã mất, thế hệ trẻ chúng tôi rất xúc động. Chuyến đi này sẽ giúp chúng tôi hiểu thêm về truyền thống cách mạng, tinh thần đấu tranh anh dũng và sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha anh đi trước, từ đó nhận rõ nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước”.
Đến thăm tượng đài Anh hùng liệt sĩ Ngô Mây, bạn Lương Thị Kim Thái (Hoài Nhơn) rất cảm phục và tự hào về hành động đánh bom cảm tử của người anh hùng này. “Nhiều năm được tham gia các hoạt động tri ân, không chỉ riêng tôi mà hầu hết ĐVTN tham gia đều thực sự xúc động trước anh linh của những anh hùng đã xả thân vì độc lập dân tộc”, Thái nói.
Nói chuyện với các bạn trẻ tại các điểm về nguồn, anh Nguyễn Xuân Vĩnh, Bí thư Tỉnh đoàn, nhấn mạnh: “Hàng triệu thân nhân liệt sĩ, những người cha, người mẹ, người chồng, người con đã mãi mãi không thể gặp lại những người thân của mình. Những hy sinh và công lao to lớn đó đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi. Họ hy sinh cho Tổ quốc sống mãi. Nhân dân ta đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Trên cơ sở các nội dung thi đua, các bạn thanh niên hãy cụ thể hóa thành những hoạt động phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị mình, tạo ra phong trào thi đua rộng lớn hơn nữa”.
Tri ân thế hệ cha anh
Những ngày này, đi khắp các địa phương trong tỉnh, chúng tôi thấy phấn khởi, tự hào, xen lẫn bồi hồi xúc động khi các cơ sở Đoàn đều có những hoạt động hướng về kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh- Liệt sĩ. Mỗi việc làm cụ thể, mỗi công trình, phần việc thanh niên được triển khai như lời tri ân gởi đến thế hệ cha anh. Điển hình như Huyện đoàn Hoài Nhơn tổ chức hành trình về nguồn thăm Trạm Phẫu (xã Hoài Mỹ), tặng 15 suất quà cho gia đình chính sách, khám bệnh phát thuốc cho 400 người tại xã Hoài Hương; Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tổ chức khám bệnh cấp thuốc, tặng quà, tổ chức bữa ăn trưa, dọn vệ sinh tại Trung tâm Chăm sóc Người có công tỉnh. Bạn Lê Thị Thùy, Chi đoàn Công ty CP May Bình Định, chia sẻ: “Chung tay giúp đỡ, bù đắp phần nào những mất mát, hy sinh lớn lao cho những người có công, là công việc mà tuổi trẻ chúng tôi nên làm”. Được các bạn ĐVTN đến tặng quà, trò chuyện, cụ Nhữ Thị Yên, 82 tuổi, quê xã Mỹ Thọ (Phù Mỹ), vui lắm. Cụ bảo: “Hôm giờ trở trời nên hai cái chân của tui nó đau nhức, tụi nhỏ đến khám bệnh, rồi xoa bóp chân, tui thấy đỡ lắm”.
ĐVTN Đoàn Khối các cơ quan tỉnh tặng quà cho đối tượng chính sách tại Trung tâm Chăm sóc người có công tỉnh.
Tính từ đầu năm 2017 đến nay, các cấp bộ Đoàn tổ chức tư vấn, khám, cấp thuốc miễn phí, thăm hỏi, động viên, trao tặng hơn 4.000 suất quà cho các đối tượng chính sách trong tỉnh, trị giá gần 2 tỉ đồng. “Để công tác đền ơn đáp nghĩa, “uống nước nhớ nguồn” ngày càng phát triển mạnh, góp phần chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho các đối tượng chính sách, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đoàn gắn với hoạt động kỷ niệm như thăm hỏi, tặng quà cho đối tượng chính sách, tu sửa, làm đẹp nghĩa trang liệt sĩ. Từ đó, đã nêu cao vai trò, trách nhiệm, đồng thời giáo dục thế hệ trẻ truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, tiếp tục phấn đấu trong học tập, lao động, cống hiến, đóng góp vào nhiệm vụ phát triển chung của tỉnh”, anh Nguyễn Xuân Vĩnh nói.
Tối 26.7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP Quy Nhơn, Tỉnh đoàn tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ và chương trình nghệ thuật “Màu hoa đỏ”. Ðồng chí Nguyễn Giờ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và gần 600 ÐVTN trong tỉnh dự chương trình. Cùng thời điểm, các cơ sở Ðoàn trong tỉnh cũng đồng loạt tổ chức cho ÐVTN tham gia thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ tại 105 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn toàn tỉnh.
HỒNG PHÚC