Bình Định vô địch hạng Nhì, giành vé thăng hạng Nhất 2018
(BĐ) - Chiều 29.7, trên sân Tam Kỳ (Quảng Nam), đội Bình Định đã giành chiến thắng 1-0 trước đội Hà Nội, đoạt chức vô địch Giải bóng đá hạng Nhì quốc gia năm 2017. Bàn thắng duy nhất của đội bóng đất Võ được ghi do công của đội trưởng Thành Tài ở phút 78 từ chấm 11m. Kết quả này cũng đồng nghĩa với việc đội Bình Định sẽ lên chơi ở Giải bóng đá hạng Nhất quốc gia năm 2018.
Ở trận đấu diễn ra trước đó, đội Công an nhân dân đã đánh bại đội Bình Thuận với tỉ số 3-0. Như vậy, đội Công an nhân dân và đội Bình Định giành 2 tấm vé đầu tiên lên hạng Nhất. Đội Hà Nội và Bình Thuận sẽ gặp nhau vào ngày 1.8 để tranh tấm vé còn lại. Đội thua trong cặp đấu này sẽ gặp đội Đồng Tháp để tranh vé vớt.
LÊ CƯỜNG
Tôi rất yêu bóng đá nói chung, và đặt biệt là đội bóng quê hương Bình Định. Dù đội thi đấu ở giải nào cũng theo dõi thông tin qua báo chí. Nhớ thời vàng son khi đá V-League, không khí sân Quy Nhơn cực kỳ hấp dẫn, nóng bỏng. Rồi ... đội bóng rớt xuống hạng Nhất, và biến mất một thời gian sau đó. Hôm nay, nhờ nỗ lực của các bác, các chú, các anh chị có tâm với bóng đá Bình Định, mà đặc biệt là ban huấn và các cầu thủ trẻ đã cống hiến hết mình suốt thời gian qua để đưa Bình Định có tên trở lại trong bản đồ bóng đá Việt Nam. Dù chưa phải là thi đấu ở hạng cao nhất, nhưng tôi vẫn rất vui, rất tự hào, và rất biết ơn sự nỗ lực, cống hiến của ban huấn luyện và các cầu thủ trẻ. Khi em Hồ Tấn Tài xin đội U22 từ TPHCM ra Quảng Nam đá bóng cho Bình Định, làm tôi vô cùng xúc động. Tuy là rất vui mừng, nhưng mong rằng Sở Văn hóa - Thể thao Bình Định cần tìm hướng phát triển bền vững cho môn bóng đá này. Tôi luôn ao ước Bình Định có một người tâm huyết như anh Đoàn Nguyên Đức của CLB HAGL, không chỉ đơn giản vì tiền, mà vì sự quyết liệt và máu lửa khi làm bóng đá. Có như vậy chắc chắn sẽ tìm ra hướng đi và kinh phí cho đội bóng quê hương.
Đây là lứa cầu thủ trẻ, tài năng và dày dạn. Tôi đã xem các cháu thi đấu ở giải U21 quốc gia năm 2015 trên SVĐ Thống Nhất. Các cháu chơi rất có nét làm cho các khán giả trung lập ngồi xung quanh tôi khen quá trời. Ở mùa giải tới, Bình Định cần cải thiện lối chơi hơn nữa, vì lối chơi hiện tại là một màu, rất dễ bị bắt bài, mà bị bắt rồi thì không có lối thoát, nên Bình Định rất khó ghi bàn. Nếu muốn bóng đá Bình Định có sức sống, nhất thiết phải động viên các cầu thủ Bình Định đang thi đấu tha hương như thủ môn Vĩnh Lợi, cặp trung vệ Văn Hà, Thanh Hào, các tiền vệ Văn Triền, Văn Thanh và Ngô Quang Huy về. Với kinh nghiệm dày dạn của dàn hảo thủ này cộng với dàn cầu thủ tài năng hiện có, Bình Định hoàn toàn có thể trở lại VL ngay trong mùa đầu tiên tham dự hạng Nhất.
Chúc mừng các bạn. Lên hạng Nhất rồi thì phải vô địch để lên V-League... Mong lắm các anh!
Cố gắng lên V-League nha!