2 lần trả lại của rơi
Người có hành động đẹp đó là CCB Lê Bá Kha (52 tuổi, ở xã Cát Tài, huyện Phù Cát), hiện đang làm nhân viên bảo vệ cho Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn. Ông Kha là thương binh loại 2/4.
Đầu tháng 7.2017, sau khi hoàn thành ca trực trên đường về nhà, đến trước cổng BVĐK TP Quy Nhơn, ông Kha nhặt được một tập hóa đơn đỏ giá trị gia tăng, trong đó có 2 tờ hợp đồng mua bán hàng hóa, 3 tờ hóa đơn đỏ giá trị gia tăng trị giá trên 900 triệu đồng dùng mua săm lốp, phụ tùng ôtô. Ông đã báo cáo Đội trưởng đội bảo vệ và lãnh đạo Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn. Lần theo địa chỉ ghi trong hóa đơn, ông Kha và lãnh đạo Công ty đã thông báo cho người đánh rơi tập hóa đơn đến nhận lại.
Trước đó, cuối năm 2016, trong ca trực tại Trạm kiểm soát Cảng Quy Nhơn, ông Kha cũng đã phát hiện một túi xách bị đánh rơi gần trạm. Mở túi ra xem, bên trong có một máy tính xách tay, một số giấy tờ và khoảng 50 triệu đồng tiền mặt, ông Kha đã báo cáo lãnh đạo Công ty. Sau một thời gian ngắn truy tìm, chủ nhân chiếc túi xách là chủ một doanh nghiệp ở TP Đà Nẵng vào Quy Nhơn công tác đã nhận lại đủ tài sản của mình.
Với việc làm đẹp đó, CCB Lê Bá Kha đã được lãnh đạo Công ty CP Cảng Quy Nhơn khen thưởng, biểu dương. Hội CCB tỉnh cũng quyết định khen thưởng đột xuất cho CCB Lê Bá Kha.
VĂN MINH