Cuộc gặp mặt thắm tình đồng đội
Những người lính năm xưa giờ đây đã không còn trẻ, có người phải chống chọi với thương tật, bệnh tật, đau yếu triền miên. Nhưng khi gặp lại nhau, chất “lính” của các cựu chiến binh (CCB) này vẫn tươi roi rói như cái thời ôm súng xông pha nơi trận mạc... Cuộc gặp mặt tuy ngắn ngủi nhưng thắm tình đồng chí, đồng đội.
Đó là cuộc gặp mặt 70 CCB là thương binh và thân nhân gia đình liệt sĩ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh do Hội CCB tỉnh vừa tổ chức nhân kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2017).
Các CCB là thương binh thăm hỏi, động viên nhau tại buổi gặp mặt.
Thắm tình đồng chí, đồng đội
Cuộc gặp mặt chính thức diễn ra lúc 8 giờ nhưng mới 7 giờ các CCB và thân nhân gia đình liệt sĩ đã có mặt. Họ tranh thủ đến sớm để gặp lại đồng chí, đồng đội; thăm hỏi, động viên nhau. CCB Lê Quang (68 tuổi, ở phường Trần Phú, TP Quy Nhơn) chia sẻ: “Đồng đội giờ ai cũng lớn tuổi, sống không còn bao lâu nên tranh thủ gặp nhau để ôn lại những kỷ niệm một thời đầy gian khổ, ác liệt nhưng cũng đầy tự hào. Mỗi lần gặp nhau, thấy đồng chí, đồng đội mình vẫn còn khỏe mạnh, những vết thương trong người luôn hành hạ tôi bao năm qua cũng như tan biến”.
CCB Nguyễn Văn Nghì (75 tuổi, ở phường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn), nguyên là Chính trị viên phó Tiểu đoàn đặc công 406 (Quân khu 5), gặp lại một số đồng đội cũ cứ ngậm ngùi: “Cứ mỗi lần gặp mặt là tôi lại nhớ những đồng đội đã mãi mãi nằm lại nơi chiến trường xưa, có người vẫn chưa tìm được hài cốt”. Day dứt vì chuyện này mà trong những năm qua, CCB Nghì cùng các đồng đội cũ trong Ban liên lạc Tiểu đoàn đặc công 406 đã tổ chức hàng chục đợt đi tìm kiếm hài cốt liệt sĩ và đã quy tập được 130 hài cốt liệt sĩ của đơn vị vào nghĩa trang. Ông cũng là người tích cực đóng góp, vận động xây dựng Đền thờ liệt sĩ Tiểu đoàn đặc công 406 tại xã Tịnh Đông, huyện Sơn Tịnh (Quảng Ngãi) để tưởng nhớ các đồng đội cũ.
Còn CCB Nguyễn Hữu Nhơn (76 tuổi, trú xã Nhơn Mỹ, TX An Nhơn), người 16 lần bị thương, tâm sự: “Tôi may mắn còn sống đến ngày hôm nay, được gặp mặt và nói chuyện với các đồng chí, đồng đội cũ nên vô cùng xúc động, vui sướng. Tôi cũng vô cùng thương tiếc những anh hùng liệt sĩ, những đồng đội đã hy sinh cho Tổ quốc”. CCB Nguyễn Hữu Nhơn khẳng định: “Trở về đời thường, những người lính Cụ Hồ như chúng tôi luôn gương mẫu đi đầu trong thực hiện chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương ngày càng trong sạch vững mạnh”.
Vươn lên trong cuộc sống
Các CCB là thương binh từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Campuchia đến tham dự buổi gặp mặt, với thương tật khá nặng. Trở về đời thường, họ đã nỗ lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống để không trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội. CCB Dương Thanh Phương (57 tuổi, ở xã Tây Thuận, Tây Sơn), thương binh 1/4, bị cụt cả hai chân; CCB Lê Anh Tuấn (54 tuổi, ở xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước), thương binh hạng đặc biệt, bị cụt cả hai tay và chân phải. Dù phải di chuyển trên đôi nạng gỗ hoặc nhờ đồng đội hỗ trợ nhưng cả hai rất vui mừng khi gặp lại những đồng đội cùng một thời chiến đấu.
CCB Dương Thanh Phương là một tấm gương tiêu biểu trong phát triển chăn nuôi để lo cho cuộc sống gia đình. Trong nhiều năm qua, ông Phương đã chịu khó chăn nuôi heo, gà để có nguồn thu nhập ổn định nuôi 4 con ăn học. Hiện các con của ông đều học đại học, trong đó con lớn đã tốt nghiệp ra trường đi làm. Còn CCB Lê Anh Tuấn được vợ chồng CCB Lữ Hoàng Đốc và Trần Thị Tám, chủ Công ty TNHH Thương mại dịch vụ 27.7 (phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn) chuyên lắp ráp xe đạp nhận vào làm việc với nhiệm vụ quản lý và quảng bá, tìm thị trường đầu ra cho sản phẩm.
“Chúng tôi bị thương tật khá nặng, khá vất vả hòa nhập với cuộc sống đời thường nhưng so với những đồng đội đã hi sinh thì mình còn may mắn hơn nhiều”, CCB Phương và CCB Tuấn thổ lộ.
Đại tá Trần Đức Thắng, Chủ tịch Hội CCB tỉnh, cho biết: Thực hiện lời dạy của Bác Hồ “Thương binh tàn nhưng không phế”, các CCB là thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh luôn nỗ lực phấn đấu vươn lên, trở thành những tấm gương sáng trong học tập, công tác, lao động sản xuất, đóng góp sức lực và trí tuệ vào sự nghiệp phát triển KT-XH của địa phương; xứng đáng là những cán bộ, hội viên mẫu mực, là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.
NGUYỄN PHÚC