Nhà tình nghĩa lan tỏa niềm vui
Trong rất nhiều hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2017), hoạt động khánh thành, đưa vào sử dụng nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách mang đến nhiều cảm xúc lắng đọng.
Ông Dương Văn Đây (ngồi trên xe lăn) vui mừng đón “niềm vui lớn nhất cuộc đời” trong ngày bàn giao nhà tình nghĩa.
Lắng đọng
“Đây là niềm vui lớn nhất cuộc đời” tôi là cửa miệng của ông Dương Văn Đây (72 tuổi, ở thôn Phước Chánh, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ) trong ngày khánh thành căn nhà tình nghĩa. Từ hôm ấy, căn nhà nhỏ cũ kỹ, lụp xụp nằm khuất đằng sau ngôi nhà cấp bốn mới này, sẽ trở thành kỷ niệm của một thời khốn khó.
Là người có công với cách mạng, đầu năm 2017, ông Đây được Viện KSND tỉnh và Công ty Xăng dầu Bình Định tài trợ 70 triệu đồng để xây mới lại căn nhà. Đưa vào sử dụng căn nhà trong tháng 7 tri ân, ông Đây lòng đầy cảm xúc, nói: “Tôi bị tật ở hai chân. Bà nhà cũng hay đau ốm. Ở tuổi này, một căn nhà cứng cáp, không sợ đổ ngã trước mưa bão là mơ ước. Với khả năng của tôi và vợ, nếu không có sự giúp đỡ của hai đơn vị, lại thêm anh em họ hàng phụ trợ công sức, chắc chúng tôi đành ở đến cuối đời trong căn nhà cũ, có làm gì cũng chỉ là vá víu mà thôi!”.
Ở cách nhau đến vài chục cây số, song bà Nguyễn Thị Được (92 tuổi, ở thôn Bình Long, xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ) - mẹ liệt sĩ và Nguyễn Thị Tảo (86 tuổi, ở thôn Lương Quang, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước) - vợ liệt sĩ lại giống nhau trong khoảnh khắc đón nhận quyết định bàn giao nhà ở tình nguyện. Cùng đưa tay gạt nước mắt, hai cụ bà nghẹn ngào không nói nên lời. Mức hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà của các đơn vị giúp con cháu của hai bà mạnh dạn khởi công xây mới lại nhà.
Bà Tảo bảo: “Mắt bà kém rồi nên không nhìn rõ là nhà mới đẹp như thế nào. Chỉ biết, nền nhà lát gạch bông. Nền nhà được xây cao ráo để tránh nước vào mùa mưa; mỗi lần lên hoặc xuống nhà, bà phải nhờ con cháu mới đỡ lo té khi bước qua mấy bậc tam cấp. Đợt này, nhà còn có gác lửng, chỗ thờ phụng tươm tất hơn”.
Bà Nguyễn Thị Tảo (ngồi) xúc động trong khoảnh khắc nhận quyết định bàn giao nhà ở của Khối thi đua Tham mưu - Tổng hợp tỉnh.
Nhiều đơn vị quan tâm
Chia sẻ niềm vui với các hộ gia đình chính sách trong ngày khánh thành, bàn giao nhà ở, ông Lê Thành Hưng, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh, cho biết: “Đến 27.7, các khối thi đua tỉnh đã bàn giao 10 ngôi nhà đền ơn đáp nghĩa tri ân các gia đình người có công với cách mạng. Trong năm 2017, các khối thi đua tỉnh khảo sát và hỗ trợ xây dựng 20 ngôi nhà tình nghĩa. Sau Ngày Thương binh - Liệt sĩ, 10 căn nhà tình nghĩa còn lại dự kiến hoàn tất trước Quốc khánh 2.9”.
Phối hợp với hai doanh nghiệp (Công ty Xăng dầu Bình Định và Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum), thực hiện hỗ trợ 2 hộ chính sách về nhà ở với tổng chi phí 130 triệu đồng, nghiệm thu vào đúng dịp 27.7, ông Trần Văn Sang, Viện trưởng Viện KSND tỉnh, cho biết: “Công trình thể hiện trách nhiệm “đền ơn đáp nghĩa” của cán bộ, công chức ngành đối với những gia đình đã cống hiến, hy sinh cho Tổ quốc. Trong căn nhà khang trang, an toàn, chúng tôi hy vọng mỗi gia đình chính sách có cuộc sống ổn định hơn, tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.
Trong khi đó, tất cả huyện, thị xã, thành phố cũng đã huy động nhiều nguồn lực để xây dựng nhà ở mới cho những hộ chính sách có nhà ở xuống cấp. Cách làm của các địa phương là trích Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp huyện, xã hoặc vận động nguồn lực xã hội. Tại Hoài Nhơn, năm 2017, sẽ có gần 300 hộ chính sách được hỗ trợ về nhà ở; trong đó, có 41 nhà được hỗ trợ từ sự đóng góp của 27 cơ quan, doanh nghiệp trong và ngoài huyện.
NGUYỄN MUỘI