Tôn vinh sự học
Gần 1 tháng qua, nhiều địa phương, trường học trong tỉnh đã tổ chức lễ tôn vinh học sinh giỏi, học sinh đỗ thủ khoa và trao học bổng khuyến học, khuyến tài cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Ngày mai (17.8), tại Bảo tàng Quang Trung (huyện Tây Sơn), UBND tỉnh tổ chức Lễ tuyên dương học sinh giỏi toàn tỉnh năm 2013.
Khắp nơi tôn vinh sự học
Đầu tháng 8, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn đã tổ chức Lễ tôn vinh và phát thưởng cho học sinh đoạt giải Quốc gia được tuyển thẳng vào đại học, học sinh thi đỗ thủ khoa đại học. Trong kỳ tuyển sinh đại học 2013, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn có 12 học sinh được tuyển thẳng; 8 học sinh đạt thủ khoa trường, á khoa trường, thủ khoa khối; 6 học sinh đạt thủ khoa ngành, á khoa ngành; 3 học sinh đạt từ 28 điểm trở lên của hai khối và 13 học sinh đạt từ 27 điểm trở lên.
Tham dự Lễ tôn vinh của trường hôm ấy còn có hàng trăm học sinh các khối lớp 10, 11, 12. Nhiều tiếng “ồ” đồng thanh thốt ra thể hiện sự khâm phục của thế hệ đàn em khi nghe các thầy đọc những điểm số “ngất ngưởng” của lớp đàn anh đàn chị. “Đây là lần thứ hai trường tổ chức lễ tôn vinh, phát thưởng học sinh giỏi. So với lần thứ nhất vào năm 2010, lần này trường tổ chức với quy mô lớn hơn, ông Phạm Quang Bắc, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, cho biết.
Các hoạt động tôn vinh, biểu dương học sinh giỏi đang lan rộng ở nhiều địa phương. Hội Khuyến học TP Quy Nhơn vừa tổ chức khen thưởng 19 học sinh đoạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi. Đặc biệt, lần đầu tiên Hội khen thưởng 4 học sinh thi đỗ thủ khoa đại học với mức 2 triệu đồng/em. Bà Trần Thị Thanh Cúc, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học TP Quy Nhơn, chia sẻ: “Hoạt động tôn vinh, khen thưởng học sinh có thành tích học tập tốt những năm qua luôn nhận được sự ủng hộ của các cá nhân, tổ chức. Sự ủng hộ về mọi mặt của cộng đồng đã tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện tốt hơn hoạt động này”.
Năm nay, UBND tỉnh duy trì Lễ khen thưởng học sinh giỏi tại Bảo tàng Quang Trung (Tây Sơn). 372 học sinh THPT, THCS và tiểu học đạt thành tích xuất sắc trong học tập sẽ được vinh dự tuyên dương tại buổi lễ. Các học sinh sẽ được nghe lại “Chiếu lập học” của Hoàng đế Quang Trung, một tác phẩm sáng ngời tư tưởng “Dựng nước lấy dạy học làm đầu, cầu trị lấy nhân tài làm gấp”, với tấm lòng “hậu đãi nhà nho, lưu tâm yêu mến kẻ sĩ” của vị minh quân tài ba lỗi lạc. Buổi lễ tôn vinh năm nay được truyền hình trực tiếp để những người con của đất Võ trời Văn ở mọi nơi cùng đón xem và chia sẻ niềm vui, niềm tự hào.
Xúc động và tự hào
Ông Huỳnh Đăng Khanh, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, chia sẻ: “Từng tấm giấy khen cùng quà tặng là sự ghi nhận nỗ lực phấn đấu của các em, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn. Và, những hoạt động tuyên dương, khen thưởng được tổ chức khắp nơi ít nhiều cũng tạo động lực thúc đẩy phong trào dạy - học ở các trường, các địa phương”.
Kỳ thi tuyển sinh đại học năm nay, Nguyễn Cao Cường (học sinh lớp 12A1, Trường THPT Quốc học Quy Nhơn) đỗ thủ khoa Trường Đại học Y Dược Huế với 29,5 điểm. Đó chính là thành quả của bao nỗ lực vượt bậc. Ít ai biết cậu thủ khoa này từng học hành sa sút vì mê game, nhưng chính bản lĩnh và nghị lực đã giúp Cường vượt qua chính mình, đạt giải Ba tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh môn Hóa năm 2013 và danh hiệu thủ khoa đại học. Ông Nguyễn Đình Niên, ba của Cường, tâm sự: “Tôi thật sự xúc động mỗi khi nghe tên con xướng lên và nhìn thấy con bước lên bục nhận giấy khen. Đằng sau đó là bao công sức của cha mẹ, công dạy dỗ của thầy cô, sự giúp đỡ của bạn bè và nỗ lực của bản thân”.
Với nhiều học sinh, cảm giác xúc động, tự hào trong những buổi lễ tôn vinh, khen thưởng vẫn luôn vẹn nguyên và dư âm dài lâu. Đã một năm qua, nhưng Nguyễn Hồng Tú, cựu học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, từng đoạt giải Nhất Kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Sinh năm 2012, vẫn còn bồi hồi: “Không chỉ là bằng khen, phần thưởng, em và các bạn còn nhận cả sự kỳ vọng của bao người. Chúng em đã nguyện sẽ không ngừng phấn đấu đạt thành tích cao hơn ở đại học, để xứng đáng với sự kỳ vọng đó”.
Những phần quà thiết thực đã và sẽ giúp ích rất nhiều cho những học sinh còn phải vất vả bươn chải, chưa thể toàn tâm với việc học. Bên cạnh đó là tình cảm ấm áp của gia đình và xã hội. Đặc biệt, những “hoa thắm học đường” còn nhận được niềm vui khác, khi biết mình đã tạo nên động lực phấn đấu cho lớp đàn em. Nguyễn Đức Thuận, em của thủ khoa Nguyễn Cao Cường, hào hứng: “Em vừa thi đậu vào lớp 10 Trường THPT Quốc học Quy Nhơn. Noi gương anh, em sẽ phấn đấu học thật tốt”.
NGỌC TÚ