Nguyễn Hữu Trí - thủ khoa vượt khó
Ðó là Nguyễn Hữu Trí (ảnh), học sinh Trường THPT số 3 Phù Cát, thủ khoa Trường ÐH Xây dựng miền Trung trong kỳ thi tuyển sinh đại học vừa qua, với 24 điểm (chưa cộng 1,5 điểm ưu tiên); trong đó, Toán 8,25, Lý 7 và Hóa 8,5 điểm.
Phải qua nhiều con đường ngoằn ngoèo, chúng tôi mới tới được nhà của Nguyễn Hữu Trí trong một xóm nhỏ ở thôn Mỹ Long, xã Cát Hưng, huyện Phù Cát. Đó là một căn nhà cũ kỹ, chỉ rộng chừng 25m2. Nhà đông con, lại chỉ có 6 sào ruộng, nên mẹ Trí phải lên Tây Nguyên mua bán ve chai, vài tháng mới về một lần. Ba Trí ở nhà làm ruộng, nuôi bò. Ý thức được hoàn cảnh, anh em Trí đã nỗ lực học tập. Gia đình Trí có 7 người con, Trí là con thứ 5. Cả 4 anh chị đều học giỏi, trong đó 2 người đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định, 1 chị gái vừa mới tốt nghiệp đại học loại khá đang chờ xin việc và 1 chị gái đang là sinh viên năm thứ 3 Trường ĐH Quy Nhơn; 2 em trai đang học cấp 2 cũng đều là học sinh giỏi.
Vì nhà quá chật mà thành tích của anh em Trí lại nhiều nên tất cả giấy khen đều được ba em cho vào cặp, cất giữ cẩn thận. Hôm chúng tôi đến thăm, ông Nguyễn Hữu Châu - ba của Trí lấy ra khoe và kể về thành tích học tập của từng đứa con với vẻ đầy tự hào.
Suốt quá trình học tập, Trí không học thêm ở nhà thầy, cô hay đến các trung tâm luyện thi mà chỉ ôn tập ở các lớp do nhà trường tổ chức và tự học là chính. Tuy nhiên, thành tích học tập của Trí không hề thua kém các bạn. Trong 3 năm học cấp 3, điểm bình quân các môn học của em luôn đạt từ 7,5 đến 7,8, riêng các môn mà em dự định thi đại học, môn nào cũng trên 8,0. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học vừa rồi, Trí đăng ký thi vào ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Trường ĐH Xây dựng miền Trung và đỗ thủ khoa.
Chia sẻ về bí quyết học tập, thủ khoa Nguyễn Hữu Trí cho biết: “Để có được thành tích như hôm nay là cả một quá trình phấn đấu trong suốt 12 năm học, nhất là trong 3 năm THPT. Em tranh thủ học mọi lúc, mọi nơi, nhiều khi đi chăn bò em cũng mang sách vở theo học. Những điều không biết hoặc gặp những bài toán khó thì em hỏi những bạn học khá hơn và thầy cô. Các thầy cô trong trường rất thân thiện và gần gũi, tận tình chỉ bảo, giúp đỡ em”.
Không những học giỏi mà Trí còn rất siêng năng, chăm chỉ. Ngoài giờ học, tranh thủ những lúc rảnh rỗi, Trí còn chăn bò, tham gia việc đồng áng, làm các công việc trong nhà và chỉ bảo các em học tập. Vì thế, mọi người xung quanh ai cũng quý mến Trí.
Việc Nguyễn Hữu Trí đỗ thủ khoa không những là niềm tự hào của bản thân em mà còn là niềm tự hào cho cả gia đình, dòng họ, nhà trường và địa phương. Đây là lần đầu tiên Trường THPT Phù Cát 3 có học sinh đậu thủ khoa đại học. Ông Hà Hữu Minh, Hiệu trưởng Trường THPT số 3 Phù Cát, cho biết: “Nguyễn Hữu Trí thật sự là một tấm gương sáng về thành tích vượt khó học giỏi, để các thế hệ học sinh trong trường học tập và noi theo”.
TRƯỜNG GIANG