Những người nhen lửa thiện nguyện
Họ là những người tâm huyết và có nhiều đóng góp nổi bật cho hoạt động chữ thập đỏ (CTÐ) tại đơn vị, địa phương. Ðầu tháng 8.2013, họ đã vinh dự được nhận Bằng khen về hoạt động nhân đạo giai đoạn 2008-2013. Chưa dừng ở những thành tích đã đạt được, mỗi người vẫn không ngừng ấp ủ những dự định vì cộng đồng.
Đó là bà Quang Cẩm Thu, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tình nguyện viên CTĐ huyện Tuy Phước; anh Nguyễn Kim Đức Hiền, Tổng phụ trách Đội Trường PTCS Phước Mỹ (TP Quy Nhơn) và em Hà Thanh Đông, học sinh Trường THPT Nguyễn Hữu Quang (huyện Phù Cát).
Tích cực từ cơ sở
13 năm gắn bó với công tác phụ trách Đội tại Trường PTCS Phước Mỹ, anh Nguyễn Kim Đức Hiền luôn đề cao các hoạt động về giáo dục nhân cách, kỹ năng mềm cho học sinh. Quỹ quyên góp Tấm lòng vàng của trường hỗ trợ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn vào dịp Tết Nguyên đán được thực hiện hiệu quả nhiều năm nay. Điểm nhấn trong hoạt động này là học sinh trực tiếp đề cử danh sách và trực tiếp tặng quà.
Bà Quang Cẩm Thu (ngoài cùng bên trái, hàng trên), anh Nguyễn Kim Đức Hiền (ở giữa, hàng dưới) và em Hà Thanh Đông (ngoài cùng bên phải, hàng dưới) cùng với các thành viên trong Đoàn Bình Định tại Hội trại Tình nguyện viên thanh thiếu niên CTĐ toàn quốc lần IV.
“Năm học 2012-2013, học sinh các lớp đã đề xuất 24 bạn cần hỗ trợ. Nhà trường đã rà soát và xác nhận tất cả các trường hợp trên đều rất cần đến sự giúp đỡ. Điều đó chứng tỏ, các em luôn gần gũi, quan tâm đến bạn bè. Trực tiếp tham gia vào việc trao quà, giúp đỡ bạn bè có hoàn cảnh khó khăn đã giúp các em hiểu rõ hơn về giá trị, ý nghĩa của 500 đồng đóng góp mỗi tuần và gieo vào tâm hồn các em nhiều cảm xúc đẹp”, anh Hiền chia sẻ.
Đội thiếu niên xung kích gồm 54 thành viên do anh Hiền thành lập, hướng dẫn cũng đã phát huy được năng lực tại trường. Nhiệm vụ chính của đội là tiến hành sơ cấp cứu đối với các trường hợp khẩn cấp, tuyên truyền kiến thức về các tai nạn thường gặp. 3 năm trước, các em đã sơ cứu một học sinh bị gãy chân trong khi đá bóng tại sân trường vào buổi sớm bằng cách chặt cây làm nẹp, dùng khăn quàng làm garô trước khi chuyển bạn đến trạm y tế xã.
Trẻ tuổi nhất trong số ba người nhận Bằng khen về hoạt động nhân đạo là Hà Thanh Đông, học sinh lớp 11A7, Trường THPT Nguyễn Hữu Quang. Em là gương mặt học sinh tiêu biểu trong các phong trào giúp bạn nghèo vượt khó, tham gia các hoạt động nhân đạo xã hội, chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu, tuyên truyền, vận động hiến máu nhân đạo… Vẫn chưa hết bất ngờ về thành tích của học trò, thầy Hà Văn Kỳ, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Đông là học sinh khá, chăm, là một cán bộ lớp, Đoàn, Hội năng nổ, trách nhiệm. Em có khả năng tập hợp, phát huy sức mạnh tập thể trong hoạt động phong trào, lại có nhiều năng khiếu. Vì thế, tập thể lớp của Đông luôn dẫn đầu trường trong các hoạt động phong trào, đặc biệt là hoạt động CTĐ”.
Về phía Đông, em cho biết nguyên nhân sâu xa của thành tích vừa đạt được là nhờ vào môi trường học tập năng động, luôn chú trọng các hoạt động nhân đạo, đề cao giáo dục nhân cách. “Học tập tại một ngôi trường luôn được đánh giá cao phong trào CTĐ là động lực để em phấn đấu, rèn luyện mình hơn nữa”, Đông chia sẻ.
Nhiều năm nay, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tình nguyện viên CTĐ huyện Tuy Phước Quang Cẩm Thu gắn bó với việc vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân hỗ trợ cho bếp ăn tình thương tại Trung tâm Y tế huyện (hiện đang duy trì 22 ngày/tháng với 2 bữa/ngày) và giúp ngặt cho những người yếu thế tại địa phương.
Ấp ủ nhiều “dự án” mới
Với những người nhen lửa thiện nguyện, đến với Hội trại Tình nguyện viên thanh thiếu niên CTĐ toàn quốc, họ đã được tiếp lửa và học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm thiết thực. Điều đọng lại trong tâm trí Hà Thanh Đông sau một hành trình dài chính là cảm xúc trong cuộc gặp gỡ những người neo đơn, yếu thế, nạn nhân chất độc da cam… tại TP Hồ Chí Minh. “Những người bất hạnh trong cuộc sống luôn cần đến sự giúp đỡ của mọi người. 5.000 đồng, 10.000 đồng, nếu dùng để chơi game, ăn vặt sẽ chẳng đọng lại điều gì, nhưng nếu dùng để giúp một người thì ý nghĩa của hành động đó sẽ còn mãi. Em sẽ kể về những người bất hạnh đã gặp, về cảm xúc đã trải qua với các bạn để mọi người cùng sống đẹp hơn”, Đông tâm sự.
Cũng giống như Đông, niềm xúc động khi những người không may mắn nắm chặt tay mình, môi run run một lời cảm ơn khi được giúp đỡ là điều thầy giáo Đức Hiền mang về quê hương và truyền lại cho học sinh. Xác định sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động bổ trợ học tập và hình thành nhân cách cho học sinh nên sau cuộc gặp gỡ với những người “chuyên” làm từ thiện trên cả nước, anh Hiền quyết định sẽ phát động phong trào hỗ trợ vật chất, tinh thần cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở từng lớp chứ không dừng ở phạm vi cấp trường như trước.
Còn bà Quang Cẩm Thu cho biết, thành quả lớn nhất sau khi tham gia Hội trại là những kinh nghiệm học được từ các Đoàn bạn. Trong quyển sổ nhỏ của bà, những kinh nghiệm ấy được ghi chép một cách cẩn thận, chú thích kỹ càng. Bà Thu tâm đắc với những cách làm hay như làm một “album tình thương” chứa thông tin về những mảnh đời bất hạnh để dễ dàng kêu gọi các nhà hảo tâm mỗi khi đi vận động; tổ chức gặp mặt giữa các nhà hảo tâm và những người cần hỗ trợ để họ trực tiếp trao đổi về nguyện vọng và tìm ra sự hỗ trợ thích hợp nhất…
NGUYỄN MUỘI