Chọn cái khó hơn!
Với Nguyễn Ðức Thịnh (học sinh lớp 5G Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn), giải khuyến khích Hội thi Tin học trẻ toàn quốc lần thứ XXIII vừa diễn ra tại tỉnh Bắc Ninh là phần thưởng cho cậu học trò luôn thích làm cái mới và chọn cho mình cái khó hơn.
Nguyễn Đức Thịnh mong ước trở thành kỹ sư CNTT.
Hội thi Tin học trẻ toàn quốc năm nay diễn ra tại tỉnh Bắc Ninh từ ngày 28-30.7; có 252 học sinh đến từ 49 tỉnh, thành tranh tài ở 2 phần thi kỹ năng và sản phẩm sáng tạo; Bình Ðịnh có 4 thí sinh dự thi. Thịnh là người mang về thành tích duy nhất cho đoàn thí sinh Bình Ðịnh. Cũng cần nói rõ hơn một chút, Hội thi Tin học trẻ toàn quốc 2017 có nhiều đổi mới, riêng phần kỹ năng thực hành dành cho học sinh tiểu học và THCS bổ sung lựa chọn sử dụng ngôn ngữ lập trình kéo thả SCRATCH - ngôn ngữ dự kiến đưa vào giảng dạy cho học sinh phổ thông từ năm 2018. Do đó, chỉ có 14/54 thí sinh ở bảng thi bậc tiểu học, trong đó có Thịnh, dám mạo hiểm chọn đề thi có bài SCRATCH thay vì giải pháp an toàn hơn ở một đề thi khác.
Hỏi lý do, Thịnh đáp gọn lỏn: “Em chọn bài tập khó hơn vì em thích! Mà thật ra, đề chỉ khó một chút thôi, chứ không khó lắm. Chỉ tại em phân bố thời gian cho 3 bài làm chưa hợp lý, nên kết quả chỉ được giải khuyến khích”.
Khá rụt rè, chỉ khi “đụng” đến chuyện học, Thịnh cởi mở hơn hẳn. Ðến lớp 3 mới chính thức tiếp cận với môn tin học, nhưng ngay từ nhỏ cậu học trò này đã tự mày mò nghịch những thứ mới lạ, trò chơi trên máy vi tính ở nhà, hoặc lúc được theo vào chỗ làm của ba mẹ. Rồi, sự yêu thích với những “phần mềm”, “phần cứng” cứ theo đó lớn dần trong em. Trước khi góp mặt tại Hội thi Tin học trẻ toàn quốc, Thịnh đã có bộ sưu tập giải thưởng tại các cuộc thi tin học do TP Quy Nhơn và tỉnh tổ chức. Ðặc biệt, đầu tháng 6 năm nay, em là thí sinh duy nhất giành ngôi vị quán quân Hội thi Tin học trẻ cấp tỉnh, dù thể lệ vẫn duy trì 4 bảng thi như mọi năm.
Ðặc biệt, năm lớp 5, Thịnh còn đoạt giải nhì môn Tiếng Anh trên internet cấp tỉnh và là học sinh duy nhất của trường tham gia thi quốc gia. Cô Lê Thị Hồng Thanh, chủ nhiệm lớp 5G, cho hay: “Thịnh rất thông minh. Những vấn đề giáo viên gợi ra em đều luôn bật ra những câu hỏi để tiếp tục trao đổi cùng thầy cô cho đến khi nào hiểu được mới thôi. Kể cả những chuyện bên ngoài trang sách, Thịnh cũng luôn muốn biết cặn kẽ”.
Trong căn nhà mới của vợ chồng chị Nguyễn Thị Hương Thảo ở đường Chương Dương, gọn gàng hai bộ máy vi tính và bằng khen, giấy khen của con. Chị Thảo chia sẻ rằng, gia đình chưa khi nào tạo áp lực học tập cho con. Còn Thịnh, nói về bí quyết để học giỏi đều các môn, chỉ cười: “Em cũng không thấy có gì đặc biệt, mỗi ngày dành ra khoảng 4 tiếng cho việc học và chơi trên máy vi tính, còn học các môn khác cũng không nhiều. Em muốn trở thành một kỹ sư CNTT, nhưng muốn vậy thì phải giỏi hơn nữa”.
MAI HOÀNG