Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện
Trong những năm qua, phong trào hiến máu tình nguyện (HMTN) trong ÐVTN đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng; ngày càng đi vào chiều sâu, đáp ứng được nhu cầu máu trong cấp cứu, góp phần cứu sống được nhiều bệnh nhân.
Phong trào HMTN ngày càng lan tỏa sâu rộng trong ĐVTN.
“Giọt máu trao đi, cuộc đời ở lại”
Nhìn dáng người mảnh khảnh của anh Lê Văn Bảo, 27 tuổi, ít ai biết được rằng chàng trai này đã 24 lần tham gia HMTN (có 17 lần hiến tiểu cầu trực tiếp). Là công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Quy Nhơn, thường xuyên làm ca đêm, nhưng hễ có thông tin bệnh nhân nguy kịch cần máu gấp, bất kể nắng hay mưa, anh Bảo đều sắp xếp công việc để đi cho máu. Giờ anh đã là “người nhà” của Khoa Huyết học, BVĐK tỉnh. Bảo kể rằng, có lần anh đang hiến tiểu cầu cho mẹ con một sản phụ mới sinh tại BVĐK tỉnh thì nhận được tin em bé mất, bệnh viện thông báo không cần hiến nữa, khiến anh rất buồn và hụt hẫng. Hay như cuối tháng 7 vừa qua, đang ca trực tại Công ty lúc 1 giờ sáng, bệnh viện gọi cần gấp một đơn vị máu B cho một bệnh nhân bị sốt xuất huyết, Bảo liền sắp xếp công việc rồi tới liền. Nhờ máu của Bảo mà bệnh nhân đó qua cơn nguy kịch. “Hiến máu là việc làm đầy ý nghĩa nhân đạo, chừng nào sức khỏe còn cho phép thì tôi vẫn còn hiến”, Bảo nói.
Tương tự, từng tham gia công tác Đoàn nên anh Trương Kim Hưng, 35 tuổi, ở thị trấn Tam Quan (Hoài Nhơn) cũng thấu hiểu ý nghĩa và niềm vui khi biết giọt máu của mình cho đi có thể giúp cứu chữa được người bệnh. Tham gia HMTN từ năm 1998, đến nay đã có 24 lần cho máu, anh Hưng nhớ nhất là đợt cho máu cho em bé ở Tam Quan Bắc mổ tim tại Huế. Anh Hưng kể: “Thời điểm ấy, chỉ có mình tôi ở nhà trông cả một đàn heo hơn 20 con. Máu của tôi thuộc nhóm máu hiếm AB, nên nhận được tin em ấy cần máu gấp để mổ tim, tôi không suy nghĩ gì, liền liên hệ bố của bé để bắt xe ra Huế. Khi ấy bệnh viện cần 3 đơn vị máu mà chỉ có tôi và một bạn nữa ở Huế hiến nên tôi đăng ký hiến luôn 450 ml. Hiến xong tôi xỉu ngay tại bệnh viện, khi về đến nhà cũng không thấy đàn heo đâu cả, vì chúng đói quá nên phá chuồng chạy đi khắp xóm”. Không chỉ một mình tham gia HMTN, anh Hưng còn vận động gia đình, bạn bè cùng tham gia. Riêng vợ anh cũng đã có 5 lần HMTN.
Chị Trần Thị Thu Sương, Bí thư Đoàn thị trấn Tam Quan (Hoài Nhơn), cho biết, không riêng gì anh Hưng, phong trào HMTN trong ĐVTN địa phương ngày càng lan tỏa sâu rộng. Nhiều ĐVTN đã tham gia ngân hàng máu sống ở địa phương, sẵn sàng hiến máu đột xuất để cứu người như: Trà Văn Châu (cán bộ thị trấn Tam Quan) hơn 20 lần HMTN; Lê Quang Hân (Phó Bí thư Chi đoàn khối 5), Dương Công Trung (Phó Bí thư Chi đoàn khối 4), Lê Kim Sơn (Bí thư Chi đoàn 1) đều có trên 10 lần HMTN.
Tăng cường công tác tuyên truyền
Ra đời từ năm 2011 với mục đích tập hợp các bạn trẻ có chung mục đích chia sẻ khó khăn với những người bệnh, người mắc các bệnh về máu, CLB 25 Bình Định đã có nhiều nỗ lực trong công tác vận động HMTN; hiến máu, hiến tiểu cầu đột xuất. 5 năm qua, CLB 25 đã vận động và trực tiếp hiến hơn 2.200 đơn vị máu (trong đó, có 20% hiến tiểu cầu). Riêng từ đầu năm đến nay, các thành viên CLB đã hiến 420 đơn vị máu để phục vụ công tác điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn TP Quy Nhơn. “CLB đã xây dựng mạng lưới thành viên, tình nguyện viên hơn 150 người là sinh viên của các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp trên địa bàn TP Quy Nhơn. Để công tác hiến máu đột xuất diễn ra thuận lợi, nhanh chóng, CLB đã lập danh sách người đăng ký sẵn sàng HMTN và phân loại theo nhóm máu cụ thể. Khi nhận thông tin cần truyền máu toàn phần hoặc truyền tiểu cầu khẩn cấp từ các cơ sở y tế, CLB 25 sẽ khẩn trương liên hệ, vận động tình nguyện viên hiến máu theo đúng yêu cầu, bất kể đêm khuya hay thời tiết khắc nghiệt”, anh Nguyễn Hữu Thanh, Chủ nhiệm CLB cho biết.
Theo anh Lương Đình Tiên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, với phương châm mỗi ĐVTN là một “ngân hàng máu sống” sẵn sàng cứu giúp người bệnh khi cần thiết, phong trào HMTN thời gian qua đã được ĐVTN trong toàn tỉnh tích cực hưởng ứng. Toàn tỉnh hiện có 68 CLB thanh niên HMTN, với hơn 2.000 tình nguyện viên. Trong 6 tháng đầu năm nay, Tỉnh đoàn đã tổ chức 50 đợt HMTN, thu hút gần 7.000 ĐVTN tham gia, thu được 6.140 đơn vị máu. Tuy vậy, những kết quả trên vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng của lực lượng ĐVTN và nhu cầu máu cấp cứu của các bệnh viện. “Để việc vận động, tập hợp ĐVTN tham gia HMTN đạt hiệu quả cao hơn nữa, Tỉnh đoàn đã yêu cầu các cơ sở đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức cho ĐVTN về ý nghĩa, giá trị nhân văn cao cả của hành động HMTN. Ngoài ra, chúng tôi sẽ kịp thời tuyên dương, khen thưởng những điển hình trong phong trào HMTN để họ có động lực, tiếp tục phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, giúp phong trào HMTN ngày càng lan tỏa sâu rộng”, anh Tiên cho biết thêm.
“ Từ phong trào HMTN, đến hết tháng 7 này, BVÐK tỉnh đã tiếp nhận gần 10.000 đơn vị máu và 36,4 lít tiểu cầu pool (tương đương truyền cho 124 bệnh nhân), 99 lít tiểu cầu máy (tương đương truyền cho 330 bệnh nhân). Lượng máu thu về trong phong trào HMTN cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ điều trị bệnh nhân tại bệnh viện (khoảng 500 đơn vị máu/tuần), nhưng để hỗ trợ máu cho các đơn vị khác trong tỉnh thì không đủ. Nên bên cạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, tôi nghĩ nên tăng lượng máu mỗi lần hiến tình nguyện từ 250 ml lên 350 ml ”
Bác sĩ Võ Đình Lộc, Phụ trách Khoa Huyết học, BVĐK tỉnh
HỒNG PHÚC