Sẻ chia trách nhiệm, kết nối yêu thương
Đến thời điểm này, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2017 đã bước sang tuần thứ 11. Từ lâu, mùa hè đã là dịp để những người trẻ thực hiện ước mơ, thể hiện nhiệt huyết và bản lĩnh của tuổi trẻ.
ĐVTN tham gia nạo vét kênh mương trong chiến dịch Tình nguyện hè 2017.
Hàng ngàn bạn trẻ đã tình nguyện lên đường, tham gia thực hiện nhiều công trình, phần việc giúp dân, làm đẹp hơn cho quê hương. Họ cùng nhau hướng dẫn, ôn tập hè cho thiếu nhi; phối hợp với thanh niên địa phương làm đường giao thông nông thôn, các công trình thủy lợi nội đồng, nạo vét kênh mương, ra quân tuyên truyền và làm vệ sinh môi trường; tuyên truyền tác hại của tệ nạn ma túy... Đó thực sự là những trải nghiệm cuộc sống, sẻ chia trách nhiệm và tình thương với cộng đồng.
Năm nay, việc khảo sát địa bàn được Tỉnh đoàn thực hiện kỹ, nên các hoạt động tình nguyện được triển khai trong các chiến dịch ngày càng nâng cao chất lượng, để lại nhiều công trình, sản phẩm có dấu ấn tại các địa bàn. Các chiến dịch tập trung chủ yếu ở các vùng khó khăn của tỉnh, gắn liền với chủ đề “Tuổi trẻ Bình Định chung tay xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”. Điểm nhấn là sự phát huy các đội hình tình nguyện chuyên ngành, sử dụng chuyên môn phục vụ cộng đồng. Ngoài ra, các cơ sở cũng tập trung tổ chức hoạt động nâng cao kỹ năng thực hành xã hội cho thanh thiếu nhi.
Hơn nữa, để tạo điều kiện cho các bạn trẻ an tâm làm công tác tình nguyện, các cơ sở Đoàn đã phối hợp với địa phương nơi đến sắp xếp chỗ ở cho thanh niên tình nguyện theo đúng phương châm “cùng ăn, cùng ở, cùng làm” với bà con tại địa phương. Đồng thời, với phương châm “Ở dân thương, làm dân tin, đi dân nhớ, không đợi dân nhờ, không chờ dân nhắc”, các bạn trẻ đã thực hiện nhiệm vụ có trách nhiệm, hiệu quả, đúng với ý nghĩa, tiêu chí và mục đích mà mùa hè xanh đặt ra.
Tôi vẫn nhớ câu trả lời về ý nghĩa của việc tham gia hoạt động tình nguyện hè của một sinh viên Trường ĐH Quy Nhơn: “Em thích câu nói “Cái quý giá nhất của con người là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những tháng năm đã sống hoài sống phí” trong tác phẩm “Thép đã tôi thế đấy” của Nikolai A.Ostrovsky. Đó là mục đích của việc em đi tình nguyện”.
XUÂN NHÂM