U22 Việt Nam - U22 Timor Leste: 4-0 Khởi đầu thuận lợi!
Ðội tuyển bóng đá U22 Việt Nam đã có trận đấu khá dễ dàng trước U22 Timor Leste trong trận ra quân tại SEA Games 29 diễn ra chiều 15.8. Tuy nhiên, việc các chân sút bỏ lỡ quá nhiều cơ hội khiến các cổ động viên chưa thực sự hài lòng.
Công Phượng (giữa) có một pha lập công vào lưới U22 Đông Timor.
Từng vượt qua chính U22 Timor Leste cũng với tỉ số 4-0 ở vòng loại Giải bóng đá U23 châu Á năm 2018, nhưng trước khi trận đấu này diễn ra, đã có không ít người lo ngại cho U22 Việt Nam, khi đối thủ đã thể hiện sự tiến bộ trong thời gian qua.
Trận đấu trên sân Thống Nhất cách đây chưa lâu diễn ra dưới cơn mưa nặng hạt. Và chính vũng nước trước khung thành đã cứu cho U22 Việt Nam một bàn thua trông thấy ngay ở phút đầu tiên. Nếu để thủng lưới trong tình huống đó, chưa biết đội bóng do HLV Hữu Thắng dẫn dắt sẽ thi đấu như thế nào trong thời gian còn lại của trận đấu. Bởi U22 Timor Leste từng gây bất ngờ bằng việc cầm hòa cả U22 Hàn Quốc, nên họ hoàn toàn có thể làm được điều tương tự khi sớm có lợi thế về tỉ số cũng như tinh thần.
Rất may là ở lần gặp nhau này mọi việc đã đi theo chiều hướng hoàn toàn khác. U22 Việt Nam nhanh chóng làm chủ trận đấu và triển khai tấn công ào ạt, khiến hàng phòng ngự U22 Timor Leste nhanh chóng sụp đổ. Trong 45 phút đầu tiên, hậu vệ Đoàn Văn Hậu tỏ ra cực kỳ xuất sắc trong vai trò… tấn công, khi kiến tạo một đường chuyền cho Đức Chinh ghi bàn và đích thân anh cũng hai lần lập công. Cú dứt điểm bằng chân trái từ rìa vòng 16m50 của Văn Hậu tạo nên bàn thắng cực kỳ đẹp mắt, được coi là một trong những vũ khí lợi hại của U22 Việt Nam.
Bên cạnh đó, pha lao người đánh đầu của Đức Chinh cũng đem lại sự hài lòng cho cả ban huấn luyện lẫn người hâm mộ. Bởi ngoài ý nghĩa giải tỏa áp lực về tinh thần cho một tiền đạo, sự hoàn hảo của một pha phối hợp dẫn đến bàn thắng đẹp luôn khiến cho người ta… sung sướng khó tả.
Trước một đối thủ yếu, không khó để những Tuấn Anh, Xuân Trường thể hiện khả năng kiến tạo cho các đồng đội bằng những đường chuyền dài. Quang Hải, Tuấn Tài khi được tung vào sân cũng thể hiện được những tố chất riêng của mình. Tuy nhiên, điều đáng nói nhất chính là những tình huống bỏ lỡ cơ hội của các cầu thủ. Hàng chục cơ hội ngon ăn đã không được Công Phượng, Văn Toàn, Đức Chinh… tận dụng để chuyển thành bàn thắng. Rất may là ở phút 72 Công Phượng đã kịp chọc thủng lưới đối phương nhờ pha dọn cỗ của Văn Toàn.
Ở bảng đấu có sự xuất hiện của U22 Thái Lan và U22 Indonesia, khả năng cạnh tranh về hiệu số bàn thắng-bại để phân định thứ hạng rất cao. Do đó, việc ghi nhiều bàn thắng vào lưới các đối thủ yếu là một trong những điều kiện đảm bảo cho chúng ta góp mặt ở vòng sau. Ngoài ra, các cầu thủ trên hàng công sau khi đã ghi được bàn thắng cũng sẽ tự tin thêm rất nhiều, thi đấu hiệu quả hơn trong những trận sau. Đáng tiếc là điều đó lại chưa được thực hiện tốt trong trận “đấu tập” với quân xanh ở trình độ thấp.
Ở trận đấu cũng thuộc bảng B diễn ra cùng giờ, mặc dù sớm có bàn dẫn trước, nhưng U22 Thái Lan vẫn không thể giành trọn 3 điểm trước U22 Indonesia, khi bị đối phương gỡ hòa từ chấm 11m. Hòa 1-1, cả U22 Thái Lan và U22 Indonesia đều xếp sau U22 Việt Nam sau lượt trận đầu tiên.
ÐỨC MẠNH