Tình nguyện trên đất Lào
Từ ngày 8.8 đến 12.8, vượt hơn 1.000km đường, 15 cán bộ, giảng viên, sinh viên tình nguyện Trường Đại học Quy Nhơn đã đến với đất bạn Lào. Cái nắng, cái gió khắc nghiệt đã không ngăn được sức trẻ và lòng nhiệt huyết của các bạn. Có đi mới thấy hết những khó khăn, thiếu thốn của người dân nơi đây.
Cán bộ, sinh viên Đại học Quy Nhơn tình nguyện trên đất Lào. Ảnh: THANH HẢI
Chuyến đi 5 ngày với các hoạt động tình nguyện “Tiếp sức đến trường”. Đoàn tình nguyện đã sơn mới toàn bộ bàn ghế học sinh và hệ thống tường trong và ngoài phòng học, tặng 150 phần quà với tổng trị giá 15 triệu đồng cho học sinh 2 trường tiểu học Keng Sanh và Bản He thuộc tỉnh Champasak; tổ chức các buổi sinh hoạt thiếu nhi cho các em. Đây là 2 trường tiểu học khó khăn nhất tỉnh Champasak. Giáo viên và học sinh giảng dạy và học tập trong điều kiện khó khăn, thiếu thốn. Trường không có máy tính, không có thư viện, không đủ sách giáo khoa cho học sinh.
Bạn Trần Tuyết Linh, một thành viên trong đoàn tình nguyện, chia sẻ: “Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia chuyến đi đầy ý nghĩa này. Các em học sinh nơi đây rất ngoan, được các anh chị tổ chức trò chơi, các em đều tham gia rất nhiệt tình. Mặc dù cơ sở vật chất của trường còn thiếu thốn nhưng các em luôn cố gắng học với mong muốn sau này lớn lên xây dựng đất nước”.
Anh Oudomsak Divisay, Bí thư Tỉnh đoàn Champasak, cho biết, chương trình Mùa hè xanh là chiếc cầu nối những ân tình của thanh niên đất Võ dành cho thanh niên, người dân xứ sở Triệu Voi. “Chúng tôi mong rằng hoạt động này mãi được duy trì và màu áo xanh của thanh niên Việt Nam luôn luôn xuất hiện ở những bản làng khó khăn của đất nước chúng tôi vào mỗi mùa hè. Đó là màu áo của tình hữu nghị”.
Thời gian 5 ngày tuy ngắn ngủi nhưng đội tình nguyện đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực để lại ấn tượng đẹp trong lòng nhân dân nơi đây.
“Khọp chay lai lai, khọp chay lai lai” (cảm ơn nhiều lắm, cảm ơn nhiều lắm) là câu nói quen thuộc của người dân Lào gửi đến các chiến sĩ tình nguyện Mùa hè xanh của Trường Đại học Quy Nhơn ở bất cứ nơi đâu, khi họ đặt chân đến đất Lào.
NGUYỄN THỊ THANH THẢO
(Tỉnh đoàn Bình Ðịnh)