Tiếp “lửa” cho trẻ vùng khó
Ðể tiếp thêm “lửa” cho các em trên con đường đến trường, ngày 20.8, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã trao 110 suất học bổng “Cùng em đến trường” (3 triệu đồng/suất) và 10 suất bảo trợ dài hạn trong 5 năm (5 triệu đồng/ năm) cho những học sinh có thành tích học tập xuất sắc có nguy cơ bỏ học.
Ông Phan Như Hải trao suất bảo trợ dài hạn cho trẻ học giỏi nhiều năm liền có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Chông chênh đường học
Gặp Trần Thị Huyền Thương - học sinh lớp 4A, Trường Tiểu học số 1 thị trấn Vân Canh, huyện Vân Canh - lần đầu tiên, ít người nghĩ cô bé có nước da trắng hồng, mái tóc dài và đôi mắt sáng ấy sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh ngặt nghèo, cơ cực. Mẹ mất khi Thương vừa lên 4, ba lại mắc bệnh suy nhược thần kinh, mất sức lao động. Mọi chi tiêu của cả nhà phụ thuộc vào sự hỗ trợ của người thân và số tiền chắt góp được từ mấy trăm bụi sả, chanh trong vườn nhà. Hoài Thương - lớp 8A, Trường THCS thị trấn Vân Canh - chị gái của Huyền Thương, tâm sự: “Hai chị em con thích đi học lắm. Cứ đến trường được ngày nào là mừng ngày nấy. Ba con đau, kiếm rất ít tiền nên tụi con không dám mong ước nhiều”.
Nhắc đến cô trò nhỏ Huyền Thương, cô giáo chủ nhiệm Lê Thị Thu Hường bỗng trầm giọng: “Thương ngoan, ham học. Em còn có khiếu vẽ và từng đạt giải Nhì nội dung tạo hình trong cuộc thi Vinamilk tìm kiếm tài năng Việt do Sở GD&ĐT tổ chức. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, Thương thường xuyên bỏ học. Cuối học kỳ hai năm học vừa rồi, em nghỉ học cả tuần. Nhà trường phải đến vận động nhiều lần, gia đình mới cố gắng cho em quay lại lớp”.
Kém may mắn hơn chị em Huyền Thương, bé Đặng Thị Thùy Linh - lớp 4A, Trường Tiểu học số 1 Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ- mồ côi cả cha lẫn mẹ. 3 năm nay, Linh và anh trai Đặng Xuân Dương - học lớp 9, Trường THCS Mỹ Lợi - sống dựa vào người dì tàn tật, không có khả năng lao động. Dù được sự hỗ trợ của nhà trường, địa phương nhưng cuộc sống của 3 dì cháu lúc nào cũng điêu đứng, chật vật.
“Biết các cháu ham học lại học rất giỏi, được thầy cô thương, tôi cũng cố gắng xoay xở đủ cách để các cháu được đi học. Không ít lần 3 dì cháu khóc với nhau khi tôi gần như hết cách, các cháu phải ngừng chuyện học. Khả năng có hạn, tôi chưa bao giờ dám hứa trước điều gì với cháu, chỉ biết ráng được ngày nào hay ngày ấy”, chị Đặng Thị Loan, 43 tuổi, dì của Thùy Linh tâm sự.
Trong khi đó, con đường đến trường của cậu học trò Phan Hoài Phong - lớp 4C, Trường Tiểu học Ân Hảo Tây, huyện Hoài Ân - cũng không hề bằng phẳng khi mẹ mắc bệnh suy thận mạn, phải chạy thận nhân tạo tại BVĐK tỉnh từ tháng 8.2009. Ba bỏ nhà ra đi, Phong và chị gái phải về sống cùng ông bà ngoại hơn 70 tuổi. Phong nhỏ nhẹ: “Con buồn nhất khi mẹ đau. Con sẽ học thật giỏi để làm bác sĩ chữa bệnh cho mẹ”. Có lẽ, cậu học trò nhỏ vẫn chưa hình dung được rằng, con đường đến ước mơ của em có thể bị đứt gánh giữa đường.
Cùng em đến trường
“10 suất bảo trợ dài hạn của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam là sự hỗ trợ ý nghĩa cho trẻ em mồ côi, nghèo nhưng hiếu học và có năng khiếu đặc biệt. Chúng tôi muốn nhắc lại lời gửi của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đến các em học sinh, gia đình và nhà trường: Phải sử dụng số tiền này vào mục đích phục vụ việc học cho các em; gia đình và nhà trường phải tạo mọi điều kiện cho trẻ học tập tốt; các em phải cố gắng phấn đấu để duy trì kết quả học tập tốt”
Ông PHAN NHƯ HẢI, Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH
Bên cạnh các suất học bổng thường xuyên mỗi năm, năm nay, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã tăng thêm 110 suất học bổng và 10 suất bảo trợ dài hạn nhằm chia sẻ một phần thiệt thòi cho trẻ có hoàn cảnh cảnh đặc biệt khó khăn của 4 tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên. Đúng như tên gọi “Cùng em đến trường”, học bổng đã đem lại nhiều niềm vui cho trẻ và người nhà trước thềm năm học mới. Đặc biệt, chương trình hỗ trợ dài hạn 5 năm liền đã có ý nghĩa “nối dài” con đường đến trường vốn chông chênh của những trẻ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt nhưng ham học, học tốt và có năng khiếu đặc biệt.
Cùng con gái Phan Thụy Nguyên Chi đến dự buổi trao học bổng hỗ trợ dài hạn 5 năm liền, bà Bùi Thị Lan - 57 tuổi, ở thị trấn Tuy Phước, huyện Tuy Phước - xúc động lắm. Chồng mất gần 10 năm, bà một mình nuôi 6 người con bằng đủ nghề: bán vé số, dọn vệ sinh cho trường học, nhặt ve chai…Mấy tháng trước, sau một vụ đụng xe, chân phải của bà bị thương, thường xuyên đau nhức. Không thể nhanh lẹ như lúc trước nên thu nhập của bà vốn đã ít ỏi lại teo tóp hơn. Đang lo lắng, hoang mang vì không biết kiếm đâu ra khoản chi cho hai con gái trước thềm năm học mới thì bà hay tin con gái út được nhận hỗ trợ. Niềm vui ánh lên trong đôi mắt của người mẹ.
Lúc con trai Phan Hoài Phong nhận suất bảo trợ dài hạn, chị Phạm Thị Sương đang nằm trong phòng chạy thận nhân tạo. Liên lạc với chúng tôi, chị đã khóc. Chị ước mình chính là người dắt con đến buổi nhận học bổng để có thể chia sẻ lòng biết ơn đến những người đã hỗ trợ gia đình chị.
NGUYỄN MUỘI