Xã hội hóa hoạt động thể thao ở Hoài Ân:
Nhìn từ một giải võ
Theo Trưởng phòng VH-TT huyện Hoài Ân Võ Văn Tín, phong trào thể thao quần chúng ở huyện trung du này phát triển mạnh, nhưng thể thao thành tích cao lại khá trầm lắng. Tình hình đó bước đầu được cải thiện với sự chung tay của nhiều người.
Trong 2 đêm 18 và 19.8, Giải Võ cổ truyền và boxing Ân Mỹ mở rộng đã diễn ra ở sân vận động thôn Mỹ Thành, xã Ân Mỹ, huyện Hoài Ân. Tham gia giải có trên 80 VĐV của 17 đơn vị; trong đó, có gần 50 VĐV của Võ đường Trần Quý Ba, Trần Quý Trị và các CLB võ thuật Thái Thành Việt, Mỹ Thành, Kim Sơn ở Hoài Ân. Số còn lại đến từ nhiều võ đường, CLB ở An Lão, Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, TP Quy Nhơn và cả đội tuyển boxing tỉnh.
Ấn tượng từ một sàn đài
Hơn 1 tuần trước khi giải đấu diễn ra, đài truyền thanh các xã ở Hoài Ân đã giới thiệu thông tin đến với người dân. Tối 18.8, mọi ngả đường như chỉ dẫn về sân vận động Mỹ Thành. Chen chân tìm một chỗ nhìn rõ sàn đài, ông Huỳnh Văn Thâm, 52 tuổi, ở thôn Vĩnh Đức, xã Ân Tín, cho biết: “Mấy ngày trước, nghe đài phát thanh thông báo hôm nay có giải đấu võ nên tôi tranh thủ cùng vợ con đi xem”.
Trên sàn đấu, các võ sĩ cố gắng tung hết sức mình để mang lại những trận đấu gay cấn. Dưới sân, khán giả cũng hò reo cổ vũ, nhất là những trận có võ sĩ của địa phương thi đấu. Nhiều người lần đầu tiên trông thấy các nữ võ sĩ đấu boxing đã không khỏi trầm trồ thán phục. Có khán giả còn hò hét chỉ đạo như HLV. Không chỉ thanh thiếu niên, mà những người già, trẻ em cũng cổ vũ hết mình. Nguyễn Thị Thu Hà, học sinh lớp 10A7, Trường THPT Võ Giữ, huyện Hoài Ân, cho hay: “Đây là lần đầu tiên em được xem đấu võ như thế này. Tụi em rất muốn giờ thể dục trong trường học sẽ có thêm môn võ để tăng cường thể lực và phòng thân khi cần thiết”.
Bên cạnh các trận đấu chính thức, giải còn có một số trận giao hữu giữa các VĐV năng khiếu nhỏ tuổi. Với các VĐV trẻ, những giải đấu mang tính phong trào như thế này là cơ hội cọ xát rất tốt. Võ sĩ Trần Thanh Phong (17 tuổi, thuộc CLB Mỹ Thành) thi đấu ở hạng cân 45kg, chia sẻ: “Khi còn nhỏ, thấy nhiều anh chị đấu võ đài em rất thích, ước sao mình cũng có ngày được lên sàn đấu. Giờ thì đã được thỏa mãn, càng vui hơn khi được thi đấu ở quê mình. Sự cổ vũ nhiệt tình của người thân, bạn bè là động lực lớn giúp em có thêm quyết tâm nỗ lực luyện tập để trở thành một võ sĩ giỏi”.
Chung tay góp sức
“Thể thao thành tích cao ở Hoài Ân vẫn còn nhiều khó khăn về kinh phí, cơ sở tập luyện và cả nhân lực. Trong điều kiện đó, đam mê, tài năng và nỗ lực cống hiến của những người làm thể thao trẻ rất đáng ghi nhận. Cúp vô địch Giải vô địch boxing Đại hội TDTT toàn tỉnh năm 2013 của CLB Thái Thành Việt có ý nghĩa lớn trong quá trình phát triển thể thao thành tích cao của Hoài Ân”.
Ông VÕ VĂN TÍN, Trưởng phòng VH-TT huyện Hoài Ân
Thực tế cho thấy, xã hội hóa thể thao ở Hoài Ân chưa phát triển mạnh. “Các giải đấu có sự tham gia của các nhà tài trợ chủ yếu mang tính “thời vụ” chứ chưa được duy trì ổn định, thường xuyên”, ông Võ Văn Tín thẳng thắn nhìn nhận. Vì thế, những giải đấu như Giải Võ cổ truyền và boxing Ân Mỹ mở rộng được các cơ quan chức năng của huyện quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi, thủ tục cấp phép nhanh gọn, lực lượng an ninh, y tế được bố trí đầy đủ.
Để Giải Võ cổ truyền và boxing Ân Mỹ mở rộng được tổ chức, công đầu thuộc về HLV Thái Thành Việt (cán bộ Trạm Khuyến nông huyện) và HLV Lê Thanh Việt (cán bộ Trung tâm VH-TT-TT huyện). 2 HLV tuổi đời chưa quá 30 này đã “góp công góp của”, chuyện xin phép, mời các đội bạn, dựng sàn đài đều xắn tay vào làm.
Kinh phí tổ chức giải không dưới 20 triệu đồng, bên cạnh 2 “chủ công” nói trên là sự hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân như dịch vụ cưới Minh Sa (Ân Đức), vườn ươm cây trồng Nguyễn Văn Tiến (Ân Nghĩa), cơ sở ấp gà giống Minh Trung (Ân Tường Tây). “Giá vé là 25.000 đồng (người lớn) và 15.000 đồng (trẻ em), mỗi đêm bán được khoảng 400 vé. Khi tổ chức giải đã biết trước rất khó để huề vốn, nhưng chúng tôi vẫn quyết tâm làm”, HLV Thái Thành Việt chia sẻ.
Ngay khi các trận đấu đang diễn ra, có những “nhà tài trợ” giấu mặt gửi cho Ban tổ chức những phần quà cho “gà nhà”, dù VĐV ấy thắng hay thua. Đó cũng là một hình thức ủng hộ thiết thực.
NGUYỄN VĂN TRANG