Thỏa sức sáng tạo với sản phẩm handmade
Tự làm bằng tay, độc đáo, không đụng hàng, những ưu thế đó khiến sản phẩm handmade được giới trẻ ưa chuộng. Không chỉ dừng lại ở việc yêu thích và sử dụng đồ handmade, giới trẻ còn thể hiện óc sáng tạo và cá tính của mình qua những món đồ tự làm để tặng bạn bè, người thân.
Phạm Thái Nguyên miệt mài với các món đồ lưu niệm bằng gỗ.
Cá tính, độc đáo
Sản phẩm handmade không chỉ dừng lại ở các đồ dùng trang sức, mà mở ra cả một thế giới đa dạng gồm quần áo, giày dép, túi xách, phụ kiện, bưu thiếp, quà tặng, đồ trang trí nội thất... Các bạn trẻ ngày càng sáng tạo, tìm tòi và học hỏi những điều mới lạ để thâm nhập vào thế giới đồ handmade, tạo ra những món quà dễ thương tặng bạn bè, người thân.
Mùa hè qua, Hồng Phúc, học lớp 11 Trường THPT Trưng Vương (Quy Nhơn) tranh thủ tìm mua các nguyên liệu để tự tay làm ra các sản phẩm như lắc, dây chuyền, móc khóa, tranh thêu chữ thập... Phúc cho biết, việc tìm nguyên liệu độc đáo để làm khá dễ dàng. Ở Quy Nhơn có nhiều cửa hàng ở đường Nguyễn Công Trứ, Phan Đình Phùng, Diên Hồng, Nguyễn Thái Học… và shop online bán đủ các loại nguyên liệu để làm đồ handmade, từ dây da lộn, dây sáp, dây bố, dây kim loại, vải nỉ, vải dạ đến các phụ kiện như mặt dây chuyền, nơ kẹp tóc, khuyên tai… với đa dạng mẫu mã, màu sắc và kích thước. Các bạn trẻ mua nguyên liệu rồi lên mạng sưu tầm các cách làm đồ thủ công bằng tay độc đáo như vòng đeo tay, cặp sách, vòng cổ, móc khóa, dây cột tóc, lọ hoa, thú bông.
Cũng từ đó, nhiều bạn nảy ra ý tưởng kinh doanh táo bạo, một phần để tạo thêm thu nhập, nhưng phần lớn là muốn thể hiện cá tính sáng tạo cũng như sự khéo léo và tinh tế của mình. Bạn Phạm Thái Nguyên sáng lập ra cửa hàng online www.facebook.com/godethuong nhằm thỏa sự sáng tạo của mình. Từ những cành cây khô, mảnh gỗ vứt đi, Nguyên làm thành móc khóa, bút chì. Không chỉ có các bạn nam, nhiều bạn nữ cũng tìm đến gặp Nguyên với mong muốn học cách tự tay làm một món quà lưu niệm xinh xắn để dành tặng bạn bè và người thân. Nhiều bạn còn nảy ra ý định kinh doanh táo bạo, nhận các nguyên liệu từ Nguyên để tự làm rồi đến trường bán lại hoặc làm theo yêu cầu của các bạn cùng lớp.
Thỏa đam mê
Làm đồ handmade, ngoài tính sáng tạo thì cần nhất là tính kiên nhẫn. Và khi đã thành công rồi thì điều mà chủ nhân các món đồ handmade có được chính là niềm vui sáng tạo. Bạn Hồng Phúc kể: “Tuy mất thời gian và kỳ công, nhưng những sản phẩm do tự tay làm ra làm mình thấy vui và ý nghĩa hơn nhiều so với những món quà mua. Hơn nữa, giá cả các nguyên vật liệu này khá bình dân, hợp với túi tiền của học sinh”.
Còn bạn Thái Nguyên chia sẻ niềm đam mê làm đồ gỗ handmade: “Làm đồ handmade mất thời gian một chút nhưng mình cảm thấy vui. Từ công đoạn chuẩn bị nguyên liệu, lên ý tưởng rồi vẽ phác thảo, cắt hình cho đến trang trí họa tiết đều phải tỉ mỉ từng chi tiết”. Thái Nguyên không chỉ làm đồ gỗ handmade mà còn nhận in hình ảnh lên tranh ghép, bán sản phẩm qua một số trang web trên mạng.
Với bạn Nguyễn Thị Hồng Liên, K35 Khoa Giáo dục tiểu học, Trường ĐH Quy Nhơn làm hoa giấy là sở thích đồng thời cũng là dịp để Liên có thể rèn đức tính kiên trì, nhẫn nại. Liên cho biết: “Để làm một bông hoa giấy phải mất 2-3 tiếng, từ việc tạo hình hoa và lá, tạo gân lá, cắt cánh, xếp cánh hoa”. Dịp 8.3 vừa rồi, Liên thức đêm miệt mài làm một bó hoa giấy thật đẹp tặng cô giáo mình. Cô đã rất xúc động khi nhận món quà handmade của Liên. Liên còn rủ vài bạn nữ cùng phòng làm hoa giấy, bày bán trước cổng trường và nhận được một số “đơn hàng” của các bạn cùng lớp, khoa.
Tại Trường ĐH Quy Nhơn còn rộ lên phong trào đan khăn len khi mùa đông đến. Hoàng Quỳnh Như, K34 Khoa Tài chính ngân hàng và Quản trị kinh doanh, thổ lộ: “Tự đan khăn cho người thân thì tình cảm hơn là mình mua khăn ngoài chợ. Ở lớp mình cứ đến giờ ra chơi là cả hội lại rủ nhau đan và hướng dẫn nhau các kiểu đan mới cập nhật. Mình thường đan khăn, mũ tặng ba mẹ, anh trai, người yêu, bạn bè. Khoa mình còn phát động đan khăn tặng cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa nữa, hy vọng những người mình yêu quý sẽ có một mùa đông không lạnh khi nhận món quà này”.
HẢI YẾN