Rượu và tội ác
Rạng sáng 15.3, trong lúc say rượu, Dương Văn Minh (SN 1969, ở KV8, phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) đã dùng dao đâm chết anh Nguyễn Quang Minh (SN 1978, ở cùng địa phương). Vụ án đặc biệt nghiêm trọng này để lại nhiều hậu quả đau lòng cho cả hai bên, nạn nhân và thủ phạm.
Dương Văn Minh khai nhận hành vi phạm tội. Ảnh: QUÝ HIỀN
Ngay sau khi anh Nguyễn Quang Minh chết, CA TP Quy Nhơn đã nhanh chóng bắt giữ Dương Văn Minh để phục vụ công tác điều tra làm rõ vụ án. Khi trinh sát có mặt tại nhà Dương Văn Minh, đối tượng này vẫn chưa tỉnh cơn say. Cho đến khi nghe đọc lệnh bắt, y mới biết mình vừa gây ra tội ác.
Theo một số người chứng kiến vụ án đau lòng trên, thì khoảng 16 giờ ngày 14.3, Dương Văn Minh cùng một số người tụ tập tại khu vực ngã ba Phú Tài (phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn) ăn nhậu. Khi tìm đến bàn nhậu, thấy chồng đang gật gù, chị T.- vợ Dương Văn Minh bảo Minh về ngủ để sáng còn đi làm sớm nhưng Minh không nghe, lại còn lớn tiếng la mắng và rượt đánh vợ.
Lúc này, một số người khác, trong đó có anh Lê Trung Hiếu, Nguyễn Quang Minh là hàng xóm của Dương Văn Minh cũng đang ăn uống gần đó, thấy Minh rượt đuổi chị T. chạy ngang qua nên đứng dậy can ngăn. Anh Lê Trung Hiếu nói: “Vợ chồng có gì về nhà to nhỏ với nhau, không nên rượt đánh ngoài đường”. Nghe vậy, Dương Văn Minh quay lại to tiếng bắt bẻ và anh Hiếu phải dẫn Minh ra quán nhậu vỉa hè gần đó mua 2 xị rượu để xin lỗi. Mặc dù đã cùng anh Hiếu uống cạn 2 xị rượu, nhưng Dương Văn Minh vẫn không chịu bỏ qua việc Hiếu “dạy khôn” mình.
Thấy Dương Văn Minh tay chỉ mặt Hiếu, miệng lè nhè những câu thô lỗ, xúc phạm mọi người, anh Nguyễn Quang Minh lên tiếng: “Thằng Hiếu đã xin lỗi nhưng ông không chịu, vậy ông muốn làm gì thì làm đi”. Nghe vậy, Dương Văn Minh quay sang cãi vã với Nguyễn Quang Minh và sau đó lẳng lặng đi về nhà.
Lúc đó ai cũng nghĩ Dương Văn Minh đã nhận ra sự vô lý của mình nên bỏ về. Không ngờ, ma men đã sai khiến Minh làm một việc mà lúc tỉnh táo người đàn ông này không dám nghĩ tới. Về đến nhà, Minh lấy một con dao nhọn, quay lại tìm anh Nguyễn Quang Minh. Đang nói chuyện với anh Hiếu, bất ngờ bị Dương Văn Minh xông đến đâm một nhát vào người, tuy được những người có mặt đưa đi cấp cứu ngay, nhưng chưa kịp đến bệnh viện, anh Nguyễn Quang Minh đã chết.
Nhát dao oan nghiệt đó đã cướp đi sinh mạng của Nguyễn Quang Minh và đưa Dương Văn Minh vào vòng lao lý. Được biết, gia đình Dương Văn Minh không khá giả gì và hoàn cảnh của Nguyễn Quang Minh càng bi đát hơn. Nguyễn Quang Minh là lao động chính và duy nhất của gia đình gồm mẹ già, vợ không có việc làm và con thơ mới 10 tháng tuổi. Nguyễn Quang Minh chưa xây được nhà, hiện đang ở nhà thuê. Bà Nguyễn Thị Hậu, mẹ của Nguyễn Quang Minh nghẹn ngào nói: “Nó chết rồi, không biết mẹ con, bà cháu tôi sống thế nào đây!”.
Vụ án nghiêm trọng, đau lòng trên tiếp tục gióng hồi chuông cảnh báo về hiện tượng tội phạm do say rượu gây ra đã và đang gây bức xúc trong nhân dân.
BẢO VĂN