San sẻ yêu thương với người bệnh tâm thần
Trở về từ chuyến thăm Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn, chị Trần Thị Thanh Hòa (TP Quy Nhơn ) trăn trở khi chứng kiến cảnh ăn ở, sinh hoạt của những bệnh nhân không may mắn nơi đây. Chỉ trong vòng 3 ngày sau chia sẻ của chị trên Facebook, bạn bè, người quen đã quyên góp được trên 40 triệu đồng.
Kết nối
Chị Hòa liên tục bất ngờ với số tiền, quà gởi đến chuẩn bị cho chuyến thăm Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn cứ tăng lên theo từng giờ. Bạn bè của chị ở khắp nơi trở thành cầu nối kêu gọi qua Facebook của họ, rồi bắt tay vào chuẩn bị 510 suất ăn, gồm cơm, bánh, sữa với tổng kinh phí hơn 18 triệu đồng. Đa số các chị em chỉ biết nhau qua “face”, mỗi người mỗi công việc, hoàn cảnh khác nhau nhưng giống nhau ở tấm lòng.
Nhóm thiện nguyện của chị Trần Thị Thanh Hòa chia cơm, bánh cho người tâm thần tại Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn trong chuyến đi cách đây 1 tuần.
Anh Hà Quang Thịnh, 28 tuổi, nhân viên Ngân hàng Đầu tư và Phát triển - chi nhánh Bình Định, tâm sự: “Khi làm việc ở TP Hồ Chí Minh, tôi có tham gia nhiều chương trình từ thiện. Nghe mẹ và các cô có chuyến đi phát cơm và quà cho người tâm thần, tôi xin đi cùng, vừa giúp đỡ các cô khuân vác đồ vừa muốn tìm hiểu cuộc sống của các bệnh nhân”. Cả đoàn xuất phát tại TP Quy Nhơn chỉ duy nhất Thịnh là nam, nên anh đảm nhận mọi việc khuân vác.
Còn chị Trần Thị Nga (TX An Nhơn) không chỉ vận động bạn bè cùng lớp tham gia đóng góp mà còn rủ 3 người bạn đi cùng. Chị Nga tâm sự: “Nhiều lần làm từ thiện rồi nên tôi không có gì ngại ngùng hay bỡ ngỡ. Chuyến đi này để lại ấn tượng trong tôi về sự chịu khó, cần mẫn của những cán bộ, nhân viên nơi đây khi làm việc trong “thế giới của những người tâm thần” bằng sự yêu thương, sẻ chia”.
Mất gần 3 giờ, chuyến xe chở quà và cơm của nhóm mới tới được Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần Hoài Nhơn. 510 bệnh nhân tâm thần đã tập trung ở các phòng ăn theo từng khu. Gần 20 người trong nhóm vội vàng bưng các thùng hàng vào để chia cơm, bánh theo từng phần rồi phân nhau đi phát từng khu bệnh.
Sẻ chia
Chị Nguyễn Thị Việt Hà, thành viên của nhóm, vừa phát quà vừa trò chuyện cùng với các bệnh nhân. Chị chia sẻ: “Nhìn họ cười, nụ cười có hồn của người đang vui khi được thăm hỏi, tặng quà, chứ không phải nụ cười ngô nghê của người bị bệnh tâm thần, khiến chúng tôi thấy sự hỗ trợ của mình có ý nghĩa. Mọi người động viên nhau làm được gì giúp họ vui thì ráng lên, bởi cuộc sống của họ đã thiệt thòi lắm rồi”.
Nhóm được Phó Giám đốc Trung tâm Trần Hoàng Ngưu đưa đi thăm các khu ăn ở và trả lời mọi thắc mắc của các thành viên. Nhìn những song sắt, cửa khóa kín bưng, ai cũng xúc động. Trong thế giới lúc tỉnh lúc mê, buổi trưa ấy, những bệnh nhân tâm thần bỗng “dịu” lại, họ trở nên “ngoan” hơn, “người” hơn khi đón nhận sự quan tâm, yêu thương của nhóm. Họ chụp lấy hộp cơm rồi mở ra ăn ngon lành khi chưa kịp chan mắm. Họ cười ngô nghê hỏi thăm thành viên trong đoàn: “Ở đâu đến? Chu cha, ai cho tiền mà đến được tận đây lại cho cơm ngon, sữa, nước ngọt nữa chứ”.
Anh Ngưu chia sẻ: “Vì định mức kinh phí mà Nhà nước dành cho bệnh nhân có hạn nên chúng tôi không thể làm gì hơn khi đã nỗ lực hết sức trong việc chăm lo, bù đắp cho bệnh nhân. Sự quan tâm ghé thăm, tặng quà cho bệnh nhân của các nhà hảo tâm là rất cần thiết, chúng tôi rất cảm kích”.
Mỗi khi nhóm đến khu nào, bệnh nhân tâm thần lại ngồi ngay ngắn, vỗ tay rào rào để bày tỏ sự cảm ơn. Nhìn nhiều bệnh nhân say sưa hát với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, chị Trần Thị Thanh Hòa chia sẻ: “Nguồn kinh phí của nhóm không lớn, nhưng chúng tôi làm việc thiện nguyện với lòng chân thành và hiệu quả. Chúng tôi tiếp tục sử dụng nguồn kinh phí kêu gọi được chia sẻ với các đơn vị khác. Ai cũng bận rộn nhưng sẽ hẹn dịp nào đó quay lại hỗ trợ cho bệnh nhân nơi đây”.
HẢI YẾN