Trộm đêm hoành hành chợ Phù Mỹ
Tối ngày 20 rạng 21.8, tại chợ Phù Mỹ (huyện Phù Mỹ) tiếp tục xảy ra vụ mất trộm có quy mô lớn nhất và táo bạo nhất từ trước đến nay. Đây là lần thứ 3 trong vòng một tháng rưỡi, các gian hàng ở chợ Phù Mỹ bị trộm “viếng”, với số nạn nhân lên trên chục người.
Theo lời kể của chị Lê Thị Thanh Vân, tiểu thương có gần 20 năm buôn bán vải và quần áo tại chợ Phù Mỹ, một trong những nạn nhân của vụ trộm, khoảng 7 giờ sáng ngày 22.8, chị ra chợ thì thấy ổ khóa gian hàng vẫn bình thường, nhưng khi mở ra mới phát hiện gian hàng đã bị kẻ gian đột nhập, lấy đi rất nhiều hàng hóa, chủ yếu là quần jean nam loại đắt tiền. Hiện chị Vân vẫn chưa thể thống kê được số lượng hàng hóa bị mất là bao nhiêu.
Cũng bị mất trộm trong đêm 21.8, hàng chị Liên bên cạnh, dù không có dấu hiệu khóa cửa gian hàng bị phá nhưng cánh cửa thùng chứa hàng làm bằng tôn đã bị rạch, rách một lỗ và một số lượng lớn hàng hóa, chủ yếu là quần jean nam, áo sơ mi, áo thun nam đã “không cánh mà bay”.
Cùng mất hàng trong đêm 21.8 còn có hàng quần áo và vải của chị Nga, chị Hưng và hàng bán tạp hóa, mỹ phẩm của chị Mai Thị Lành. Theo chị Lành, hàng hóa bị mất của chị chủ yếu là cặp sách, dầu gội, sữa tắm... loại đắt tiền. “Tính ra không dưới 5 triệu đồng”, chị Lành buồn rầu.
Trước đó 10 ngày, vào đêm ngày 10.8, cũng có 2 hàng quần áo và 3 hàng bánh kẹo, đồ khô ở chợ Phù Mỹ bị mất trộm. Các mặt hàng đồ khô bị mất chủ yếu là nước giải khát tăng lực, sữa chua và một số loại nước uống loại cao tiền, với tổng thiệt hại gần 10 triệu đồng. Còn tổng thiệt hại của 2 hàng quần áo là hơn 60 triệu đồng. Cách đó hơn 1 tháng, tại hàng tạp hóa, lưu niệm của ông Trung và hàng giày dép của chị Loan, chị Hạnh cũng bị mất trộm, chủ yếu là ví nam và giày dép.
Thủ đoạn chung của bọn trộm trong các vụ này là rạch cửa các gian hàng, dỡ lưới và mái tôn trên trần để vào gian hàng. Sau đó, chúng mở khóa hoặc phá khóa các thùng chứa hàng và lấy đi chủ yếu là quần jean, áo sơ mi, áo thun và đồ lót nam, mỹ phẩm, các loại nước uống... Theo nhận định của các tiểu thương bị mất trộm, bọn trộm “lựa chọn” đồ khá kỹ, chúng chỉ lấy đi loại đắt tiền và những mốt mới.
Chị Hoa, một tiểu thương buôn bán tạp hóa, sau 3 lần bị mất trộm, than thở: “Khổ quá, có bao nhiêu chắt góp bỏ vào mua hàng để bán trong dịp khai giảng đều bị trộm lấy sạch, lấy vốn đâu mà kinh doanh nữa. Con cái ở nhà học hành nhờ hết vào gian hàng này...”.
Sau khi tiếp nhận tin báo các vụ trộm trên từ tiểu thương chợ Phù Mỹ, CA huyện đã tiến hành điều tra, xác minh để tìm thủ phạm. Hiện chợ Phù Mỹ có 450 - 500 hộ tiểu thương buôn bán hàng ngày, trong đó có khoảng 170 hộ đăng ký hợp đồng buôn bán thường xuyên. Các vụ mất trộm liên tiếp xảy ra với tài sản bị mất ngày càng tăng đã khiến nhiều người hoang mang, lo lắng. Ông Nguyễn Trúc Nhân, Phó Ban quản lý chợ, cho biết: “Trước kia cũng có xảy ra một vài vụ trộm, nhưng chủ yếu trộm vặt. Trong vòng gần 2 tháng trở lại đây thì số vụ trộm tăng lên, thiệt hại lớn, đáng báo động”.
Theo ông Nhân, lý do khiến bọn trộm lộng hành ở chợ Phù Mỹ là do chợ không có tường rào, cổng ngõ, không có lực lượng bảo vệ nhưng các hộ tiểu thương không bố trí người trông nom gian hàng về đêm.
Để đảm bảo ANTT tại chợ Phù Mỹ, ngăn chặn tình trạng trộm cắp gây thiệt hại tài sản cho tiểu thương, thiết nghĩ, biện pháp đầu tiên là chủ hộ kinh doanh không nên lơ là chủ quan mà phải chú trọng bảo vệ tài sản của mình bằng cách cắt cử, phân công nhau trông coi hàng hóa về đêm. Mặt khác, ngành chức năng huyện, thị trấn và Ban quản lý chợ Phù Mỹ, ngoài việc bố trí vốn đầu tư xây dựng cổng ngõ, bờ tường cho chợ, nên sớm ban hành quy chế, quy định thêm trách nhiệm cho đội phòng cháy chữa cháy của chợ kết hợp công tác bảo vệ ANTT chợ về đêm. Đồng thời, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng tiến hành điều tra và xử lý kiên quyết, kịp thời nhằm ngăn ngừa nạn trộm cắp ở chợ Phù Mỹ.
THANH TRỌN - XUÂN LỘC
phù mỹ mình đã xuất hiện những vụ trộm cắp này rồi ư?