Làm ruộng, trồng rau nuôi 6 con học đại học
Ở thôn Hà Tây, xã Ân Tường Tây, huyện Hoài Ân có một gia đình nông dân nuôi 6 con học đại học. Đó là gia đình ông Nguyễn Phước Toàn và bà Võ Thị Sử, năm nay đều ở tuổi 68. Những năm chiến tranh, gia đình rất nghèo khổ; khi đất nước hoàn toàn giải phóng, vợ chồng ông Toàn chỉ kiếm sống bằng nghề nông, quanh năm suốt tháng chỉ biết thửa ruộng, mảnh vườn và nuôi thêm con heo, con gà để có nguồn thu nhập trang trải trong cuộc sống.
Với điều kiện sống lúc bấy giờ, lo cho 6 đứa con có miếng ăn cái mặc đã khó. Vậy nhưng, vợ chồng ông Toàn không chịu bó tay trước hoàn cảnh, kiên quyết không để các con thất học. “Dù cực khổ đến đâu, khó khăn đến mấy, vợ chồng tôi vẫn quyết không cho con bỏ học. Không có của cải thì phải cố gắng cho con cái chữ để sau này giúp ích cho bản thân và xã hội”, ông Toàn tâm sự.
Mặc dù mỗi năm vợ chồng ông chỉ sản xuất 8 sào ruộng, trồng 5 sào rau ngót vườn nhà, nhưng mỗi đứa con đến độ tuổi đều được cắp sách đến trường và ngày càng học cao. Ông Toàn tự hào kể: “Một đời nhà nông tay lấm chân bùn, làm gì biết đến trường đại học ra làm sao. Nhưng vợ chồng tôi vẫn chịu khó, chịu khổ, lao động cật lực, chi tiêu tằn tiện nuôi con ăn học. Suốt 20 năm qua, 6 đứa con tôi đều lần lượt bước vào giảng đường đại học: Nguyễn Phước Hồng Quân (ngành Hàng hải), Nguyễn Phước Hồng Việt, Nguyễn Phước Bảo Hùng (ngành Xây dựng), Nguyễn Phước Đăng Quang (ngành Cơ khí), Nguyễn Phước Mai Ly (ngành Công nghệ), Nguyễn Phước Bảo Định (ngành Điện tử)”.
Bây giờ 6 người con của ông Toàn, bà Sử đã tốt nghiệp đại học. Công việc ruộng vườn của vợ chồng ông cũng vơi phần vất vả. Gương điển hình gia đình hiếu học của ông Nguyễn Phước Toàn được UBND các cấp công nhận và được Hội Khuyến học huyện Hoài Ân khen thưởng vào năm 2013. Nhân dân địa phương ai nấy cũng đều thán phục.
VÕ GẶP