Trưởng ban công tác Mặt trận có duyên hòa giải
Tại Hội nghị biểu dương xây dựng khu dân cư và trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu tỉnh lần thứ I năm 2013 (giai đoạn 2009 - 2013) do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức, ông Nguyễn Quang Lộc, Trưởng ban công tác Mặt trận thôn Thượng Giang, xã Tây Giang (Tây Sơn) là một trong hai cá nhân điển hình được cử đi dự hội nghị toàn quốc.
Ông Nguyễn Quang Lộc từng làm Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tây Giang, sau chuyển sang công tác ở HTX của thôn. Từ khi chuyển công tác, ông kiêm luôn nhiệm vụ Trưởng ban công tác Mặt trận ở thôn Thượng Giang của xã Tây Giang.
Thôn Thượng Giang có khoảng 60% dân cư sống bằng nghề nông, số còn lại làm dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Tình hình ANTT địa phương cũng tương đối phức tạp, nhất là mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Tuy vậy, với kinh nghiệm trên 10 năm làm công tác hòa giải, đến nay số vụ hòa giải thành của Ban công tác Mặt trận thôn nói chung và của ông nói riêng đã vượt qua con số 100.
Ông Lộc kể, ông nhớ nhất là chuyện một người dân vì bị cấp sổ đỏ “hụt” mất 20m2 nên đã xây nhà lấn ra phía trước đúng bằng diện tích cấp thiếu. Ngặt nỗi, phần lấn ra lại là nơi người dân trong xóm tập kết lúa. Đơn kiện ông này tới tấp. Sau khi ông Lộc khuyên giải, chủ hộ nghe ra lẽ phải, chấp nhận lui vào như ban đầu, song nhất định đề nghị chính quyền xã phải công nhận ông đã hiến phần đất bị cấp thiếu. Vậy là, mọi chuyện được giải quyết êm xuôi.
Chuyện khác, anh chị em ruột ở liền vách nhau lại kiện nhau. Người em chăn nuôi heo nhiều, làm ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình nhà chị. Chị bức xúc, có lần ra đập cống nước thải của em, hai bên xô xát. Ông Lộc tỉ tê với người chị, đằng nào cũng là anh em, nay mai cha già mẹ héo, chị em phải lo gánh vác, mà em chị chăn nuôi heo cũng là để lo lắng cho các cháu của chị chứ cho ai. Sang nhà người em, ông Lộc lại nói, anh chăn nuôi dẫu là trong khuôn viên của mình, nhưng ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác là không được. Còn nữa, mùi hôi thối đó lại ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe gia đình chị gái của anh, họ mà đau ốm thì chắc anh cũng chẳng vui gì. Nghe ông Lộc tỉ tê phân tích, cuối cùng hai bên đều nhận ra lỗi của mình.
Ông Lộc chia sẻ kinh nghiệm: “Để hòa giải thành, trước hết Ban công tác Mặt trận thôn phải đến tận nơi nghe ngóng dư luận, sau đó đến từng nhà đối tượng liên quan tìm hiểu tâm tư, bức xúc của họ, nắm bắt ngọn nguồn sự việc và đưa ra cách giải quyết thấu đáo. Nhờ áp dụng triệt để biện pháp này mà chúng tôi hòa giải thành công nhiều vụ việc”.
NGUYỄN SƠN