Học nghề - một lựa chọn không hề tồi
Đó là tâm sự của 2 cán bộ, giáo viên Trường CĐ nghề Quy Nhơn từng thi rớt ĐH, xung phong đi bộ đội, xuất ngũ về đăng ký học nghề. Trong quá trình học nghề, họ đã luôn phấn đấu đạt học lực khá, giỏi, ra nghề được nhà trường giữ lại để làm giáo viên.
Không chọn sai nghề
Lê Văn Dũng (28 tuổi, quê ở Thanh Hóa), hiện là giáo viên khoa Cơ khí, Trường CĐ nghề Quy Nhơn, nói vậy khi tiếp xúc với chúng tôi. Từng mơ ước làm người lính quân đội, sau khi thi tốt nghiệp THPT, Dũng đăng ký thi vào Trường Sĩ quan đặc công, nhưng không đậu. Năm 2007, Dũng xung phong đi bộ đội, nhập ngũ về Quân đoàn 3 và được luân chuyển đến các đơn vị: Sư đoàn bộ binh 10, Sư đoàn bộ binh 31, Trường quân sự Quân đoàn 3. Dù công tác ở đơn vị nào, Dũng cũng luôn phấn đấu, rèn luyện và hoàn thành tốt nhiệm vụ, được kết nạp vào Đảng. Tháng 9.2009, anh hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương, chưa biết tìm việc gì làm vì không có nghề. “Nếu thi ĐH lại thì không đủ sức, vì thời gian phục vụ trong quân ngũ kiến thức đã vơi đi ít nhiều. Sau nhiều đêm trăn trở, xin ý kiến góp ý của người thân, tôi được khuyên nên đi học nghề để có kế sinh nhai”, Dũng nhớ lại.
“Hàng năm, Ban giám hiệu ưu tiên xét những học viên, sinh viên tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng nghề loại khá, giỏi và tích cực tham gia các phong trào công tác Đoàn để giữ lại trường. Sau khi giữ lại trường, nhà trường còn tạo điều kiện, hỗ trợ cho các em học liên thông lên CĐ, ĐH hoặc cao hơn. Đây chính là những giáo viên có tay nghề, kinh nghiệm, vì tất cả các em đều từng là thợ trước khi lên làm thầy”.
Ông NGÔ XUÂN THỦY, Hiệu trưởng Trường CĐ nghề Quy Nhơn
Dũng nộp đơn xin vào học nghề cắt gọt kim loại hệ CĐ của Trường CĐ nghề Quy Nhơn. Năm học đầu, do còn chưa thích học nghề nên kết quả học tập không có gì nổi bật, có lúc anh nghĩ mình đã chọn sai nghề. Bước qua năm thứ 2 thì thời gian học ở xưởng nhiều hơn. Chính những tiết thực hành ở xưởng đã lôi cuốn Dũng và đã làm anh thay đổi hẳn suy nghĩ: “Đã học thì phải học thật giỏi để khi ra nghề xin việc được dễ dàng và khi vào làm thì làm được việc”. Với suy nghĩ đó, Dũng chăm chỉ học hành hơn, những giờ thực hành lúc nào cũng đến sớm hơn và về muộn hơn. Anh cũng mạnh dạn xin đi làm cho các công trình, các cơ sở cơ khí vào dịp hè để tích lũy kinh nghiệm và có thêm thu nhập để tự trang trải việc học của mình. Với sự nỗ lực của bản thân, 2 năm học cuối, Dũng đều đạt loại giỏi, thi tốt nghiệp ra trường đạt loại giỏi và được giữ lại trường để làm giáo viên.
Thời gian gần đây, Dũng khá bận rộn vì dành phần lớn thời gian ở xưởng để hướng dẫn cho các sinh viên thực hành, cũng là tự thực hành, vì tháng 10.2013 này, anh chính thức giảng dạy nghề mới mở trong năm học 2013 - 2014 là chế tạo thiết bị cơ khí.
Hướng đi đúng
Anh Vũ Tuấn Anh (26 tuổi, quê Ninh Bình), hiện là cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ Trường CĐ nghề Quy Nhơn bảo, nếu không chọn học nghề thì giờ này có lẽ anh đang thất nghiệp hoặc là công nhân không có tay nghề, chứ không phải là một giáo viên dạy nghề. Và đó là sự lựa chọn đúng của anh.
Tuấn Anh cũng từng chọn thi vào Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh và bị trượt. Gác lại giấc mơ giảng đường ĐH, tháng 3.2007, anh xung phong đi bộ đội về làm nhiệm vụ tại Trung đoàn 273 (Quân đoàn 3). Sau 2 năm rèn luyện trong quân ngũ, tháng 2.2009 anh xuất ngũ về quê.
Cũng năm đó, Tuấn Anh khăn gói từ Ninh Bình vào Quy Nhơn đăng ký vào học nghề Điện tử công nghiệp hệ CĐ Trường CĐ nghề Quy Nhơn. Vừa học, Tuấn Anhh vừa tham gia hoạt động Đoàn sôi nổi, thời gian rỗi thì tìm đến các cơ sở sản xuất hộp đèn, bảng hiệu quảng cáo để làm thêm. Thậm chí, anh còn tự nhận đơn hàng về làm để có kinh nghiệm và kiếm tiền đi học.
Giờ đây, dù được phân công làm cán bộ quản lý số học viên, sinh viên đang ở tại ký túc xá của trường nhưng lúc nào rảnh là Tuấn Anh lại khoác chiếc áo xanh xuống xưởng thực hành mày mò hàng giờ. Tuấn Anh cho biết: “Phải chuẩn bị kinh nghiệm, kiến thức thật vững trước khi được Ban giám hiệu chuyển lên làm giáo viên”.
Kể chuyện học, chuyện nghề của mình, Tuấn Anh đúc kết: “ĐH không phải là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Biết cách lựa chọn ngành nghề để học phù hợp với điều kiện và năng lực của mình thì sẽ thành công. Bản thân tôi cũng rất tự hào, vì đã chọn hướng đi đúng là học nghề”.
Bài, ảnh: NGUYỄN PHÚC