Bếp ăn tình thương cho bệnh nhân nghèo ở An Lão
Sau hơn 3 tháng vận động các nhà hảo tâm tài trợ, mới đây, bà Nguyễn Thị Phương - ở phường 10, quận 3, TP Hồ Chí Minh - đã giúp Trung tâm Y tế huyện An Lão tổ chức bếp ăn tình thương cho các bệnh nhân nghèo. Trước đó, bà Phương đã hỗ trợ xây dựng bếp ăn tình thương ở Trung tâm Y tế huyện Hoài Ân và Vĩnh Thạnh.
Bà Nguyễn Thị Phương quê ở xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân. Bà đã từng chở che nuôi dưỡng hàng trăm hoàn cảnh cơ cực, lang thang cơ nhỡ, trong đó có nhiều sinh viên nghèo ở mọi miền đất nước. Hôm nay, bà Phương lại dồn tâm, dồn sức, không quản ngại khó khổ kêu gọi, vận động các nhà hảo tâm giúp toàn bộ vật chất cho Trung tâm Y tế huyện An Lão thành lập bếp ăn tình thương.
Bếp ăn giúp ích kịp thời cho những bệnh nhân nghèo nằm hồi sức cấp cứu, cho những bà mẹ vừa mới sinh con cùng các bệnh nhân điều trị dài ngày và người thân của họ. Sự giúp đỡ này càng có ý nghĩa với một địa bàn có tỉ lệ hộ nghèo cao như An Lão.
Mỗi tháng, bếp ăn tình thương ở Trung tâm Y tế huyện An Lão được hỗ trợ 400kg gạo, 90 thùng mì tôm (2.700 gói), 106 lon sữa, 10kg đường, 20 gói bột nêm, 2kg bột ngọt, 10 lít dầu ăn, 25 chai nước tương và 3 triệu đồng tiền mặt. Theo Hội Chữ thập đỏ huyện An Lão, ước tính mỗi tháng bà Nguyễn Thị Phương đã giúp cho bếp ăn tình thương của Trung tâm Y tế huyện An Lão trên 16 triệu đồng.
Hằng tuần, bếp ăn phát cháo cho bệnh nhân nghèo vào sáng thứ 3, 4, 5, 6. Tính đến 30.7, bếp ăn đã phục vụ tận tình, chu đáo 293 suất ăn sáng. Bệnh nhân Đinh K’Muôi, 45 tuổi, ở xã An Vinh, chia sẻ: “Mình đau cái bụng, không ăn cháo ăn cơm được, nhưng sáng nào mình cũng có ly sữa nóng uống, mừng lắm!”. Còn chị Đinh H’May, 35 tuổi, vừa sinh con, nói: “Nhờ có bếp ăn mà sáng nào mình cũng có cháo, sữa; trưa, tối còn có mì tôm. Tôi sắp ra viện, mẹ con khỏe mạnh, tôi cảm ơn mọi người nhiều lắm!”.
TRANG XUÂN CHI