Nhơn Hải sôi nổi phong trào TDTT
Mấy năm gần đây, phong trào TDTT ở xã bán đảo Nhơn Hải, TP Quy Nhơn có nhiều khởi sắc. Hằng ngày, tại các sân tập ở bãi biển, nhà văn hóa xã, sân trường… trở nên sôi nổi bởi các hoạt động TDTT.
Một trận đấu trong khuôn khổ Giải bóng đá bãi biển do xã Nhơn Hải tổ chức vào tháng 5.2017.
Trước đây, hoạt động TDTT ở xã Nhơn Hải gần như chỉ sôi nổi trong mùa khô, khi người dân có thể tận dụng những bãi đất trống, bãi biển để chơi bóng đá, bóng chuyền. Đến mùa mưa, những người có nhu cầu gặp không ít khó khăn về sân chơi.Nhưng giờ đây, khi Nhơn Hải có Nhà văn hóa xã, nhu cầu rèn luyện TDTT của người dân được đáp ứng rộng rãi hơn. Nếu trước đây, môn bóng đá, bóng chuyền phát triển mạnh và phần lớn chỉ có thanh thiếu niên tham gia thì nay, Nhơn Hải đã phát triển thêm nhiều môn TDTT mới như: đi bộ, cầu lông, bóng bàn, thể dục dưỡng sinh… Đối tượng rèn luyện cũng trải rộng trên nhiều lứa tuổi từ thiếu niên lên đến trung niên, người cao tuổi.
“Trong những năm gần đây, phong trào TDTT xã Nhơn Hải ngày càng phát triển, nhất là các môn rèn luyện sức khỏe như: đi bộ, thể dục dưỡng sinh. Xã cũng rất quan tâm đẩy mạnh các hoạt động TDTT ở địa phương, người dân rất đồng tình hưởng ứng việc kêu gọi xã hội hóa trong hoạt động TDTT, mỗi khi xã tổ chức Ðại hội TDTT, người dân rất quan tâm ủng hộ đóng góp kinh phí, có người còn tài trợ cho các giải thi đấu môn bóng đá, bóng chuyền. Ðây là tín hiệu đáng mừng để phong trào TDTT ở địa phương ngày càng phát triển, thắt chặt tình làng nghĩa xóm trong cộng đồng dân cư.”
Ông NGUYỄN VĂN TIẾN, Phó chủ tịch UBND xã Nhơn Hải
Anh Mai Xuân Phúc, cán bộ TDTT xã Nhơn Hải, cho biết: “Phong trào TDTT ở địa phương đang phát triển, mạnh nhất là môn bóng đá bãi biển thu hút rất đông thanh thiếu niên tham gia. Buổi chiều từ 15 giờ đến 16 giờ rất đông thiếu nhi từ lứa tuổi 12 - 15 tuổi tham gia đá bóng, còn lứa tuổi thanh niên thì thường chơi từ 17 giờ, khi họ đi làm về”.
Anh Lê Chức Đôn, ở thôn Hải Nam, cho biết: “Ban ngày tôi đi làm công nhân, đến chiều tối mới về. Và chiều nào tôi cũng cùng bạn bè chơi đá bóng trên bãi biển, vừa giải trí vui chơi cho đỡ mệt nhọc sau ngày làm việc, vừa rèn luyện sức khỏe. Nhờ chơi thể thao, thanh niên tụi mình cũng bớt đàn đúm ăn nhậu”. Nghe tôi hỏi về chuyện TDTT ở xã, anh Hà Văn Trung cười, góp chuyện: “Sáng sớm thì có mấy đứa nhỏ chơi thôi. Ban ngày ai cũng bận đi làm, đến chiều ra bãi biển thì khí thế lắm. Nhiều người chơi nhất là hai môn bóng chuyền, bóng đá. Anh em trong xã vừa luyện tập để khỏe vừa sẵn sàng thi đấu khi có giải!”.
Thanh niên là những người chiếm đa số trong phong trào TDTT, nhưng hễ UBND xã tổ chức các giải đấu thì toàn thể người dân trong xã ủng hộ nhiệt tình, hăng hái cổ vũ. Môn thi đấu nào cũng có đông người xem, cổ vũ để ủng hộ “cây nhà lá vườn”. Để có hướng phát triển rộng khắp phong trào TDTT, ngoài nguồn kinh phí của xã, địa phương còn vận động xã hội hóa trong dân khi tổ chức các hoạt động, các kỳ đại hội TDTT của xã kêu gọi người dân, doanh nghiệp đóng góp hỗ trợ kinh phí tổ chức.
Anh Nguyễn Văn Sáng, Chủ cơ sở Du lịch A Tư, cho biết: “Mỗi khi xã tổ chức Đại hội TDTT kêu gọi đóng góp kinh phí, người dân rất đồng tình hưởng ứng. Không những đóng góp cho xã, bản thân tôi luôn ủng hộ kinh phí trao giải riêng cho các đội thắng giải, việc đóng góp tuy nhỏ, nhưng “khuấy động” phong trào trong xã phát triển. Mỗi khi có giải đấu TDTT xã vui như Tết nên ai cũng hăng hái tham gia”.
Ông Phạm Văn Sông, một người dân chia sẻ: “Nhiều năm nay, ngày nào tôi cũng dậy sớm để tập thể dục và đi bộ với mọi người, giờ lớn tuổi rồi ở nhà không làm gì buồn lắm, vừa tập thể dục để có sức khỏe, vừa thấy tinh thần thoải mái. Phong trào đi bộ vào buổi sáng, buổi chiều có rất đông người trung niên, người già tham gia!”.
Anh Nguyễn Văn Quyên, Bí thư Đoàn xã Nhơn Hải, cho biết: “Hiện nay, xã giao cho Đoàn thanh niên quản lý, phụ trách Nhà văn hóa để phục vụ hoạt động TDTT, các trang thiết bị như: lưới bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông… cũng đã được đầu tư. Qua đó, góp phần phát triển mạnh mẽ phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.
NGỌC NHUẬN