Giải bóng chuyền nữ Ðại hội TDTT toàn tỉnh năm 2017: Chất lượng chuyên môn được nâng cao
Diễn ra từ ngày 16 đến 19.10 tại Nhà thi đấu TDTT huyện Tây Sơn, Giải bóng chuyền nữ Ðại hội TDTT toàn tỉnh năm 2017 đã chứng kiến nhiều cuộc tranh tài kịch tính. Thứ hạng của các đội được xác định đúng với khả năng và sự đầu tư, nhưng cũng có không ít bất ngờ thú vị.
Với khả năng bật nhảy và đập bóng tốt, Phan Thị Xuân Vinh (số 9, áo xanh) đã ghi được nhiều điểm số quan trọng cho đội bóng Tây Sơn.
Tây Sơn và... phần còn lại
Là đội chủ nhà của giải, cộng với việc từng giành ngôi á quân ở Đại hội TDTT toàn tỉnh năm 2013, đội bóng chuyền nữ huyện Tây Sơn được đánh giá rất cao ngay từ trước khi giải diễn ra. Và chỉ cần sau trận khai mạc (thắng TP Quy Nhơn với tỉ số 2-0), giới chuyên môn đã đưa ra nhận định: khả năng vô địch của đội Tây Sơn là 99%. Bởi ngoài yếu tố sân nhà, khán giả nhà, trình độ chuyên môn của đội bóng này vượt trội so với các đội còn lại.
Hình ảnh rất đẹp diễn ra trong khi các cầu thủ khởi động chuẩn bị thi đấu trận chung kết, thì một cổ động viên nữ chạy vào sân tặng lẵng hoa cho đội bóng chuyền nữ Tây Sơn. Hỏi ra thì được biết đó là một người rất đam mê thể thao ở Tây Sơn và đặc biệt là mến mộ đội bóng chuyền nữ huyện nhà.
Trên hàng công của Tây Sơn luôn có sự luân phiên của hai tay đập Trương Tống Tường Vy (áo số 5, sinh viên năm 3 chuyên sâu bóng chuyền Đại học TDTT TƯ 2) và Phan Thị Xuân Vinh (số 9, giáo viên Trường Tiểu học Tây Xuân), là nỗi ám ảnh của các đối thủ. Trong khi đó, chuyền hai Nguyễn Thị Hoài Linh (số 4, học sinh lớp 12 Trường THPT Quang Trung) có khả năng “tiếp đạn” cực tốt, giúp cho các đàn chị dễ dàng xuyên thủng hàng phòng ngự đối phương. Kết thúc giải với thành tích toàn thắng, không thua bất kỳ hiệp đấu nào, đội bóng huyện Tây Sơn đăng quang một cách thuyết phục. Ngoài thành tích chung của toàn đội, Tường Vy và Hoài Linh còn được bầu chọn là “VĐV tấn công hiệu quả nhất” và “Chuyền hai xuất sắc nhất”.
Thành công của bóng chuyền nữ Tây Sơn ngoài yếu tố chuyên môn còn nhờ sự quan tâm từ nhiều phía. Đây không phải là cách nói “khách sáo” của những người làm thể thao Tây Sơn khi nói về thành tích mới giành được mà thực sự đúng trong trường hợp này. Bởi trong suốt thời gian giải diễn ra, trên khán đài luôn có sự hiện diện của lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện… Trong lễ mừng công toàn đội ngay sau khi giải kết thúc, lãnh đạo huyện cũng có mặt đông đủ để chúc mừng, tặng hoa cho các VĐV. Riêng các trận đấu có đội Tây Sơn tham gia, khán đài luôn kín chỗ, tiếng vỗ tay, kèn cổ động khiến không khí náo nhiệt như ngày hội. Không những vậy, toàn bộ giải thưởng cá nhân của giải cũng được một doanh nghiệp địa phương tài trợ.
Ông Nguyễn Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT Tây Sơn, cho biết: “Điều thuận lợi lớn nhất của chúng tôi là nhận được sự quan tâm đặc biệt từ lãnh đạo huyện đến người hâm mộ. Đây là sự động viên rất lớn với cả tập thể, nhưng đồng thời cũng là áp lực lớn. Do vậy, chúng tôi cố gắng vượt qua khó khăn để tập luyện và thi đấu tốt để đáp lại sự quan tâm đó”.
Nhiều bất ngờ!
Cùng nằm ở bảng A với đội chủ nhà và hai đối thủ được đánh giá cao là TP Quy Nhơn và huyện Tuy Phước, đội bóng huyện Phù Mỹ xác định tư tưởng rất khó vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, các cô gái Phù Mỹ đã tạo nên bất ngờ thú vị, khi giành vị trí Nhì bảng để lọt vào nhóm 4 đội mạnh nhất giải. Trong đó, trận đấu ở lượt trận cuối vòng bảng giữa đội Phù Mỹ và TP Quy Nhơn diễn ra hết sức kịch tính. Để thua ở hiệp đầu, lại bị dẫn cách biệt đến 8 điểm (12-20) ở hiệp 2, nhưng đội Phù Mỹ bất ngờ thi đấu quật khởi, thắng ngược đối thủ trong hiệp 2 và hiệp 3 để vào bán kết. Tuy chỉ giành được giải Khuyến khích, nhưng rõ ràng các cô gái Phù Mỹ đã tạo được ấn tượng tốt trong khán giả và giới chuyên môn.
Bảng B có phần căng thẳng hơn, khi cả 5 đội góp mặt đều có trình độ tương đương. Với việc không còn giữ được lực lượng từng vô địch ở Đại hội TDTT toàn tỉnh năm 2013, đội bóng huyện Vân Canh giảm đi đáng kể sức mạnh. Hệ quả là họ đã không thể lọt vào bán kết. Trong khi đó, đội bóng miền núi khác là Vĩnh Thạnh lại tạo nên bất ngờ bằng việc độc chiếm ngôi đầu và lọt vào đến trận chung kết của giải. Ngôi á quân lần này được cho là thành công ngoài mong đợi của bóng chuyền nữ Vĩnh Thạnh, nhưng hoàn toàn xứng đáng với những gì họ đã thể hiện.
Tương tự như vậy, đội bóng huyện Hoài Nhơn có lực lượng không tốt so với những năm trước, nhưng với lối chơi biết người biết ta, họ đã giành được giải Ba chung cuộc, sau khi vượt qua đội Phù Mỹ ở trận cuối cùng. Ông Lê Thanh Tuấn, cán bộ Trung tâm VH-TT&TT Hoài Nhơn, cho biết: “Giải lần này chúng tôi không có được lực lượng tốt nhất, công tác chuẩn bị cũng gặp nhiều bất lợi. Dù vậy, với sự đoàn kết của một tập thể cùng nỗ lực thể hiện hết mình, toàn đội đã giành được kết quả tốt. Đây là động lực để phong trào bóng chuyền nữ ở các xã, thị trấn trong huyện phát triển mạnh hơn trong thời gian tới”.
LÊ CƯỜNG