Ái Vy ở sân chơi Giọng hát Việt nhí năm 2017: Một lần vượt lên chính mình
Tuy dừng lại ở vòng thi Đối đầu - Cuộc thi Giọng hát Việt nhí năm 2017, song đó là kết quả ngọt ngào ngoài mong đợi đối với Huỳnh Thị Ái Vy (13 tuổi, ở xã Cát Tường, huyện Phù Cát) - một học trò thôn quê nhút nhát và chưa từng lên sân khấu.
Huỳnh Thị Ái Vy biểu diễn ca khúc “Nhật ký của Mẹ” (nhạc và lời: Nguyễn Văn Chung) tại vòng Giấu mặt Cuộc thi Giọng hát Việt nhí năm 2017.
Mẹ của Ái Vy, chị Trần Thị Phụng cho biết: Con bé nhút nhát lắm. Ở đoạn đầu cuộc thi này có chuyện thu âm giọng hát gửi đến, chứ nếu hát trực tiếp, có khi bé cũng chẳng dám đăng ký. Bất ngờ là con qua vòng loại trực tuyến, được mời vào TP Hồ Chí Minh sơ tuyển trực tiếp. Gia đình vui mừng ủng hộ con thực hiện niềm yêu thích bấy lâu.
Để đến với Cuộc thi, Ái Vy được nhiều nghệ sĩ địa phương hỗ trợ tận tình. Em được hạt nhân văn nghệ kỳ cựu đất An Nhơn là Nguyễn Công Lý cùng con gái của ông là ca sĩ Bạch Lan dạy hát, dạy kỹ năng biểu diễn. Với quyết tâm dỡ bỏ “vỏ ốc”, Ái Vy đã vượt qua vòng sơ tuyển 1, vòng sơ tuyển 2, vòng Giấu mặt và vào đến vòng Đối đầu. Ái Vy dừng chân tại vòng thi này cũng là điều dễ hiểu bởi hai “đối thủ” của em là những giọng ca nhí nổi tiếng, đã có thành tích và cả kinh nghiệm tham gia những sân chơi trên truyền hình, đó là Trần Quốc Thái - quán quân Đồ Rê Mí 2013 và Phạm Ngọc Thiên Thanh - gương mặt quen đạt thành tích cao tại một số sân chơi như Thử tài siêu nhí, Tuyệt đỉnh song ca…
Với chị Phụng, điều khiến chị vui nhất là Ái Vy khiêm tốn, khi rời cuộc chơi bé không “đổ thừa” cho những bất lợi khách quan đó. “Con xem cuộc thi là kỳ nghỉ hè đáng nhớ, kỷ niệm đẹp của hai mẹ con và là dịp để thử thách bản thân. Dạn dĩ hơn rồi, con rất vui vì từ đây có thể góp tiếng hát vào phong trào văn nghệ ở trường, lớp, địa phương hay tham gia các sân chơi ca hát tổ chức ở tỉnh mình”, Ái Vy phấn khởi chia sẻ.
SAO LY