GIẢI BÓNG ĐÁ LÃO TƯỚNG - TRANH CÚP THÀNH ĐẠT NĂM 2017:
Màn trình diễn ấn tượng của “những ông già”
Là sân chơi dành cho những cầu thủ phong trào ở lứa tuổi từ 38 trở lên, nhưng Giải bóng đá lão tướng - tranh cúp Thành Đạt năm 2017 đã để lại nhiều ấn tượng khó phai.
Đội vô địch - Garage Thịnh Phát.
Giải diễn ra trong 3 ngày (từ 27 đến 29.10) tại sân bóng đá cỏ nhân tạo Tỉnh đoàn (TP Quy Nhơn). Các đội thi đấu trên sân 7 người, theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Ngoài 3 đội bóng ở TP Quy Nhơn, giải còn đón nhận “làn gió mới” đến từ Gia Lai - CLB Garage Thịnh Phát. Nhờ có sự chuẩn bị tốt, lối chơi hợp lý, cộng với một số cá nhân nổi bật, đội bóng phố núi đã giành ngôi vô địch một cách thuyết phục.
Mọi giải đấu luôn có sự cạnh tranh, nhưng ở giải này từ lúc bắt đầu cho đến khi giải kết thúc, tất cả các cầu thủ của 4 đội đều hài lòng. Bởi trên hết, họ đã được giao lưu với đồng đội cũ; được thỏa sức thể hiện những kỹ năng của mình, dù không còn “bén” như xưa vì gánh nặng tuổi tác. Người ta vẫn thấy bóng dáng của một Lê Mạnh Hùng (CLB Garage Thịnh Phát) xông xáo, nhiệt tình trong từng đường bóng, dẫu đã ở tuổi... 63; hay được chứng kiến pha ghi bàn đẳng cấp từ chấm phạt góc của HLV kiêm cầu thủ Nguyễn Lương Trường (60 tuổi, CLB O5); những pha truy cản, sút bóng không kém gì những cầu thủ lứa tuổi đôi mươi của Phạm Tiến Sỹ (40 tuổi, CLB HBB)...
Điều lệ giải quy định không có trận đấu hòa, nếu hai đội hòa phải thi đấu luân lưu để phân định thắng - thua, nên tất cả các trận bóng đều diễn ra hấp dẫn. Điển hình như CLB 9C - Vui Khỏe đã dùng lối chơi chắc chắn để khắc chế hai đối thủ cùng thành phố, sau đó đều giành phần thắng sau những loạt sút luân lưu. Hoặc ngay cả khi không còn hy vọng giành thứ hạng cao, CLB O5 vẫn thi đấu đầy quyết tâm ở trận cuối.
Vẫn còn “lâng lâng” sau khi giải kết thúc, ông Nguyễn Lương Trường chia sẻ: “Cái được lớn nhất khi dự giải là mọi người cùng được hòa vào không khí thân tình, giữ lại những ấn tượng đẹp về nhau cả trong sân bóng cũng như mối quan hệ ngoài đời”.
LÊ CƯỜNG