Chông chênh giấc mơ đại học
Sớm mồ côi mẹ, gia đình đông anh chị em và luôn túng thiếu nhưng em Lê Thị Mỹ Châu (ở thôn Thái Xuân, xã Nhơn Hạnh, TX An Nhơn), Bí thư chi đoàn lớp 12 A1 Trường THPT Hòa Bình, vẫn đỗ cùng lúc 2 trường đại học. Nhưng ước mơ vào giảng đường của em có nguy cơ “đứt gánh giữa đường” vì không có tiền đóng học phí.
Luôn đặt chuyện học lên hàng đầu
Trong kỳ thi tuyển sinh đại học vừa qua, em Châu thi vào Trường ĐH Kinh tế TP.HCM khối A1 được 20,5 điểm và thi vào Trường ĐH Kinh tế luật TP.HCM khối D1 được 19,5 điểm. Nhận giấy báo trúng tuyển và thông báo nhập học của cả hai trường, Châu chưa kịp mừng đã vội lo. Số tiền học phí và các khoản để làm thủ tục nhập học trường nào cũng xấp xỉ 2,5 triệu đồng là quá lớn đối với gia đình Châu. Ngày nhập học đang đến gần (ngày 9.9) nhưng gia đình vẫn chưa có đồng nào trong tay. Biết em đang thất vọng, thầy cô và bạn bè ở Trường THPT Hòa Bình đến động viên, an ủi. Các thầy cô còn hướng dẫn em làm đơn xin miễn giảm học phí, xin học bổng từ Hội khuyến học…
Em Châu tâm sự: “Em chỉ cần có tiền để lo chí phí giai đoạn đầu thôi. Em nghe các anh chị đang học ở Trường ĐH Kinh tế TP.HCM nói trong 2 năm đầu chỉ học chương trình đại cương nên sẽ có thời gian rảnh rỗi để làm thêm kiếm tiền trang trải cho việc học. Hai năm sau học chuyên ngành tuy ít có thời gian nhưng em cố gắng cũng có thể vượt qua được. Mình nghèo thì phải học thật giỏi mới có thể làm thay đổi được cuộc sống. Vì vậy, dù hoàn cảnh nào em cũng đặt chuyện học lên hàng đầu. Nếu năm nay không nhập học được, em đi làm phụ cha nuôi anh trai học cho xong và dành dụm tiền để vài năm sau sẽ đi học trở lại”.
Theo thầy Hồ Phan Trí Nhân, Bí thư đoàn Trường THPT Hòa Bình, dù gia đình rất khó khăn nhưng 3 năm học PTTH, em Châu đều là đoàn viên xuất sắc, có nhiều đóng góp cho phong trào của trường. Em là Ủy viên Ban chấp hành Đoàn trường các năm học 2011-2012 và 2012-2013. Với cương vị là Bí thư chi đoàn lớp 3 năm (10 A1, 11A1 và 12A1), em Châu đã góp phần xây dựng chi đoàn xuất sắc 3 năm liền. Không những vậy, trong các năm 10 và 11, em Châu đạt thành tích học tập loại khá, năm 12 đạt loại giỏi và thi tốt nghiệp PTTH được 48,5 điểm.
Bán nhà nuôi con ăn học
Gia đình Châu có 6 người con, cha mẹ làm nông nên kinh tế gia đình rất eo hẹp. Trong trận lũ lịch sử năm 1999, lúc đi chợ quê mẹ Châu bị lũ cuốn trôi, gánh nặng gia đình dồn cả lên vai ông Lê Ngọc Phú (63 tuổi, cha của em Châu). Lần lượt 4 anh, chị của Châu đều phải bỏ học sớm để theo cha lên huyện Mang Giang (Gia Lai) làm thuê kiếm sống và lập gia đình riêng tại đó. Nhưng các anh, chị đều làm thuê, không ruộng đất nên cũng chẳng thể giúp đỡ cha nuôi các em ăn học. Dẫu vậy, Châu và anh trai là Lê Minh Chí (đang học năm thứ 4 Trường ĐH Luật TP.HCM) đều học giỏi.
Hơn 3 năm qua, từ ngày Chí nhập học, đều đặn mỗi tháng ông Phú đều dành dụm tiền gửi vào cho con trai khoảng vài ba triệu đồng. Để Châu ở nhà một mình, ông Phú tiếp tục lên Gia Lai làm thuê kiếm tiền nuôi các con ăn học. Nhưng do tuổi cao nên ông Phú thường xuyên phát bệnh, số tiền dành dụm được cũng rất ít. Để có tiền cho con ăn học, ông Phú đã vay của Ngân hàng Chính sách xã hội 20 triệu đồng, bán 8 sào ruộng lúa của gia đình trong vòng 3 năm được 21 triệu đồng… Ông Phú tâm sự: “Vợ chồng tôi đã khổ sở cả đời nên tất cả đều trông mong cho tương lại các con tươi sáng. Bây giờ cháu Châu và cháu Chí quyết tâm học hành tôi rất mừng, vợ tôi dưới suối vàng cũng yên lòng. Tôi sống ngày nào là dồn tâm lực lo cho con ăn học ngày đó nhưng một mình tôi tuổi già nuôi 2 con học đại học tại TP Hồ Chí Minh không biết có kham nổi hay không?”.
Ông Nguyễn Trường Thành, Trưởng thôn Thái Xuân, kể: “Năm 2012, để có tiền nuôi con ăn học, ông Phú rao bán căn nhà cấp 4 vốn là từ đường của gia đình, cộng với mảnh vườn rộng khoảng 400 m2. Có người đồng ý mua với giá 95 triệu đồng, tôi dẫn hai bên ra xã làm giấy tờ nhưng bị trục trặc nên không bán được. Từ ngày nhận giấy báo nhập học của cháu Châu, ông Phú lại rao bán nhà nhưng chẳng có ai mua”.
Một mình ông lão đã 63 tuổi mà lại không có nghề nghiệp như ông Phú, trong tay không có tài sản nào đáng giá thì làm sao lo nổi cho 2 con học đại học ở TP Hồ Chí Minh? Chúng tôi mong bạn đọc, các nhà hảo tâm gần xa thương tình, hỗ trợ cho các con của ông Phú được hoàn thành tâm nguyện học đại học của mình.
Mọi giúp đỡ xin gửi về địa chỉ:
* Phòng Bạn đọc (Báo Bình Định)-84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định (chuyển giúp).
* Lê Thị Mỹ Châu (thôn Thái Xuân, xã Nhơn Hạnh, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định); hoặc số TK ngân hàng: 5009205068709 - Ngân hàng Agribank chi nhánh Mang Giang (tỉnh Gia Lai); có thể liên hệ SĐT: 01657753628.
Bài, ảnh: Trọng Hoàng