Cán bộ Đoàn 19 lần hiến máu tình nguyện
Đó là anh Nguyễn Chí Công, 34 tuổi, Bí thư Xã đoàn Vĩnh Hảo, Đội trưởng Đội hiến máu tình nguyện Xã đoàn Vĩnh Hảo, Vĩnh Thạnh. Anh Công đã 19 lần tham gia hiến máu tình nguyện để cứu người.
Năm 2003, anh Nguyễn Chí Công bắt đầu đến với công tác Đoàn và phong trào thanh niên Xã đoàn Vĩnh Hảo, và cũng chính trong năm đó, anh bắt đầu tham gia hiến máu nhân đạo. Anh Công nhớ lại: “Lần đầu tiên hiến máu, tôi cũng rất lo lắng, hồi hộp, nhưng nhờ mọi người động viên và hiến máu xong thấy sức khỏe mình vẫn bình thường nên tôi yên tâm”.
Sau lần “bén duyên” đó, anh Công trở nên gắn bó với công tác hiến máu tình nguyện. Không lần nào Huyện đoàn phát động hiến máu mà anh Công lại không đăng ký tham gia. Anh Công chia sẻ: “Hiến máu cứu người là một nghĩa cử cao đẹp. Tôi thấy rất vui, bởi khi giọt máu của mình cho đi đã mang lại niềm vui cho nhiều số phận không may mắn”. Theo anh Công, đây cũng chính là việc làm thiết thực trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hiện nay, anh Công là người giữ kỷ lục về số lần hiến máu tình nguyện nhiều nhất của huyện. Với nghĩa cử cao đẹp ấy, anh Công đã được UBND huyện Vĩnh Thạnh và Ban vận động hiến máu tình nguyện huyện tặng nhiều giấy khen.
Là người phụ trách công tác hiến máu nhân đạo của xã, từ năm 2007 đến nay, anh Công đã tích cực vận động hơn 200 lượt ĐVTN tham gia hiến máu, góp phần cứu chữa kịp thời cho những bệnh nhân cần máu điều trị, cấp cứu.
LONG VŨ - XUÂN MẠO