Mùa lũ ở Huỳnh Giản Nam
Người dân thôn Huỳnh Giản Nam, xã Phước Hòa (huyện Tuy Phước) sống ở vùng đất nổi dọc theo tuyến đê Huỳnh Giản - Nhơn Hội, nằm bên kia đầm Thị Nại bốn bề sông nước bao quanh. Đời sống của người dân sông nước chủ yếu dựa vào nuôi trồng và đánh bắt thủy sản truyền thống. Cuộc sống người dân nơi đây vốn đã khó khăn, nay lại càng nhọc nhằn hơn trong lúc mưa lũ dồn dập ập đến.
Người dân nơi đây dường như đã quen với mùa “nước nổi”
Từ bến đò bên đất liền xã Nhơn Hội chúng tôi theo đò về thôn Huỳnh Giản Nam, nhìn đâu đâu cũng thấy nước. Mênh mang giữa con nước thấp thoáng là những căn nhà bị nước ngập đến hơn nửa, trên các cửa sổ, một vài người đứng hướng về phía chúng tôi.
Các con đường trong thôn nước ngập qua đầu gối
Ông Dương Khánh Hải, Trưởng thôn Huỳnh Giản Nam, cho biết: “Toàn thôn hiện có 455 hộ dân. Lũ năm nay về lớn quá. Bà con có đã có chuẩn bị trước nên nước chỉ vô nhà thôi. Riêng các lồng bè nuôi trồng thủy sản thì bị thiệt hại nặng”.
Cầu Huỳnh Đông bị lũ cuốn trôi khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn
Sống gần 35 năm ở đây, gia đình ông Hồ Vũ Thiên, 60 tuổi, đã quen với mỗi mùa “nước nổi”. Ông Thiên kể rằng: nhà có tổng cộng 8 người, 3 đứa lập gia đình rồi đi làm xa, chỉ còn 3 đứa nhỏ đang tuổi học ở nhà. Mỗi ngày 2 vợ chồng làm được khoảng 200 ngàn đồng, từ đánh bắt cá và làm sõng để bán. Giờ lụt về là cả nhà mất hết thu nhập. “3 ngày trước nước lên nhanh quá, lại vào ban đêm nên nhiều đồ đạc trong nhà bị trôi. Bữa giờ không làm ăn được gì cả, phải ở nhà để canh nước, đồ ăn thì gửi người ta đi xuồng vô Nhơn Hội mua, cứ 2 ngày lại gửi một lần. Mong sao ngày mai nước rút, để bà con còn mần ăn”. Cũng giống ông Thiên, gia đình ông Lê Văn Thanh ở sát nhà cũng bị thiệt hại gần 30 triệu đồng khi nước lụt đã cuốn hết lồng nuôi tôm của ông.
Để tới điểm nhận quà cứu trợ, nhiều gia đình phải đi bằng xuồng
Đi vào trong thôn, hầu hết các nhà đều bị nước vào, chỉ những nhà mới xây dựng làm móng nhà cao nước mới không vô. Các con hẻm trong thôn nước ngập qua đầu gối. Nước ngập nhiều là vậy, nhưng dường như người dân nơi đây đã quen với việc này, thích thú nhất là lũ trẻ khi được chơi với nước ngay trước sân nhà.
Bị cô lập đã 3 ngày qua, tất cả các gia đình rất vui khi được nhận được quà cứu trợ
Trước năm 2011 thôn Huỳnh Giản Nam rất khó khăn về nước sạch, đường giao thông nông thôn. Sau đó, Nhà nước đầu tư đúc bê tông gần 400 mét đường nối khu tái định cư Nhơn Phước (Khu kinh tế Nhơn Hội) đến cầu Huỳnh Đông, mặt bê tông đường rộng đến 6 mét thoải mái đi lại. Rồi đến tháng 10.2011, Trung tâm Nước sạch vệ sinh và môi trường nông thôn tỉnh đã cử cán bộ kỹ sư về khảo sát, thiết kế cho xây lắp đường ống dẫn nước băng qua đầm Thị Nại, dẫn nước sạch từ Khu kinh tế Nhơn Hội đến thôn Huỳnh Giản Nam đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, điều người dân ở đây luôn mong chờ cây cầu Huỳnh Đông đi qua lạch Tân Đề tại thôn sẽ được xây dựng kiên cố để người dân đi lại thuận tiện và không phải nơm nớp lo sợ chiếc cầu tre dài gần 70 mét bị cuốn trôi và thôn trở thành “ốc đảo” khi mùa mưa bão.
Ông Dương Ngọc Linh, 40 tuổi, chia sẻ: “Mùa lũ, cầu sập, bà con chúng đi lại khó khăn lắm, tội nhất là mấy nhỏ, bữa nào nước lớn thì phải nghỉ học. Chỉ mong sao nhà nước sớm xây dựng cầu để bà con chúng tôi yên tâm sinh sống”.
HỒNG PHÚC