Cô Dư “thiện nguyện”
Tôi đến thôn Vân Hội (thị trấn Diêu Trì, huyện Tuy Phước) vào một ngày sau cơn bão kinh hoàng. Cả xóm im lìm, trừ ngôi nhà nhỏ của cô Trần Thị Dư vẫn đông người ra vào. Hỏi ra mới biết, từ lâu cô Dư đã là “địa chỉ” tin cậy để người dân, đặc biệt là những gia đình khó khăn gửi gắm những tâm tư, nguyện vọng mong được giúp đỡ.
Cô Dư (ngoài cùng, bên phải) thăm hỏi và tặng quà cho gia đình ông Lý Trọng Tài ở thôn Vân Hội 2 sau cơn bão số 12.
Cô Dư bắt đầu hoạt động thiện nguyện từ năm 2009, khi mà cơn lũ đi qua để lại sự tan hoang, tiêu điều cho xóm nhỏ của cô. Khi cơn lũ năm 2010 hoành hành các tỉnh Bắc miền Trung, cùng các chị em khác đi quyên góp quần áo, gạo... xong đâu đó họ xếp gọn gàng 800 bộ đồ, mấy trăm cân gạo, tìm người giúp đỡ để mang ra Quảng Bình tặng đồng bào. Cô cũng là nhân tố tích cực của Bếp ăn tình thương ở TTYT huyện Tuy Phước. Mỗi khi xảy ra lũ lụt, nhóm thiện nguyện của cô đều nấu, phát cơm miễn phí cho đồng bào các xã vùng trũng của huyện Tuy Phước như: Phước Thuận, Phước Thắng, Phước Hòa...
Cô Dư còn vận động quyên góp xây được 3 ngôi nhà tình thương, hỗ trợ chi phí mổ não cho em Hoàng Thị Anh Thư. Vào các ngày lễ, tết, hay hàng tháng cô đều đến động viên, thăm hỏi, tặng quà những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. “Tôi rất biết ơn chị Dư. Chị ấy đã giúp đỡ gia đình tôi và nhiều người khác với tấm lòng không vụ lợi. Không chỉ vậy, chị còn động viên chúng tôi cố gắng sống tốt”, ông Lý Trọng Tài, một người được cô Dư quyên góp xây nhà tình nghĩa cho biết.
Tấm lòng trong sáng của cô Dư được nhiều nhà hảo tâm tin cậy, nhờ vậy cô đã kết nối được với nhiều người như: chị Trần Thị Quyên, chị Dương Thị Hồng Tố, chị Trần Thị Tâm, các doanh nghiệp như: Công ty gỗ Hồng Ngọc, các nhóm thiện nguyện như Cầu Vồng (Tuy Phước)... chung tay vì đồng bào khó khăn.
“Tôi giác ngộ và tham gia cách mạng từ khi 15 tuổi, từ đó cho đến khi về hưu ở địa phương, lúc nào cũng suy nghĩ trách nhiệm của mình với dân. Việc giúp dân dù nhỏ tôi cũng cố gắng làm đến nơi đến chốn chứ không qua loa, đại khái!”, cô Trần Thị Dư, chia sẻ.
THẢO KHUY