“Tất cả vì học sinh thân yêu!”
Theo chỉ đạo của giám đốc Sở GD & ĐT từ đầu mùa mưa, các trường chủ động cho học sinh nghỉ học khi thời tiết diễn biến bất thường. Và chỉ gọi học sinh đi học trở lại khi các em có thể đến và về an toàn. Học sinh phải tuyệt đối an toàn là mệnh lệnh đã được quán triệt đến từng giáo viên.
Trong công văn ban hành ngày 2.11, Giám đốc Sở GD&ĐT Đào Đức Tuấn nêu rõ: Trường hợp đang giảng dạy mà lũ lụt đến bất ngờ, hiệu trưởng khẩn trương phối hợp với chính quyền địa phương cử người trực đưa học sinh qua các đoạn đường nguy hiểm hoặc tạm giữ học sinh tại trường và thông báo cho gia đình học sinh biết, đến đón các em; phối hợp với gia đình tăng cường nhắc nhở học sinh không đùa nghịch nước, chèo bè, chống sõng, tắm biển, vớt củi hoặc đi lại trên các tuyến giao thông bị nước lũ tràn qua; tuyệt đối không đi qua những nơi nước sâu, chảy xiết.
Các chỉ thị, thông báo trên được tiếp thu và thực hiện nghiêm túc, nên vừa qua, khi thông báo nghỉ học tránh bão vừa đưa ra, giáo viên nhiều trường TH, THCS canh chừng ở hai đầu bờ tràn, những đoạn nguy hiểm dọc tuyến tỉnh lộ đi qua các xã Phước Thuận, Phước Sơn (Tuy Phước), Cát Thắng (Phù Cát); giáo viên cùng cán bộ xã phối hợp với phụ huynh đưa các em đến nhà an toàn trước khi bão đến.
Năm ngoái và đầu mùa mưa năm nay, khi buộc phải nhắc lại những trường hợp mất mát đáng tiếc của các học sinh, nhìn vào mắt ông Đào Đức Tuấn, tôi như thấy ông đang kể về mất mát của học sinh mà ông trực tiếp giảng dạy, chứ không phải là một lãnh đạo ngành. Ánh mắt đau đớn đó thật sự ám ảnh. Ở tỉnh ta, đến hôm nay, vẫn còn không ít học sinh chưa thể đến lớp do nước lũ chưa rút hết. Nhưng có thể nói, cái đáng kể nhất mà ngành GD&ĐT đã có được, theo tôi là, dù bão lớn, mưa to, diễn biến thiên tai có nhiều điểm bất thường, sai biệt với dự báo trước đó khá lớn nhưng - học - sinh, thầy - cô- giáo- của - chúng - ta - đều - an - toàn. Đó là cái được không gì quý bằng!
Mùa mưa gió, bão lụt năm nay ở tỉnh ta còn dài. Không chỉ lo cho học sinh của mình, chúng tôi mong các thầy cô cũng hết sức cẩn thận trong việc giữ gìn an toàn cho chính mình. Câu “Tất cả vì học sinh thân yêu!” trong những ngày này đang đi vào từng lớp học, từng gia đình có người đi học, chứ không phải là một câu khẩu hiệu suông. Xin ghi nhận nơi đây lòng biết ơn chân thành các thầy, các cô vì đã yêu thương học trò mình!
BÁ PHÙNG