Học sinh phấn khởi trở lại trường
Sáng thứ Hai ngày 13.11, tất cả trường học trong tỉnh đã tổ chức dạy học trở lại sau hơn một tuần cho học sinh nghỉ tránh bão số 12. Một số trường, do chưa dọn dẹp kịp, đã dành hai tiết chào cờ và sinh hoạt đầu tuần để thầy trò tranh thủ vệ sinh sân trường, lớp học. Niềm vui, sự phấn khởi khi việc dạy và học trở lại bình thường hiện rõ ở cả thầy cô và học trò.
“Nghỉ học nhiều cũng lo”
Đó là chia sẻ của đa số học sinh các lớp cuối cấp, nhất là học sinh lớp 12. Trằn trọc cả đêm chờ đến sáng đi học, nên mới 6 giờ 15 phút ngày 13.11, cô lớp phó học tập của lớp 12A1 Trường THPT Nguyễn Diêu (huyện Tuy Phước) Lê Thị Hà Trang đã có mặt ở trường. Chỉ vào sân trường sạch sẽ, Hà Trang cho biết, những ngày vừa qua, sau khi gió mưa ngớt, Trang cùng bạn bè cùng nhau đến trường quét dọn bùn đất, cành cây gãy đổ, rửa bàn ghế, lớp học…
Học sinh lớp 12A1 Trường THPT Nguyễn Diêu (huyện Tuy Phước) trong buổi học chiều 13.11.
“Học sinh vùng lũ, mỗi khi phải nghỉ học, thường sẽ buồn hơn vui, nhất là đang học lớp 12. Bởi nghỉ học sẽ bị mất bài vở, thời gian học bù nhiều chiếm mất thời gian học thêm các môn thi tốt nghiệp THPT ở trường”, Hà Trang trò chuyện.
Nghỉ học lâu quá cũng lo lắng và… ngán - là tâm trạng của nhiều học sinh tiểu học và THCS, bởi chỉ cần nghỉ ở nhà 1-2 ngày là có thể giải quyết xong các bài tập thầy cô cho về nhà và ôn lại những kiến thức đã học. Vậy nên, khi các trường thông báo dạy học lại, học sinh đều đi học đông đủ. “Nghỉ 2 ngày, cộng với 2 ngày cuối tuần nữa là 4 ngày, nên lúc gặp lại, có em nói với tôi là muốn đi học hơn vì gặp bạn bè vui hơn”, thầy Hiệu trưởng Trường THCS Hoài Sơn (huyện Hoài Nhơn) Huỳnh Thanh Trúc kể.
Ở các huyện miền núi, sáng thứ Hai ngày 13.11 là một ngày nắng đẹp, thầy trò đều vui vì buổi chào cờ đầu tuần có những tia nắng ấm áp. “Phấn khởi hơn cả có lẽ là thầy trò ở các điểm trường của xã Vĩnh Kim, Vĩnh Sơn. Thầy cô và học trò ở đấy buộc phải nghỉ học tránh mưa gió lâu nhất huyện!”, Trưởng Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thạnh Nguyễn Văn Minh cho biết.
Chủ động kế hoạch dạy bù cho học sinh
Từ đầu năm học, Sở GD&ĐT đã chỉ đạo các trường xây dựng và có kế hoạch dạy bù trong trường hợp gặp bão lũ phải cho học sinh nghỉ học dài ngày. “Các trường đều đã có một tuần dự phòng, và tôi đã cho các trường được toàn quyền chủ động việc dạy bù cho học sinh sau lũ”, Giám đốc Sở GD&ĐT Đào Đức Tuấn cho biết.
So với năm ngoái, khi học sinh phải nghỉ học nhiều ngày hơn, thì việc dạy bù sau cơn bão số 12 năm nay đối với các trường có phần nhẹ nhàng hơn vì các trường đã rút ra kinh nghiệm từ việc triển khai trước đây.
Là một trong những trường đang bị thiếu nhiều phòng học (30 phòng cho 39 lớp), nhưng Trường THPT Nguyễn Diêu (huyện Tuy Phước) vẫn có giải pháp phù hợp để đảm bảo bổ sung kịp thời và đầy đủ kiến thức cho học sinh các khối lớp, trong đó ưu tiên cho khối lớp 12.
“Khối 11 và 12 học buổi sáng thì học bù vào buổi chiều, xen kẽ nhau - hôm nay lớp 12 học thì ngày mai lớp 11 học. Riêng khối 10 có đến 14 lớp, học buổi chiều, sẽ học bù vào buổi sáng. Tôi đã chia 14 lớp 10 ra làm 2 tốp, mỗi tốp 7 lớp, học bù xen kẽ - hôm nay tốp này hôm sau tốp kia. Cứ vậy cho đến khi chạy kịp chương trình”, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Diêu Nguyễn Văn Tho cho biết.
Trong khi đó, dù sáng nay đã triển khai dạy lại nhưng đến tuần tới, Trường THPT số 3 Tuy Phước mới triển khai dạy bù. “Nước ở các đập tràn còn nhiều nên trường chưa vội dạy bù vào buổi chiều vì sợ chiều, trời sẽ tiếp tục có mưa lớn. Trong tuần này, giáo viên bộ môn sẽ lên kế hoạch nội dung dạy bù cho tuần tới, và sẽ được Ban giám hiệu thông qua. Việc dạy bù sẽ được tính toán kỹ lưỡng, đảm bảo số tiết như học chính khóa và theo đúng với phân phối chương trình học”, cô Hiệu trưởng Dương Thị Bích Liên cho hay.
NGỌC TÚ