Đừng khóc cho người Ý
Rạng sáng 14.11, lần đầu tiên sau 60 năm, người Ý vắng mặt tại một vòng chung kết (VCK) World Cup, sau trận hòa 0-0 trước Thụy Điển. Với người Ý và những người hâm mộ bóng đá Ý, đây thật sự là một nỗi đau. Nhưng với phần còn lại thì sao? Có lẽ là chả sao cả, bởi lẽ, ở VCK World Cup 2018, cùng với Ý, “cơn lốc màu da cam” cũng vắng mặt. Mọi sự vắng mặt đều đáng tiếc, nhưng khi bạn thua cuộc, bạn buộc phải chấp nhận.
Thật ra, trong nhiều VCK World Cup trước đây, có rất nhiều đội bóng lớn đã vắng mặt. Cho đến nay duy nhất Brazil là dự đủ, chưa lỡ hẹn lần nào. Kỳ World Cup 1994, chỉ cần một trận hòa trước Bulgari là Pháp sẽ giành vé sang Mỹ, nhưng họ đã thất bại. Les Blues khi ấy sở hữu đội hình vàng ròng, họ mạnh đều cả ba tuyến với những ngôi sao như: Laurent Blanc, Marcel Desailly, Didier Deschamps, Jean-Pierre Papin, Eric Cantona… Người ta tiếc cho Pháp, nhưng thực tế sau đó cho thấy, Bungari với Emil Kostadinov, Iordan Letchkov, Krassimir Balakov và Hristo Stoichkov xứng đáng như thế nào, nên nhớ họ đã đánh bại đương kim vô địch Đức 2-1 ở tứ kết!
Kể ra như vậy để thấy, đội tuyển Ý vừa nhận thất bại, không đáng tiếc bằng đội tuyển Pháp năm xưa. Đội hình tuyển Ý hiện nay chất lượng không cao, nếu không muốn nói thắng là rất thấp, trước tiên là tuổi tác. Dù rất giỏi nhưng Gianluigi Buffon đã 39 tuổi, Daniele De Rossi 34 tuổi, Andrea Barzagli 36 tuổi và Giorgio Chiellini33 tuổi.Ấy vậy mà họ vẫn cày ải liên tục ở đội hình chính. Người ta đặt hy vọng ở Marco Verratti nhưng càng xem, người ta càng thêm tiếc, giá như Pirlo trẻ thêm vài tuổi để Verratticó thêm thời gian trưởng thành và đủ sức cáng đáng. HLV Ventura - nói đơn giản là chưa đủ tầm để dẫn dắt Azzurri vượt qua thời kỳ bản lề. Ông là một HLV bảo thủ và thật kỳ dị khi đặt hy vọng canh tân vào một người như vậy. Và rõ ràng một Thụy Điển không còn phụ thuộc vào Ibrahimovic, sung mãn hơn, xứng đáng có mặt ở Nga vào mùa hè sang năm hơn.
Suy cho cùng thà một lần đau và đau như vừa nếm trải trước Thụy Điển dù sao cũng dễ chịu hơn. Có mặt và gánh thất bại với tỉ số 1-7 như Brazil đã nhận trước đội tuyển Đức ở VCK World Cup 2014 chắc chắn sẽ còn rất kinh khủng hơn! Thua cuộc và có cơ hội nhìn rõ mình hơn, biết đâu lại là chuyện hay!
“Đây là khoảng tối đáng buồn với bóng đá Italia nhưng chúng tôi phải chấp nhận. Tôi vẫn không thể tin rằng Italia đã bị loại nhưng Thụy Điển cho thấy họ xứng đáng có được tấm vé sau màn trình diễn của mình. Giờ là lúc chúng tôi cần đặt niềm tin vào thế hệ trẻ” - Gianluigi Buffon nói lời chia tay trong nước mắt.
Ð.A