Hướng thiện
Lãnh án 20 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lê Minh H. (TP Quy Nhơn), sau 6 năm thụ án tại Trại giam Kim Sơn, đã thấm cái giá của hành vi sai trái và thấy quý trọng hơn giá trị của tự do, của cuộc sống lương thiện. Phạm nhân này chia sẻ: “Chúng tôi đã từng bế tắc vì cả hai vợ chồng phải đi tù, 2 con lại còn nhỏ. Trong lúc tuyệt vọng ấy, cán bộ quản giáo hỏi tôi rằng, giờ vợ chồng vào đây, thì sắp xếp cuộc sống cho 2 cháu ở nhà thế nào. Chỉ một câu hỏi ấy thôi, nhưng tôi hiểu rằng mọi người vẫn còn quan tâm đến gia đình mình, chứ không kỳ thị hay bỏ rơi…Giờ đây, nhìn 2 con cứng cỏi và thành đạt (một đang làm việc trong ngân hàng và một là sinh viên năm nhất), vợ chồng tôi rất an tâm, chỉ biết động viên nhau cùng cố gắng cải tạo để gia đình sớm được đoàn viên”.
Tương tự, phạm nhân Trần Đức Th. (Quảng Ngãi) phải chịu mức án 13 năm về tội giết người cũng rất ân hận. Th. cho biết, mình phạm tội là do bị chém bất ngờ nên bị kích động. Giờ đây, nghĩ đến cảnh vợ mất đi chỗ dựa, con nhỏ thiếu sự chăm sóc, bảo bọc của cha, ông bà hai bên tuổi cũng đã cao, Th. nhiều đêm mất ngủ. “Chừng ấy năm trong tù thấy dài đằng đẵng… nhưng thôi, phải ráng tu dưỡng để được sớm mãn hạn tù”, Th. vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía cánh cổng trại giam.
Tâm trạng của phần nhiều phạm nhân khi mới vào trại giam là bỡ ngỡ với môi trường mới, mặc cảm về lỗi lầm đã gây ra, bất cần vì mức án quá dài… Tuy nhiên, sau khi nhận được sự quan tâm, động viên, giáo dục từ cán bộ trại giam cũng như từ gia đình và các phạm nhân trong trại, họ quen dần với môi trường mới, hòa đồng, cởi mở hơn với mọi người và yên tâm cải tạo để được sớm trở về với gia đình. “Cán bộ trại giam luôn quan tâm, lo lắng cho chúng tôi từ bữa ăn, chỗ nằm, cho đến sinh hoạt. Có đêm đang ngủ say ở gần cửa sổ, cán bộ đi qua thấy vậy liền lay gọi, mưa hắt như vậy sao nằm ở đây, đóng bớt cửa vào không mai cảm đấy, tôi xúc động lắm”, Th. nhớ lại.
Đại tá Nguyễn Ngọc Kỳ, Giám thị Trại giam Kim Sơn, chia sẻ, với phương thức giáo dục vừa mềm dẻo, vừa cứng rắn, đa số phạm nhân đã nhận thức được lỗi lầm của mình và cam kết sửa chữa, phấn đấu cải tạo tốt. Thời gian qua, tỉ lệ phạm nhân vi phạm nội quy, xếp loại kém đã giảm rõ rệt. Bên cạnh đó, Trại còn tổ chức lớp học văn hóa, giao lưu văn nghệ, thể thao, phối hợp với gia đình phạm nhân, tổ chức hội, đoàn thể để kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh.
Chính sự quan tâm, chia sẻ kịp thời đã giúp cho các phạm nhân vượt qua mặc cảm, ý thức hơn về trách nhiệm bản thân để hướng thiện.
KIỀU ANH