Bài học cho thói hung hăng
Phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Phong Giang (SN 1991, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Thạnh) cùng đồng bọn về tội giết người và gây rối trật tự công cộng được TAND tỉnh tổ chức ngày 16.11 kéo dài đến 18 giờ 45 phút cùng ngày mới kết thúc. Mức án cao nhất đối với kẻ giết người là 14 năm tù giam, các bị cáo còn lại từ 6 - 9 tháng tù giam.
Quanh co chối tội
Các bị cáo đứng trước vành móng ngựa tuổi đời còn khá trẻ, 4 trong số 8 bị cáo tại thời điểm phạm tội còn ở tuổi vị thành niên. Có lẽ vì thế mà họ đã không ý thức được hành vi của mình, nên khi nghe nói có nhóm chặn đường đánh, tất cả đều đồng tình với việc đi tìm hung khí đánh trả. Ở ngay phần hỏi đáp, các bị cáo đều không thừa nhận hành vi phạm tội và cho rằng mình không hề làm gì hết.
Như giải thích của bị cáo Nguyễn Bá Lộc (SN 1998) trước Hội đồng xét xử, “thấy bạn đưa cây thì cầm rồi đi theo chứ không biết, bị truy tố tội gây rối là oan ức”. Hay như bị cáo Lê Đức Dũng, người ngồi cùng cabin xe tải với Giang, dù hùa theo Giang đánh người và đã khai nhận, ký vào biên bản khi sự việc vừa xảy ra, nhưng trước tòa, Dũng lại nói không nghe gì hết, bản thân cũng không làm gì hay đánh ai nên việc mình bị truy tố tội gây rối trật tự công cộng là oan sai.
Tuy vậy, khi vị đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố của phiên tòa đưa ra các chứng cứ, người làm chứng, bản tự khai và chữ ký của chính các bị cáo thì lúc này, 5 trong số 8 bị cáo mới cúi đầu xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho mình, trong đó có Dũng. Riêng bị cáo Giang cho rằng “Bị cáo không có làm gì hết, không biết gì hết”.
Lập luận sắc bén, tội danh rõ ràng
Diễn biến phiên xử khá gay cấn. Nhiều lần chủ tọa phiên tòa phải nhắc nhở, yêu cầu gia đình bị cáo, các bên liên quan bình tĩnh, và nói rõ phiên tòa xét xử công khai nên tranh luận là cần thiết, song các bên cần tôn trọng diễn biến.
Trong phần tranh tụng và luận tội, mặc dù vị đại diện viện kiểm sát đã trình bày rõ ràng về hành vi cũng như mức độ phạm tội của các bị cáo, từ việc Giang dùng ô tô tông chết người và là người khởi xướng đánh nhau, đến việc đồng bọn của Giang không đồng phạm với Giang về hành vi giết người nhưng lại thống nhất ý chí dùng hung khí để đi đánh người, và việc truy tố tội danh các bị cáo đều căn cứ vào chứng cứ cũng như các lời khai, đối chiếu hiện trường; nhưng đại diện hợp pháp cho bị cáo Giang lại cho rằng, Giang bị ép cung và việc cơ quan chức năng truy tố Giang tội giết người là oan sai vì các chứng cứ buộc tội rất mơ hồ…
Bảo vệ quan điểm của mình, kiểm sát viên nhấn mạnh: Các dấu vết tại hiện trường, vết trầy của xe, của tử thi cùng lời khai của các nhân chứng cũng như bản tự khai của chính bị cáo đã chứng minh Giang là người lái xe tông chết nạn nhân. Trước yêu cầu của đại diện hợp pháp của bị cáo Giang, kiểm sát viên đã sắc bén lập luận và đưa ra những chứng cứ rõ ràng về nguyên nhân cái chết của nạn nhân.
Phiên tòa cuối cùng cũng kết thúc sau 27 tháng kể từ ngày vụ án xảy ra, với bản án nghiêm minh. Từ vụ án này cũng thấy rằng phía sau mỗi vụ án, bao giờ cũng là những nỗi đau. Nỗi đau ấy còn nhân lên gấp bội khi kẻ gây án là những người trẻ, chỉ vì một phút ngông cuồng, bồng bột, đã tự đẩy tương lai lẽ ra đang rộng mở của mình vào chốn lao tù.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 17 giờ 15 phút ngày 26.9.2015, Giang lái ô tô tải từ thị trấn Vĩnh Thạnh xuống xã Tây Giang (huyện Tây Sơn) để chở đoàn múa lân lên thị trấn Vĩnh Thạnh biểu diễn. Ðến khoảng 22 giờ, trên đường chở đội lân về lại Tây Giang, khi đến khu vực cầu 16 (xã Tây Thuận, huyện Tây Sơn), ô tô do Giang điều khiển bị ném đá bể kính. Thấy phía trước có một nhóm thanh niên đi xe máy, Giang nghĩ những người này đã ném đá nên dừng lại, lấy mã tấu nhảy xuống rượt đánh. Rượt không kịp, Giang quay lại, tiếp tục điều khiển ô tô chạy xuống QL 19. Ðến gần cây xăng Duy Tùng, Giang tiếp tục dùng mã tấu đe dọa buộc anh Nguyễn Văn Cảm (vì nghe có người nói thấy Cảm đi trong nhóm thanh niên ném đá bể kính xe Giang) bồi thường kính xe bị vỡ 1 triệu đồng.
Tiếp đó, nhóm Giang dùng rựa chặt cây làm hung khí chuẩn bị đánh nhau với nhóm thanh niên ở Tây Thuận. Sau đó, Giang điều khiển ô tô rượt đuổi nhóm thanh niên Tây Thuận chạy tán loạn. Lúc này, Hồ Thanh Hòa (SN 1989), Lê Thanh Tuấn (SN 1994), Trần Thanh Vũ (SN 1992), cùng ở xã Tây Thuận, thấy có người đang bị nhóm Giang đánh nên cầm cây, trái dừa khô ném vào để giải vây. Nhóm của Giang bị ném cây trúng người nên bỏ chạy, Giang bị đá ném trúng mặt nên đã lái xe quay đầu tông thẳng vào người Hòa, làm Hòa chết tại chỗ.
KIỀU ANH