Ngày đầu tiên đi học...
Chủ nhật tuần qua (ngày 12.11), những em nhỏ nghi nhiễm chất độc hóa học dưới 16 tuổi ở xã Cát Minh (huyện Phù Cát) bắt đầu buổi học đầu tiên tại lớp học đặc biệt của riêng mình. Lớp học có tên Ước mơ 3, thuộc Dự án phát triển kỹ năng giao tiếp, ứng xử xã hội và ý thức tự chủ của trẻ em khuyết tật nghi nhiễm chất độc da cam, do GS. Michio Umegaki (Trường ĐH Keio - Nhật Bản) và các cộng sự phối hợp với Hội CTĐ địa phương, Trường Tiểu học Cát Minh thực hiện.
Cô, trò và phụ huynh làm quen nhau qua những giai điệu tươi vui.
Học hòa nhập đến tận lớp 3 cùng với các bạn bình thường nhưng bé Nguyễn Thị Thủy Tiên (8 tuổi) vẫn ngờ nghệch. Mẹ của bé, chị Vương Thị Lệ Thủy (37 tuổi) kỳ vọng vào lớp học đặc biệt sẽ tìm ra phương pháp phù hợp để bé mạnh dạn hơn trong giao tiếp. Ngồi cùng bàn để kèm cặp, uốn nắn con mỗi khi bé muốn bỏ chạy hoặc cào xé cái gì đó, phụ huynh Trần Thị Kim Anh (46 tuổi) bày tỏ: “Mỗi đứa một kiểu vầy không biết là các cô có quản lý được hết không. Một vài cháu còn không tự chủ được về khâu vệ sinh cá nhân. Chúng tôi thật sự lo lắng cho các cô”.
Đáp lại sự lo lắng đó, cô Nguyễn Thị Tuyết Hằng, Hiệu phó Trường Tiểu học Cát Minh, cho biết: 8 thầy cô tình nguyện viên tham gia vào dự án đều xác định là sẽ hỗ trợ các em theo các phương án phù hợp với khả năng, sở thích và dạng tật của mỗi em. Trước khi bước vào buổi học đầu tiên, các thầy cô giáo đều đã học tập kinh nghiệm từ các thầy cô của lớp Ước mơ 2 (xã Cát Thành, huyện Phù Cát).
Và buổi học đầu tiên đã diễn ra suôn sẻ trong sự nỗ lực gắn kết, tạo niềm tin của các thầy cô dành cho học trò, phụ huynh. Không những vậy, lớp Ước mơ 3 còn nhận được sự quan tâm của cộng đồng khi Nhóm Ước mơ xanh (Phù Cát) đã đến thăm, tặng quà và vui chơi cùng trẻ khuyết tật.
AN PHƯƠNG