Bão qua, tình người ở lại
Cơn bão số 12 quét qua, để lại cảnh tang thương, mất nhà cửa, người thân cho nhiều gia đình. Cảm thông hoàn cảnh khó khăn của người dân, nhất là những gia đình có phụ nữ đang là trụ cột, chị em khắp nơi đang chung tay giúp đỡ người hoạn nạn bằng khả năng của mình.
Chị Linh Đa và nhóm bạn bè trên facebook đến thăm và tặng quà cho chị Kiều.
Khó khăn càng thêm khó khăn
Cách đây hơn 2 tháng, chị Nguyễn thị Mộng Kiều ở tổ 2, KV7, phường Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn, đau đớn khi hai con sinh đôi mới hơn tháng đã qua đời. Chẳng bao lâu, bão số 12 ập đến, căn nhà vốn dột nát cũng tan tành. Chồng chị đi làm ăn xa, ở nhà chỉ có chị đang nghỉ sau sinh và con gái 6 tuổi. Bầu ngực căng sữa hành hạ cả đêm cùng với nỗi đau mất con, giờ thêm cảnh mất nhà, chị chới với trong cuộc sống.
Trường hợp bà Nguyễn Thị Mười, 74 tuổi, bị mù từ nhỏ, sống đơn thân ở thôn Dương Thành, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước, đã thoát chết trong gang tất khi cơn bão sáng 4.11 ập đến. Bà nghe tiếng gió rít, căn nhà lung lay nên vội lần mò ra ngoài. Đứa cháu của người chị ruột cũng vừa kịp tới đỡ bà ra, cùng lúc căn nhà đổ ập xuống. Trong đống đổ nát ấy, bà chẳng nhặt nhạnh được gì sót lại ngoài vài bộ đồ cũ rồi qua ở nhờ nhà cháu gái.
Còn trường hợp của gia đình bà Mai Thị Hoa, 67 tuổi ở thôn Trung Lương, xã Cát Tiến và Phạm Thị Hóa, 76 tuổi ở thôn Mỹ Hóa, xã Cát Hanh, huyện Phù Cát cũng tương tự khi nhà bị sập trong cơn bão số 12. Cái nghèo khổ vốn bám víu mãi, giờ lại chơ vơ khi mái nhà che nắng che mưa cũng chẳng còn. Tuy vậy, trong nỗi khổ, họ vẫn gạt nước mắt, dọn dẹp tàn dư sau cơn bão để tiếp tục cuộc sống.
Chị Linh Đa cùng nhóm thiện nguyện đang rong ruổi khắp mọi nơi để tận tay trao quà cho những phụ nữ khó khăn.
Chung tay bằng những tấm lòng
Mỗi chị em có cách làm khác nhau, thông qua mạng xã hội quyên góp tiền, lương thực, thực phẩm và tổ chức trao trực tiếp cho người dân, với mong muốn chia sẻ khó khăn, hỗ trợ các gia đình có thêm niềm tin, sức mạnh vượt qua những trở lại của cuộc sống. Trước hoàn cảnh bi đát của chị Kiều, chị Nguyễn Ngọc Linh Đa đã kêu gọi bạn bè khắp mọi nơi qua facebook đóng góp. Chị Linh Đa cho biết: “Ban đầu, tôi và nhóm từ thiện Thiện Tâm Bình Định kêu gọi góp chút ít cho Kiều, nào ngờ mọi người đồng lòng chia sẻ số tiền khá lớn. Trong vòng 2 ngày, tôi nhận được 55 triệu đồng, đã chuyển 20 triệu đồng mua vật liệu để xây lại nhà. Nhiều chị em cũng đã trực tiếp đến tận nơi thăm hỏi, tặng quà và trao tiền cho chị Kiều”.
Chị Nguyệt Tố ở Phù Cát cũng kêu gọi được 28 triệu đồng hỗ trợ xây nhà và mua bò cho bà Hoa. Chị Nguyệt Tố cho biết: “Tôi và nhóm Thiện nguyện Ước mơ xanh kêu gọi được gần 300 triệu đồng hỗ trợ cho các gia đình bị thiệt hại nặng nề sau cơn bão 12. Trong đó, mua 3 con bò, hỗ trợ xây nhà, mua 1.000 m tôn lợp lại nhà và các nhu yếu phẩm khác. Mọi thành viên đang gấp rút chuẩn bị để số quà này nhanh chóng đến tay mọi người”.
Chị Linh Đa, Nguyệt Tố là những người thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện thông qua việc vận động người thân, bạn bè cùng chung tay. Chị Mỹ Hạ, một người Bình Định đang sinh sống ở TP Hồ Chí Minh, kể: “Biết tin người dân quê hương chịu nhiều thiệt hại sau bão, tôi đã kêu gọi bạn bè quyên góp quần áo để giúp đỡ. Chỉ trong vòng 1 tuần, bạn bè khắp nơi đã gởi về số lượng quần áo rất lớn. Tôi và nhiều bạn đã dành thời gian lựa chọn lại, rồi đóng gói gởi về quê cho bà con”. Mỹ Hạ khá ngại khi được hỏi việc làm của mình. “Của ít” nhưng tấm lòng của các bạn trẻ như Hạ đã tiếp thêm niềm tin, sự an ủi cho những gia đình có nỗi đau, mất mát lớn.
CÔNG HIẾU